Bài viết của Thượng Thiện, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2022] Mấy năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác liên tục thực hiện chính sách “Xóa sổ” khiến các cán bộ chính quyền địa phương, ủy ban khu phố, và cảnh sát từ các đồn công an địa phương thường đến gõ cửa nhà các học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu họ.

Vào một buổi chiều, khi hai vợ chồng ông Lý đang dọn dẹp ngoài sân thì có hai cảnh sát cùng một người đàn ông mặc vest đột nhiên xuất hiện. Sau chút bất ngờ, hai ông bà bình tĩnh mời ba người đàn ông vào nhà. Một cảnh sát nói: “Vâng, chúng cháu đến là để xem hai bác còn tu luyện Pháp Luân Công không”. Ông Lý liền buông cây chổi xuống và bảo mọi người đi vào nhà ngồi.

Khi ba vị khách bước vào trong nhà, họ quan sát hết chỗ này chỗ kia và ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà của ông bà Lý quá ngăn nắp và sạch sẽ. Họ không ngừng thốt lên, “Ồ sạch quá! Mọi đồ dùng, sàn nhà đều không có đến một hạt bụi. Khu bếp cũng sạch tinh tươm cứ như chưa dùng lần nào. Khi vừa bước vào căn nhà nhỏ này, tôi cảm thấy rất dễ chịu!” Sau khi ông Lý nói với họ rằng ông đã 93 tuổi còn bà Lý 90 tuổi, họ đã kinh ngạc vì tưởng rằng hai ông bà cùng lắm là 70 tuổi. Vừa hay lúc đó bà Lý bước vào, cả ba người đều bị thu hút bởi thần thái của bà. Họ nói: Bác ơi, hôm nay chúng cháu mới biết thế nào là ‘hạc phát đồng nhan’ (tuy tóc bạc nhưng khuôn mặt hồng hào trẻ trung). Bác đã 90 tuổi rồi, vậy mà nước da bác trắng hồng, không hề thấy nếp nhăn. Quả thực chúng cháu chưa gặp ai đẹp như bác“.

Ông Lý tiếp lời: “Pháp Luân Công có thể làm nên điều kỳ diệu cho con người! Đây là pháp môn tính mệnh song tu, một môn tu luyện cao tầng của Phật gia. Chỉ cần các học viên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, nghĩ cho người khác trước và tu bỏ tính ích kỷ, thì họ sẽ trẻ ra và tuổi thọ được kéo dài. Kể từ khi vợ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi chưa bao giờ đau ốm cả, và rất khỏe mạnh.”

Ông Lý tiếp tục nói với họ rằng trong lịch sử Trung Hoa, rất nhiều vị hoàng đế đã tìm mọi cách để được trường thọ, mà còn chưa tìm được. Pháp Luân Công tốt như vậy, có thể đề cao cả tâm tính lẫn thân thể, vậy mà Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ thời đó đã quyết định bức hại môn tu luyện vào năm 1999. “Cuộc bức hại đã diễn ra hơn 20 năm rồi, các vị không nên hồ đồ làm theo nha! Các vị còn trẻ, các vị nghĩ xem, nếu không phải chính Pháp, thì người tu luyện làm sao có được biến hóa như thế? Thế nào là tà, thế nào là chính? Sự thật bày ra ở ngay đây chứ đâu!” Ba người nghe ông Lý nói xong đều gật đầu đồng ý.

Khi ba người chuẩn bị rời đi, người đàn ông vặc vest nói với ông Lý: “Bác ơi, bác có thể cho cháu xem cuốn sách Đại Pháp của bác được không?” Ông Lý bảo: “Cuốn sách đó rất quý giá, vợ chồng tôi chỉ có một cuốn, là cuốn Chuyển Pháp Luân, hàng ngày cả hai chúng tôi đều cần thành kính đọc sách. Tôi xin lỗi. Nếu anh thật tình muốn đọc, thì sẽ có cơ duyên”.

Trên đường ra về, ba người vẫn nói về việc cặp vợ chồng già trông trẻ như thế nào và ngôi nhà của họ ngăn nắp ra sao. Tất cả họ đều thốt lên rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/3/451406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/7/205066.html

Đăng ngày 08-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share