Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2023] Ngày 15 tháng 1, Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã công bố rằng, trong dịch bệnh ở Trung Quốc hơn ba năm qua, tổng số người chết đã quá 400 triệu, khi làn sóng dịch bệnh này kết thúc thì con số này sẽ đạt đến 500 triệu. Một số người thấy những con số này là khó tin, nhưng tôi không nghi ngờ gì cả.

Có rất nhiều số liệu để chứng minh cho con số đó. Nhưng ngay cả khi không có những dữ liệu đó, tôi vẫn không nghi vấn về những con số trên. Dưới đây là lý do của tôi.

Vững tin vào lời của Sư phụ

Khi tôi bị giam giữ vì giữ vững đức tin vào Pháp Luân Công, chín tù nhân đã cố gắng tẩy não tôi và ép tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng tôi phải giải thích cho những con số mà Sư phụ Lý đề cập đến khi Ngài giảng về kết cấu của vũ trụ.

Thay vì giải thích, tôi đã nói cho họ một ví dụ về trách nhiệm của mỗi nhân viên trong công ty. Tôi nói: “Giả sử một công ty khai báo có lượng hàng tồn kho được định giá 100 triệu Nhân dân tệ. Chỉ những người được phân công theo dõi, kiểm đếm mới được vào kho kiểm kê từng mặt hàng một, và không ai khác biết về chúng. Các quản lý và giám đốc điều hành sẽ không nghi ngờ báo cáo của những người kiểm kê. Tại sao? Vì ai cũng có trách nhiệm của mình.“

“Tương tự như vậy, nghiên cứu vũ trụ không phải là công việc của tôi. Thay vào đó, tôi ở đây để đi theo Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, để tu luyện và học hỏi về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không có gì phải nghi ngờ lời Sư phụ giảng về đề cao tâm tính và thân thể, và không ngừng đề cao bản thân. Thế là đủ. Về kết cấu của vũ trụ, đó không phải là điều tôi cần nghĩ đến, giống như một học sinh tiểu học không cần phải nghĩ về giải tích. Đó là, tôi tin tưởng Sư phụ và tin những gì Ngài giảng về vũ trụ và mọi thứ khác.”

Khi Sư phụ nói đến nay đã có 400 triệu người chết vì đại dịch, tôi cũng không nghi ngờ gì cả.

ĐCSTQ nói dối đã thành lệ

Tất nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không bao giờ thừa nhận con số gây sốc như vậy. Ngày 14 tháng 1 năm 2022, chính quyền này chỉ xác nhận gần 60.000 ca tử vong do COVID sau khi đối mặt với các khiếu nại về việc che đậy làn sóng lây nhiễm bệnh gần đây nhất. Trước thực trạng các bệnh viện và lò hỏa táng trên khắp Trung Quốc bị quá tải, nhiều người tin rằng số người chết thực tế còn cao hơn nhiều.

Những lời dối trá của ĐCSTQ về đại dịch đã thành lệ, nó đã nói dối vô số kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949. ĐCSTQ tuyên bố phục vụ người dân ngay cả khi nó đàn áp và bức hại họ. Nó cho rằng “mọi quyền lực thuộc về nhân dân” trong khi nhân dân thực sự chưa bao giờ có bất kỳ quyền lực nào. ĐCSTQ tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vu khống nhằm hạ uy tín của các nhóm mà nó nhắm đến trong các phong trào chính trị của nó, chẳng hạn như giới trí thức trong phong trào Chống cánh hữu, văn hóa truyền thống trong Cách mạng Văn hóa, các nhà hoạt động dân chủ trong Vụ Thảm sát Thiên An Môn, và những công dân tuân thủ luật pháp tin vào Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vì nói dối đã thành lệ, những con số của ĐCSTQ đáng tin đến mức nào? Tại sao chúng ta nên tin họ? Ngoài ra, ĐCSTQ tuyên bố dân số Trung Quốc là 1,4 tỷ người. Vì sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí để xác minh tính chính xác của con số đó, nên không có cách nào để xác nhận nó thực sự là 1,4 tỷ.

