Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-02-2023] Trong quá trình giảng chân tướng, tôi phát hiện ra rằng vô luận là người đắc được lợi ích trong thể chế của tà Đảng Trung Cộng, hay người bị hại ở cả trong, ngoài thể chế này đều không nhìn nhận tốt về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kể cả cả bộ máy quan liêu và quan chức của nó, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nó. Dưới đây là một vài ví dụ:

1. “Đảng Cộng sản trước nay chưa từng coi người Trung Quốc là người!”

Một lần, khi giảng chân tướng, tôi gặp một nhân viên đường sắt hơn 80 tuổi đã nghỉ hưu nhưng vẫn mắt tinh tai thính, tư duy tỉnh táo, nhanh nhẹn. Nói đến những tai họa mà ĐCSTQ đã gây ra cho người Trung Quốc là ông thao thao bất tuyệt. Từ Cải cách Ruộng đất cho đến sự kiện Lục tứ, và bày tỏ sự đồng tình sâu sắc đối với cảnh ngộ của Pháp Luân Công. Ông nói: “Đảng Cộng sản trước nay chưa từng coi người Trung Quốc là người, mà coi như chó, và cũng chỉ được vẫy đuôi (để nịnh nọt cầu xin), chứ không được sủa (biểu hiện sự bất mãn).”

Cụ ông này nguyện ý tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ), nhưng cho rằng phương thức tam thoái là quá ôn hòa, không thể lật đổ ĐCSTQ được. Tôi nói với ông: “Chúng tôi khuyên tam thoái là để cứu người, chứ không phải để lật đổ chính quyền. Tà đảng đã làm rất nhiều điều ác, tự khắc sẽ bị trời trừng phạt.”

2. “Đảng cộng sản nợ gia đình tôi hai mạng người”

Sau khi thoái Đoàn và Đội, một ông lão hơn 70 tuổi là nhân viên đã nghỉ hưu của một đơn vị sự nghiệp nói: “ĐCSTQ nợ gia đình tôi hai mạng người.”

Một mạng là cha của ông. Trước Cách mạng Văn hóa, cha ông là phó bí thư đảng ủy xã, ngay từ khi bắt đầu cuộc Cách mạng Văn hóa đã bị đấu tố. Sau khi tra ra trong lịch sử gia đình cụ từng là địa chủ lụn bại, vì thế mà cha ông bị gán tội là “con cháu của địa chủ lụn bại”, “phần tử đối lập giai cấp với nội bộ Đảng”, “phái cầm quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”,… đủ loại tội danh. Vì không chịu nổi tủi nhục, cha ông đã tự sát khi chưa đến 37 tuổi, để lại người vợ không có việc làm cùng sáu đứa con tuổi vị thành niên, tất cả đều bị đưa về nông thôn đi cải tạo lao động. Thất học, đói khát, bị kỳ thị, tất cả những tội danh phải chịu cùng sự phẫn nộ ấy, một lời thật khó mà kể ra hết được.

Người thứ hai là đứa con thứ hai của ông đã đủ tháng mà không được sinh ra vì bị người làm công tác kế hoạch hóa gia đình cưỡng ép phải phá thai. Ông mong Trời giúp ông báo trả mối thù giết cha giết con này.

Tôi cảm thông sâu sắc với cảnh ngộ của ông. Ác Đảng Trung Cộng đâu chỉ nợ có hai mạng người này! Trong các chiến dịch vận động trong lịch sử, nó đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc; chính sách kế hoạch hóa gia đình đã giết chết 400 triệu bào thai; dịch SARS năm 2003 khiến 200 triệu người tử vong; và kể từ năm 2020 đến nay, virus ĐCSTQ đã cướp đi mạng sống của hơn 400 triệu người và đang tiến gần đến con số 500 triệu người. ĐCSTQ khó mà thoát tội.

3. “Đảng Cộng sản hiện giờ đau đầu trị miệng, đau chân cũng trị miệng (không cho phép nói)”

Thủ đoạn của ác Đảng Trung Quốc, một là lừa, hai là đánh, lừa không được thì đánh. Mà che giấu lại là phương thức lừa gạt chủ yếu. Bản thân ĐCSTQ đã che giấu sự thật, cũng không cho bất kỳ ai nói ra sự thật. Chính vì thế mà người Trung Quốc đại lục không có quyền được biết hoặc được nói.

Có một vị tiên sinh vốn là một nhà kinh doanh gạo cội và là một cư sỹ Phật giáo. Ở Trung Quốc đại lục, có tiền thôi chưa đủ, còn phải có chức sắc trong chính quyền. Ông cũng mua được một chức cục trưởng, trong thời gian tại nhiệm, ông xác thực đã làm được một số việc thiện rất thiết thực, ích nước lợi dân. Ông có tiền, có quyền, lại có thiện tâm và không sợ bất cứ ai. Ai cũng không thể trục lợi từ các dự án và quỹ mà ông phụ trách, vì vậy trên dưới mọi người đều nhất trí phản đối ông và khiến ông phải bị xử phạt mà không có chứng cứ. Ông đành phải từ quan và trở lại làm doanh nhân.

