Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2022] Con người luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, nhưng một số người lại tìm kiếm lợi ích cá nhân bằng cách đánh đổi lợi ích của người khác. Điển hình là cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra đối với Pháp Luân Công, một pháp môn thiền định ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, những thủ phạm đó có thể mất đi tài sản hoặc thậm chí tính mạng khi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân quả báo ứng

Vương Kế Trung, cựu giám đốc Phòng 610 quận Nhạc Đình, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, khi còn sống thường bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Khi các học viên khuyên anh ta ngừng tham gia cuộc bức hại, Vương không những không nghe mà còn nói: “Tôi không tin vào quả báo. Hãy nhìn xem tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc làm sao.” Bố vợ của anh ta ủng hộ anh ta và còn đe dọa “Tất cả các học viên Pháp Luân Công sẽ bị xóa sổ không chừa một ai.” Không lâu sau đó, Vương qua đời ngay tại chỗ trong một vụ tai nạn ô tô, anh rể Vương chết vì bệnh gan còn bố vợ anh ta qua đời bởi xuất huyết não.

Nhà tù Nữ tỉnh An Huy là nơi khét tiếng giam giữ và tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ. Bà Chu Duy Anh, cựu tổng giám đốc khách sạn Mai Sơn, đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn như sốc điện và cưỡng ép dùng thuốc, khiến bà bị mù rồi dẫn đến tử vong. Bà Vương Lộ, cựu y tá trưởng của Bệnh viện Số 3 Bạng Phụ, đã bị đánh đập dã man ở Khu số 4 dẫn đến bị mất thính lực. Tuy nhiên, Trương Huy, cựu lãnh đạo Khu số 4 của nhà tù này, người đã tham gia bức hại các học viên trong một thời gian dài, đã được trao tặng danh hiệu “Cán bộ Đảng xuất sắc”, “Bằng khen cá nhân Hạng Ba” và “Cán bộ tiên tiến trong công tác nhà tù toàn quốc” của Bộ Tư pháp vào năm 2019. Có thể thấy đúng sai đảo ngược, không phân biệt được thiện ác. Trương Huy đã qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 9 tháng 1 năm 2022 ở tuổi 49.

Cung Đạo An, khi còn làm bí thư Đảng ủy ĐCSTQ của Sở Cảnh sát Hàm Ninh cũng như Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh Hồ Bắc, nhiệm kỳ 2007 – 2010. đã ra lệnh bức hại đến chết 5 học viên Pháp Luân Công, và nhiều học viên bị kết án oan sai. Sau khi Cung được thăng chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải và Giám đốc Sở Công an Thượng Hải vào năm 2017, 560 học viên Thượng Hải đã bị bắt cóc, sách nhiễu, 9 người trong số họ bị đưa đến các trung tâm tẩy não. Cung đã bị điều tra về tội tham nhũng vào tháng 8 năm 2020 và nhận bản án chung thân vào tháng 9 năm 2022.

Ngay cả các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ cũng không được tha. Chu Vĩnh Khang là Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (2000 – 2002), Bộ trưởng Bộ Công an (2002 – 2007), và Bí thư Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2007 – 2012). Vô số bi kịch đã xảy ra với các học viên Pháp Luân Công trong nhiệm kỳ của ông ta, trong đó có cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Năm 2013, Chu bị điều tra về tội tham nhũng và sau đó bị kết án tù chung thân.

Lý Đại Minh, trưởng Phòng Cảnh sát Bát Bách Quynh, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã từng đe dọa các học viên: “Nếu các người dám nói các người sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ tống các người vào tù.” Ngoài việc bắt cóc và giam giữ các học viên, Lý còn bắt các học viên ngồi im trên những chiếc ghế kim loại, dội nước đá lên người họ trong thời tiết lạnh giá, buộc họ phải đeo khẩu trang có tẩm mù tạt hoặc dầu ớt, thiết cổ họ bằng túi nilon và không cho họ ngủ. Tháng 9 năm 2008, xe của Lý đâm vào một xe tang khiến anh ta chết ngay tại chỗ.