Nhiều người đã nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ tự nhiên sẽ không tin vào những báo cáo chính thức của nó, từ quy mô dân số đến các con số về COVID.

Những trường hợp tử vong vì COVID mà tôi biết

Tôi sống ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ riêng trong đại gia đình của tôi, trong bốn ngày, chúng tôi đã mất hai người. Anh rể của tôi qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 ở tuổi 68. Anh trai của chồng tôi qua đời ba ngày sau đó ở tuổi 71.

Sau khi anh rể tôi qua đời, gia đình anh không tìm được nhà hỏa táng nào ở địa phương vì ở đâu cũng đã hết chỗ. Cuối cùng, họ đăng ký được ở một lò hỏa táng ở thành phố Bành Châu (cách đó khoảng 70 km) mà vẫn phải đợi bốn ngày.

Anh trai chồng tôi gục ngã trong lúc đi vệ sinh vào buổi sáng định mệnh đó. Anh được đưa đến một bệnh viện địa phương, và qua đời hai giờ sau đó. Một lần nữa, vì các lò hỏa táng ở Thành Đô không còn chỗ trống, nên gia đình anh phải chuyển sang lò hỏa táng Mi Sơn, một lò hỏa thiêu rất lớn. Khi chúng tôi đến nơi, tất cả các lò đều có bảng hiển thị “đang hỏa thiêu” và bãi đậu xe chật kín xe tang.

Khi chúng tôi tổ chức tang lễ cho anh rể, ba gia đình khác là hàng xóm của chị tôi cũng tổ chức tang lễ.

Hôm Tết cổ truyền (22 tháng 1), tôi tình cờ gặp một bà lão 71 tuổi. Bà kể gần đây có nhiều người chết, ngày nào cũng có vài đám tang ở khu nhà bà. “Thật là thảm thương!” bà thở dài.

Ngày hôm sau, một hàng xóm trong khu chung cư của tôi, nói với tôi rằng mấy người họ hàng của bà ấy vừa mới qua đời. Người trẻ nhất là cháu trai của bà, mới 25 tuổi. Bà kể, lúc đầu cháu trai của bà có kết quả dương tính và phải ở nhà vài ngày. Sau khi bình phục, cậu ấy quay lại làm việc và đột ngột qua đời tại nơi làm việc. Bà nghe nói cậu ấy bị phổi trắng (tổn thương do COVID), nhưng giấy chứng tử lại ghi là cậu ấy chết vì “kiệt sức”.

Chúng ta không thể phủ nhận một điều gì đó khi chưa trực tiếp trải nghiệm hoặc chứng kiến. Nhưng có một điều chắc chắn là hầu hết mọi điều ĐCSTQ nói đều là dối trá, kể cả về đại dịch. Ví dụ, sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID, ĐCSTQ tuyên bố COVID chỉ nhẹ như cảm cúm thông thường. Nhìn vào số ca nhiễm bệnh và tử vong, chúng ta biết điều đó hoàn toàn là sai.

Sự thay đổi của em dâu tôi

Vợ chồng em trai tôi đến thăm tôi vào dịp Tết cổ truyền. Trước đây, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ, nhưng em dâu không muốn nghe. Tuy nhiên, lần này, cô ấy đã dễ tiếp thu hơn, đặc biệt là sau khi tôi nói về việc Sư phụ đã giảng về cái chết của 400 triệu người.

Khi tôi bảo cô ấy hãy ghi nhớ câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” cô ấy nói nhất định sẽ niệm chân ngôn. Trước đây, tôi đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và sợ mất lương hưu nên không để tâm. Lần này, cô ấy bị nhiễm bệnh và phải nhập viện hai lần. Sau khi biết một số thành viên khác trong đại gia đình của chúng tôi đã hồi phục nhanh chóng nhờ niệm chín chữ chân ngôn, cô ấy mới chịu làm theo.

Tôi đã đưa cho em dâu một bùa hộ mệnh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy nhận lấy và cẩn thận cất vào túi xách. Tôi thấy em dâu rất trân trọng tấm bùa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/27/456136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207106.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share