Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2022] Vài ngày trước, tôi đã hữu ý đưa cho một đồng tu mượn hai cuốn sách Đại Pháp, bởi tôi nghe nói nhà cô ấy chỉ có duy nhất cuốn Chuyển Pháp Luân. Hôm nay, đồng tu ấy đã trả lại hai cuốn sách cho tôi. Khi đưa sách, đồng tu ấy bảo cô ấy có sách Đại Pháp nhưng không dám để ở nhà, không dám mang về nhà đọc. Cô ấy còn bảo, cô ấy đã giấu hai cuốn sách của tôi vào trong cái siêu cô thường đun nước, mãi cô ấy mới lấy ra được.

Tôi cười bảo, “Nếu không có sách thì làm sao cô đi đến nhóm học Pháp được? Dựa vào biện pháp che giấu của người thường không có tác dụng đâu. Chúng ta là người tu luyện, chúng ta nên làm mọi việc chiểu theo Pháp, dùng chính niệm và Thần niệm chứ đừng làm theo cách của người thường”.

Cô ấy nói với tôi rằng không chỉ có mình cô giấu sách, mà nhiều đồng tu khác cũng làm như thế.

Ảnh hưởng đến việc tu luyện

Trên đường trở về nhà, hai từ tiếng Trung hiện lên trong tâm trí tôi – ‘tầng thứ’. Tôi lý giải rằng cách chúng ta đối đãi với Đại Pháp và tín tâm với Sư phụ ảnh hưởng đến tầng thứ tu luyện của mỗi người.

Tôi nhớ đến những câu chuyện tu luyện của đức Phật Milarepa. Ông đã dâng hết thảy mọi thứ của mình cho Sư phụ của ông, đến cả ‘thân, khẩu, ý’ cũng giao cấp hết cho Sư phụ, sau đó ông mới được phép bước vào cửa tu luyện.

Chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, chúng ta được mang danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta cũng cần cư xử chân chính như những người tu luyện trong quá khứ. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải loại bỏ tâm vị tư và gia cường chính niệm. Có như vậy, chúng ta mới có thể huy động năng lực tối đa để bảo vệ sách Đại Pháp, bởi vì sách Đại Pháp chỉ dẫn chúng ta tu luyện trở thành Thần.

Tôi nghĩ, được trở thành đệ tử Đại Pháp là một cơ duyên vô cùng trân quý! Chúng ta thật may mắn và hạnh phúc biết bao, vậy nên, hành vi của chúng ta phải xứng đáng với danh hiệu này.

Đối đãi với các vấn đề trong tu luyện

Nếu chúng ta không dám để sách Đại Pháp ở nhà vì sợ có thể trở thành bằng chứng để cảnh sát bức hại, nếu chúng ta không dám giảng chân tướng, không dám thừa nhận Pháp Luân Công là tốt, là đến để cứu người, thì tâm tính của chúng ta chỉ ở tầng của người thường và chúng ta không xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tu luyện là điều vĩ đại, thù thắng và uy nghiêm. Vậy tại sao chúng ta không đường đường chính chính đặt sách Đại Pháp trong nhà. Sợ bị bức hại là một chấp trước, là tâm vị tư, là biểu hiện của thiếu chính niệm.

Việc tà ác đến nhà chúng ta can nhiễu chẳng phải là để khảo nghiệm nhận thức về Đại Pháp, mức độ tín Sư tín Pháp của chúng ta sao?

Chúng ta đến đây là để trợ Sư và chứng thực Pháp. Chúng ta có thể chính lại những gì bất chính. Vì vậy, chúng ta cần loại bỏ tất cả mọi can nhiễu. Chẳng hạn như, kể từ khi tôi học cách sử dụng máy tính, mạng Internet của tôi chưa bao giờ bị chặn.

Trong lần vào Minh Huệ Net gần đây, thể ngộ của tôi là Sư phụ luôn trông coi trang web Minh Huệ. Ngài trông chừng các học viên đang dùng chính niệm của mình để giải quyết các vấn đề gặp phải và sử dụng thần thông để vượt qua can nhiễu ngăn cản việc đăng nhập vào trang web này.

Khi chính niệm vừa xuất ra, tôi lập tức có thể vào Minh Huệ Net, tôi tải lên danh sách những người đã làm tam thoái, gửi bài viết của các đồng tu, cũng như tải xuống các bài tâm đắc thể hội. Chỉ sau khi tôi hoàn thành những gì cần làm, trình duyệt web mới ngừng kết nối.

Sư phụ giảng :

“… Niệm nhất chính – Ác tựu khoa “(“Phạ xá”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“….Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp”(“Sợ chi”, Hồng Ngâm II)

Tu luyện là quá trình tôi luyện bản thân qua những ma nạn và đạt được chính ngộ! Tu luyện là việc quan trọng hàng đầu đối với chúng ta, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.

Chúng ta không phải chỉ thừa nhận là người tu luyện trong tâm, mà chúng ta cần phải hành động như những người tu luyện thực sự. Chúng ta cần phải đặt Đại Pháp lên hàng đầu và dùng Đại Pháp để đo lường mọi thứ. Chỉ khi đó chúng ta mới thực sự là đệ tử Đại Pháp kiên định.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân tại tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/450431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/4/207194.html

Đăng ngày 09-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share