Bài viết của Tôn Phúc, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 12-12-2022] Gần đây, tôi đến nhà thăm một người bạn, nhìn thấy sắc mặt của cô hồng hào sáng sủa, hơn nữa còn vui vẻ nhiệt tình chào đón tôi, tôi cũng thấy mừng cho cô ấy.

Nhớ lại thời điểm mấy năm trước, lần đầu tôi đến nhà cô, nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt đen sạm, đầu cạo trọc, hốc mắt trũng sâu, không có thần sắc, cô nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn. Khi đó, cô mắc bệnh nan y và đang làm hóa trị.

Về sau, tôi dọn nhà đến cùng tiểu khu của cô. Tôi nghe nói cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sỹ nói gia đình cô hãy chuẩn bị lo hậu sự. Tôi nghe được tin này, liền tranh thủ thời gian đến thăm hỏi cô. Tôi nghĩ nhân lúc cô đang hấp hối, nếu như nghe được chân tướng Đại Pháp, đưa ra lựa chọn đúng đắn, thì có thể làm một sinh mệnh tốt trong tương lai.

Chồng cô đã nhiệt tình tiếp đãi tôi. Tôi nói với cậu ấy là tôi đến thăm vợ cậu, bày tỏ sự thông cảm đến hai vợ chồng, chồng cô rất xúc động, liên tục nói cảm ơn tôi, cậu ấy còn nói tôi mới dọn đến khu này mới có vài ngày, mà đã qua thăm hỏi vợ chồng cậu, cậu ấy cảm thấy rất biết ơn. Cậu ấy mong tôi có thể nói vài lời an ủi cô vợ.

Tôi đã trò chuyện với vợ cậu ấy: “Chị thành tâm hy vọng em có thể khỏe lại, người ta đều nói có bệnh đi khám bác sỹ, nhưng chị có một phương pháp rất tốt, không cần tốn tiền, không cần tốn sức, chỉ cần em có thể tiếp nhận, chắc chắn bệnh tình sẽ khỏi.” Cô liền hỏi tôi: “Chị có cách gì tốt không? Em sẽ nghe chị.” Nhìn thấy cô khao khát muốn sống, tôi nói tiếp: “Em chỉ cần thành tâm thành ý niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Cô vợ hỏi: “Chị là người luyện Pháp Luân Công à?” Tôi trả lời: “Đúng vậy! Nếu chị không luyện Pháp Luân Công, có lẽ hôm nay chị cũng nằm trên giường bệnh giống như em đó. Em chớ nhìn thấy chị làm việc ở bệnh viện, ở đó cũng không trị khỏi bệnh của chị. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chị, Sư phụ từ bi đã cứu chị, Ngài đã ban cho chị hy vọng được sống.”

Cô lại hỏi tôi: “Nhìn chị khỏe thế này, chị từng mắc bệnh gì vậy?” Tôi nói: “Em nhìn chị hiện nay khỏe mạnh, chứ trước khi luyện Pháp Luân Công, toàn thân đầy bệnh, nào là bệnh tim, viêm thận, bệnh phụ khoa, viêm vùng chậu, viêm túi mật, chứng mất ngủ, bệnh về đốt sống cổ, chứng táo bón kinh niên, viêm chu vai, cánh tay phải bị cong oằn, và đau đớn nhất chính là bệnh gút đầu ngón chân cái, cơn đau rất ghê gớm, đến nỗi chị luôn nghĩ đến tự sát. Đến tuổi mãn kinh, chị lại mắc chứng viêm mũi dị ứng và cao huyết áp. Trong mấy năm đó, bệnh tật hành hạ, chị thực sự đau đớn không thiết sống nữa. May mắn thay, chị đã gặp Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ từ bi đã tịnh hóa toàn bộ thân thể cho chị, toàn thân vô bệnh, nhẹ nhàng thoải mái, đi đâu để tìm một môn công pháp tốt nhường này! Tà đảng Trung Cộng do Giang Trạch Dân cầm đầu ngày càng táo tợn bức hại Pháp Luân Công, nhất định phải trừ bỏ cao đức Đại Pháp này, khăng khăng phải chuyển hóa những người tốt này thành người xấu, bọn chúng đã dùng mọi thủ đoạn lưu manh để tiến hành bức hại ── phi pháp bắt bớ, giam giữ, đánh chết, đánh cho tàn phế, bắt đóng phạt cao, đánh chết không có tội, điều tàn nhẫn nhất là mổ sống nội tạng học viên Pháp Luân Công để buôn bán trục lợi, mất hết nhân tính, bức hại tàn khốc đã đi đến cực điểm, khiến trời và người đều phẫn nộ. Người không trị thì Trời trị, ông Trời phải diệt tà đảng Trung Cộng. Tất cả những người đã từng gia nhập vào các tổ chức của tà đảng như Đảng, Đoàn, Đội, cần nhanh chóng thoái xuất, ông Trời phải diệt trừ tà đảng này, khi tai họa to lớn ập xuống, những người này mới có thể bình an vượt qua.”

