[MINH HUỆ 11-06-2007] Liên Đoàn Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (LĐTKBPLC) viết một lá thư cho chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đạo và thủ tướng Ôn Gia Bảo (Ôn Gia Bảo), yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và cuộc bức hại ông Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), một nhà luật sự nổi tiếng Nhân quyền Trung Quốc, trong hai tháng tới đây. Lá thư chỉ ra rằng nó sẽ mang đến tủi hổ cho Trung Quốc nếu Thế Vận Hội phải xảy ra trong khi các tội ác chống nhân loại của Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện hữu.


Hình ảnh của các thành viên của LĐTKBPLC: (trên) Hon. David Kilgour, cựu Thư ký nội các của Canada và đồng tác giả của bản báo cáo ‘Cuộc gặt hái đẫm máu’ mà đưa ra các chi tiết của sự tàn ác của cuộc gặt hái nội tạng hiện đang xảy ra tại Trung Quốc; Rabbi Bs. Reuven Bulka, lãnh đạo tôn giáo và học giả, Chủ tịch của Hội đồng Tặng tạng của Tổ chức từ thiện Thận cho vùng Đông Ontario, Canada, và chủ tịch của LĐTKBPLC Mỹ-Canada; Lai Ching-te, chủ tịch của LĐTKBPLC tại Á Châu, cũng là một thành viên của (Legislative Yuan) tại Đài Loan; (dưới) Nam tước Caroline Cox, thành viên của Thượng viện (Anh quốc), chủ tịch của LĐTKBPLC Âu Châu; và Andrew Bartlett, Nghị sĩ Dân chủ Úc châu, đồng chủ tịch của LĐTKBPLC Úc Châu.

Lá thư ngỏ đề nghị một thời khoá biểu để ngưng cuộc bức hại. Nó đòi hỏi chế độ ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại từ nay đến ngày 8 tháng tám 2007, một năm trước Thế Vận Hội bắt đầu tại Bắc Kinh. Họ tiên cáo rằng nếu cuộc bức hại tiếp tục, những kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội tại Bắc Kinh có thể sẽ gia tăng tốt đẹp.

Sau đây là lá thư:

Thư ngỏ gửi Chủ tịch Hồ Cẩm Đạo và Thủ tướng Ôn Gia Bảo từ Liên đoàn Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (ĐTKBPLC)

Kính gửi chủ tịch Hồ Cẩm Đạo và Thủ tướng Ôn Gia Bảo,

Chúng tôi là từ Liên đoàn Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (LĐTKBPLC), mà có hơn ba trăm nhà luật pháp, lãnh đạo tôn giáo, luật sư, bác sĩ y khoa và thành viên nhân quyền tại Âu Châu, Á Châu, Bắc Mỹ và Nam cực châu. Chúng tôi kính cẩn yêu cầu chính phủ của hai vị ngưng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các nhà ủng hộ họ, và cho phép một cuộc điều tra quốc tế độc lập các cáo giác gặt hái nội tạng mà được cho phép bởi chính phủ.

Chúng tôi là những cá nhân và tổ chức mà ưu tư về công bằng xã hội và nhân quyền căn bản. Cuộc bức hại chịu đựng bởi các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong tám năm qua là quá sức chịu đựng và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi như đang qua cái kinh nghiệm gần giống đó. Dựa trên các báo cáo từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền nổi tiếng khác, cũng như sự thông báo quá nhiều từ các kênh thông tin trên thế giới, chúng tôi được biết rằng hằng ngàn người học viên vô tội Pháp Luân Công đã chết vì kết quả của cuộc bức hại này.Chúng tôi bị chấn động biết được về các phương cách tra tấn mà các học viên phải chịu đựng và sự tổn hại đã làm ra trên đời sống họ. Hơn nữa, chúng tôi đặc biệt không yên vì các báo cáo về gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công mà được chính phủ đồng ý. Biết rằng hằng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đang còn bị cầm tù khắp nước Trung Quốc và đang đối diện với cả tra tấn và gặt hái nội tạng, chúng tôi không thể giữ im lặng được nữa.

Chúng tôi hiểu rằng tội ác chống nhân loại này không phải do hai vị đề xướng. Chúng tôi biết rằng cả hai chư vị cũng đã cố chấm dứt chiến dịch diệt chủng này mà đã liên can gần hết toàn dân Trung Quốc. Chúng tôi nhìn thấy các nhân phẩm trong hai vị và một ý thức trách nhiệm với tư cách là lãnh đạo quốc gia. Đó là một trong các lý do vì sao chúng tôi quyết định viết cho hai vị.

Thế Vận Hội 2008 là một cơ hội cho người dân Trung Quốc. Khi cộng đồng quốc tế tặng thưởng Thế Vận Hội 2008 cho Trung Quốc, họ chờ đợi rằng dân chúng Trung Quốc sẽ được hưởng từ đó bằng nhiều cách, kể cả vấn đề nhân quyền căn bản của họ.

Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc đã ghi nhận rằng từ năm 2001 điều kiện nhân quyền nói chung tại Trung Quốc đã xuống dốc đến độ các tội ác ghê tởm như vậy, như là cướp lấy nội tạng, vẫn còn đang xảy ra.

Chúng tôi tin rằng đó là một sự tủi hổ cho toàn nhân loại nếu Thế Vận Hội và tội ác chống nhân loại phải xảy ra đồng thời tại Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu hai vị ngưng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và “các tù nhân lương tâm” như luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh.

Có hay không các kêu gọi toàn thế giới tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 sẽ xảy ra là tuỳ nơi quyết định của hai vị trên những vấn đề quan trọng đó trong hai tháng sắp đến.

Kính thư,

Liên đoàn Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (LĐTKBPLC)

Rabbi Dr. Reuven Bulka, lãnh đạo tôn giáo và học giả, Chủ tịch của Hội đồng Tặng Tạng của Hôi từ thiện Thận cho Đông Ontario, Canada, Chủ tịch của LĐTKBPLC Mỹ – Canada
.
Andrew Bartlett, Thượng nghị sĩ Dân chủ Úc châu, Đồng Chủ tịch của LĐTKBPLC Úc Châu
Lai Ching-Te, Luật gia Đài Loan, Chủ tịch của LĐTKBPLC Á Châu
Baroness Caroline Cox, thành viên của Thượng Viện (Anh quốc), chủ tịch của LĐTKBPLC Âu Châu
Hon. David Kilgour, cựu Thư ký Nội các Canada, Á Châu Thái Bình Dương, đồng tác giả báo cáo điều tra ‘Cuộc gặt hái đẫm máu’.

Ngày 8 tháng sáu, 2007

Bản phụ gửi:
Thành viên của Hội đồng Thế Vận Hội Quốc tế
Các Toà Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Canada, Âu châu, Á châu và Úc châu

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/11/156713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/16/86825.html

Đăng ngày 21-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share