Ông nói: “Đảng cộng sản hiện giờ đau đầu trị miệng, đau chân cũng trị miệng (không cho phép nói).” Quả là câu nói chuẩn xác. Đau đến chết đi được nhưng vẫn không cho người ta kêu đau, không cho người ta nói. Đau đầu thì trị đầu, chân đau thì trị chân, tuy không chữa được gốc thì ít ra cũng có thể trị được ngọn! Sao lại đi trị miệng? Truyền thông phát triển như vậy liệu có trị được không?

Hiện nay, Trung Cộng không từ một thủ đoạn nào, không tiếc bất kỳ giá nào để phong bế chân tướng lớn nhất là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Trời diệt Trung Cộng, thoái Đảng bảo mệnh”. Hỡi chúng sinh! Nhất định phải trân quý! Nhất định phải nắm chắc cơ hội!

4. “Thẩm phán không có mấy người tuân thủ pháp luật và sự thật khi xử án”

Một sinh viên đại học chuyên ngành luật, có cha là trưởng phòng của một tòa án trung cấp, đến tòa án để thực tập. Sau khi về, cậu ấy nói với tôi: “Thẩm phán không có mấy người tuân thủ pháp luật và sự thật để xử án.” Trong một vụ án cố ý gây thương tích, sự thật và tình tiết đã rõ ràng nhưng phiên sơ thẩm lại đưa ra phán quyết trái pháp luật. Tòa phúc thẩm hội thẩm vụ án, có thẩm phán phán nói thế này, có thẩm phán phán nói thế kia, đều không phù hợp luật pháp.“

Cậu ấy nói cậu muốn bộc lộ tài năng để cha nở mày nở mặt, bèn phát ngôn: “Xét từ các tình tiết của vụ án này, tôi thấy chiểu theo pháp luật thì dường như cần phán thế này, thế này. Lời nói của cậu ấy rơi vào thinh không, không một ai đáp lời. Một lúc sau, một thẩm phán khoảng hơn 50 tuổi bước đến bên cạnh cậu, vỗ vai và nói: “Con trai, nếu như đều tuân theo pháp luật và sự thật mà xét xử, thì thẩm phán chúng ta còn là gì nữa đây?”

Lời nói của thẩm phán đã trả lời một câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu: “Tại sao các vụ án oan sai lại thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực tư pháp Trung Quốc? Hóa ra một trong những nguyên nhân trọng yếu là thẩm phán ác ý đùa giỡn với pháp luật và các bên đều nhúng tay vào đó mà mưu lợi, chứ không chỉ là vấn đề có hiểu luật hay không.”

Chẳng trách một người trong lớp Thạc sỹ luật là công tố viên nói: “Công an – kiểm sát – tư pháp đều không có người (câu kết với nhau làm việc xấu) thì làm sao làm luật sư được? Sự hủ bại của ngành tư pháp cho thấy lương tri, chính nghĩa của xã hội Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ không còn sót lại dù chỉ một chút. Bởi vậy, không khó lý giải thẩm phán của cơ quan tư pháp ở Trung Quốc trong các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công, rất hiếm khi “dựa trên sự thật hay lấy luật pháp là thước đo”, huống hồ tà Đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công căn bản không nói gì đến pháp luật.

5. “Đảng Cộng sản không có quan chức nào mà không tham, gây tai hại cho đất nước cả rồi”, “Pháp Luân Công các bạn hãy giáo dục bọn họ một chút đi”

Trong khi giảng chân tướng, tôi đã gặp một quản lý xí nghiệp về hưu. Ông vẫn còn ý thức lo cho nước cho dân, nên sau khi dùng hóa danh để tam thoái đã nói: “Đảng Cộng sản không quan chức nào mà không tham, gây tai họa cho đất nước cả rồi.” Ông ấy hỏi tôi: “Pháp Luân Công có hủ bại không?”. Tôi nói với ông: “Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi rằng bất thất bất đắc, lấy những thứ không thuộc về mình thì sẽ phải dùng đức mà hoán đổi. Pháp Luân Công (học viên) tuyệt đối không hủ bại.” Ông nói với vẻ mong đợi: “Các quan chức cộng sản đều hủ bại cả, hại nước hại dân. Pháp Luân Công các bạn hãy giáo dục, giáo dục bọn họ một chút đi.”

Đúng vậy, nếu như mọi người đều tin chính lý mà Thần giảng, hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt thì sao có thể hủ bại đây?

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh và đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Nhưng đáng tiếc là, vẫn còn có những người hồ đồ đứng trong hàng ngũ của ĐCSTQ và thân cận với ĐCSTQ. Điều đó cực kỳ nguy hiểm! Trời diệt Trung Cộng không còn xa, và chỉ có rời khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ, mới có thể vượt qua kiếp nạn và có một tương lai tốt đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể tập kết xuất bản các nội dung trên trang web định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207385.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share