Ngay cả người thân trong gia đình cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi sai trái của kẻ hành ác. Sử Kỷ Thương, Giám đốc Trại tạm giam huyện Từ Thủy, tỉnh Hà Bắc, thường chỉ đạo cấp dưới bắt giữ các học viên và đe dọa người nhà của họ. Cháu trai của ông ta qua đời vì ung thư hạch năm 2001, bản thân Thạch đã chết vì xuất huyết não năm 2003, vợ ông ta qua đời vì ung thư phổi năm 2004 còn con trai ông ta qua đời vì bệnh tiểu đường năm 2005.

Xuất Thiện niệm, đắc phúc báo

Bất chấp cuộc bức hại khắc nghiệt kéo dài 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ ngừng nỗ lực nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì và kêu gọi những ai tham gia vào cuộc bức hại ngừng hành ác. Một số người đã lắng nghe và nhận được phúc báo.

Một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị mắc COVID vào năm 2020. Mặc dù các triệu chứng rất nghiêm trọng, nhưng anh ấy vẫn liên tục niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau đó anh đã nhanh chóng bình phục.

Ông Uông Học Nông, một nông dân ở vùng nông thôn đã giúp các học viên bảo vệ nhiều sách Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Một số người thân của ông đã rất sợ hãi, nhưng ông không hề lo lắng về việc bị chính quyền nhắm đến. Gia đình ông hoàn toàn khỏe mạnh và thịnh vượng. Con trai ông, mới gần 40 tuổi, đã kiếm được gần một triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Ông Dương, Phó Đội trưởng của một trại lao động, đã biết sự thật về Pháp Luân Công từ các học viên bị giam giữ vào năm 2001. Sau đó, ông đã cố gắng hết sức để bảo vệ các học viên bị giam giữ trong trại. Cuối cùng, ông được thăng chức và rời khỏi nơi này.

Không chỉ có vậy, ngay cả người thân cũng có thể được hưởng phúc lành. Một nữ cảnh sát ở Thượng Hải có một cậu con trai nhỏ bị bệnh nặng. Vợ chồng cô chạy chữa khắp nơi nhưng không giúp được gì cho con. Sau đó, có người đã nhắc nhở cô về những việc làm sai trái trước đây của cô đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô liền đến thăm từng học viên một để ăn năn về những việc làm sai trái của mình, đồng thời đề nghị bồi thường. Khi cô chưa kịp thăm hết họ thì con trai cô đã bình phục.

Có lần, một cảnh sát đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công. Người học viên giải thích với anh rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền cơ bản được bảo đảm bởi Hiến pháp và việc bức hại các học viên sẽ không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai.

Sau đó không lâu, viên cảnh sát bị đau chân dù đã đi khám nhiều bác sỹ mà không khỏi. Cuối cùng, anh tìm đến một thầy bói để được giúp đỡ. Thầy bói bảo: “Chắc hẳn anh đã xúc phạm đến Thần Phật rồi.”

Viên cảnh sát quy nghĩ và nhận ra rằng lẽ ra anh ta không nên bắt người học viên Pháp Luân Công đó, bởi họ chỉ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Anh ta nhanh chóng sử dụng các mối quan hệ của mình để thả người học viên này.

Chẳng mấy chốc, bệnh đau chân của anh đã khỏi hẳn.

Phúc lành đến từ thiện niệm, tránh xa điều ác. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng thì đã quá muộn. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, nhưng hiện nay Phật Pháp đang bị bức hại, các học viên phải gánh chịu thống khổ, đó chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một để chúng sinh tích đức, hành thiện hay sao?

Có thể thấy tà đảng Trung Cộng thực sự là ma quỷ, nó dùng những lời dối trá để lừa dối và kích động, dùng lợi ích và quyền lực trước mắt để dụ dỗ và xúi giục mọi người phỉ báng Thần Phật, bức hại người tu Phật, tạo ra nghiệp lực to lớn. Trang web Minh Huệ đưa tin rằng có hơn 20.000 người đã bị ác báo, nếu không bị giảm phúc, tổn thọ thì cũng bị gặp những điều không may mắn trong cuộc sống.

Cần phải lý trí lựa chọn thiện ác vì mục tiêu lâu dài. Nếu mê lầm mà hành ác, thì không có gì khác ngoài tài mất, mạng mất, lộc cũng không có; nếu xuất tâm làm điều thiện, thì ắt sẽ được hưởng phúc phận, trường thọ và phú quý.

Bài viết tham khảo bằng tiếng Hán:

打手的悲哀

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206217.html

Đăng ngày 30-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share