Tôi nói tiếp: “Nếu em đã từng gia nhập thì hãy nhanh chóng thoái xuất nhé.” Cô nói: “Em đã từng đeo khăn quàng đỏ, chị giúp em thoái nhé.” Cô ấy bảo tôi dùng tên thật để thoái xuất tổ chức của tà đảng, sau đó chồng cô cũng đã thoái Đội. Tôi mừng rỡ nói: “Chúc mừng hai em đã lựa chọn đúng đắn.” Tôi nói với cô ấy: “Chỉ cần em có thể kiên trì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thì bệnh của em chắc chắn sẽ khỏi.” Cô nói rằng, cô có một người bạn mấy năm trước cũng từng kêu cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cô nói: “Bạn em cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bạn em đã bị bắt vào trại lao động phi pháp, bởi vì cô ấy kiên trì tu luyện, cho nên đã bị Đảng cộng sản bức hại. Mấy năm sau, cô ấy đột nhiên đến nhà em nói rằng, những người kia còn muốn bức hại cô ấy, cho nên cô ấy không thể ở lại đây, cô bạn còn nhắn nhủ em nhất định phải kiên trì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Sau đó, cô ấy vội vã rời đi, đây là câu chuyện đã xảy ra ở quê nhà em cách đây nhiều năm về trước. Về sau, em cũng muốn luyện Pháp Luân Công, nhưng em không thể gặp lại cô bạn, và em cũng không kiên trì niệm Đại Pháp hảo nữa.”

Nghe cô kể xong, tôi rất xúc động, hóa ra cô ấy là một sinh mệnh có duyên với Đại Pháp, hôm nay duyên phận của cô đã đến, tôi vội nói với cô: “Quá tốt rồi, nếu em có thể luyện công, chị sẽ dạy cho em.” Cô nói: “Vâng, em luyện.” Như vậy, cô ấy đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Cô đã bắt đầu xem đĩa giảng Pháp ở Quảng Châu và đĩa dạy các bài công pháp của Sư phụ. Cô ấy chịu khổ rất tốt, thân thể dù khó chịu cỡ nào, cô cũng kiên trì xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Sức khỏe của cô dần dần khá hơn, sau đó cô ấy bắt đầu xem băng hình dạy công và học theo từng lượt từng lượt. Mỗi khi học xong một bài công pháp, tôi sẽ giúp cô chỉnh sửa động tác.

Cô vô cùng xúc động nói với tôi: “Pháp Luân Công thần kỳ quá chị ơi, em mới xem băng hình Sư phụ giảng Pháp, toàn thân em toát ra khí lạnh, bàn tay đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là khi học công, bàn tay em đổ nhiều mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi đó lạnh ngắt, hơn nữa xương cốt khắp người em cũng toát ra khí lạnh, ngay cả mắt và cổ họng cũng lạnh ngắt.” Tôi nói: “Đây là Sư phụ đang giúp em tống khứ khí bệnh, tịnh hóa thân thể cho em, sau khi đẩy hết khí bệnh ra ngoài, thân thể em sẽ ấm lên.”

Cô ấy nói: “Em cảm thấy sức khỏe mỗi ngày đều có cải thiện, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Em vốn dự liệu là mình sắp chết đến nơi, nhưng thật không ngờ, hôm nay em có thể sống lại, em rất biết ơn Sư phụ Đại Pháp! Sư phụ thật quá vĩ đại! Đi đâu để tìm Sư phụ như thế này chứ?! Không cần tốn tiền, mà lại có thể cứu mạng một người sắp chết như em đây, em rất biết ơn Sư phụ.” Cô đã liên tục nói cảm ơn Sư phụ mấy lượt.

Hiện nay, cô đã hoàn toàn bình phục, Sư phụ từ bi đã kéo cô từ cõi chết trở về, chúng đệ tử dùng cạn ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể bày tỏ lòng cảm ơn của chúng sinh đối với Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/12/朋友接受大法-從絕症中重生-453016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206148.html

Đăng ngày 10-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share