Bài viết của Linh Tâm tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-01-2023] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ kiểm soát các phương tiện truyền thông đại chúng, mà còn kiểm soát cả mạng xã hội. Ngày 13 tháng 1, Weibo, nền tảng truyền thông xã hội được xem là Twitter phiên bản Trung Quốc, cho biết họ đã khóa 403 tài khoản vì “công kích các chuyên gia và học giả [của ĐCSTQ], chế nhạo các chính sách phòng chống và kiểm soát đại dịch”.

Chủ sở hữu của những tài khoản này rất tức giận, và phản ánh bức xúc thông qua các tài khoản Weibo khác của mình:

“Có thể cho tôi biết bài đăng nào hay câu nào vi phạm chính sách của Weibo được không?”

“Vậy, chúng tôi phải ủng hộ bất kỳ chính sách nào áp đặt lên chúng tôi. Đúng không?“

“Tôi chỉ vừa chia sẻ một bài đăng. Tại sao lại khóa tài khoản của tôi?”

“Có câu nói rằng ‘chính quyền có thể làm bất cứ điều gì họ thích trong khi người dân không có chút tự do nào.’ Bây giờ chính tôi đã được trải nghiệm điều đó.”

Một số người trút giận lên các nền tảng truyền thông xã hội khác như Kim Nhật Đầu Điều (Tiêu điểm hôm nay):

“Các vị nói ‘tấn công’ nghĩa là gì? Chúng tôi chỉ đăng sự thật.”

“Những chuyên gia này đăng tin sai lệch, chẳng phải tài khoản của họ cũng nên bị khóa?”

“Các chuyên gia này tuyên bố rằng 90% người nhiễm bệnh không có triệu chứng. Nhưng sao rất nhiều người trong chúng tôi bị sốt và bị phổi trắng, thậm chí đã chết?”

“Vâng, các vị có thể bảo vệ danh tiếng của các chuyên gia tại đây. Nhưng ai sẽ quan tâm đến cuộc sống của một tỷ người?”

Một số cư dân mạng sớm nhận ra ĐCSTQ đứng đằng sau tất cả các hoạt động kiểm duyệt và đưa tin sai lệch này. Dưới đây là những lời mỉa mai về “những con chó trung thành” (các chuyên gia và học giả là người phát ngôn của ĐCSTQ):

“Tôi có hai con chó canh cửa và tấn công bất cứ ai tôi bảo. Có người muốn gây khó dễ cho chúng? Không đời nào!“

“Tôi hiểu rồi, thảo nào những con chó ấy ‘trung thành’ đến thế – chúng được cho ăn uống no đủ và được trả lương cao.”

Không có gì ngạc nhiên với những bình luận nêu trên. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, nó chưa bao giờ quan tâm đến hạnh phúc của người dân, thay vào đó nó đã vắt kiệt mọi nguồn lực để đàn áp hết nhóm thường dân này đến nhóm thường dân khác. Chính sách phong tỏa cực đoan theo kiểu quân đội trong ba năm qua là một chương mới nhất trong lịch sử của ĐCSTQ, cho thấy một chế độ toàn trị chỉ quan tâm đến bản thân chứ không quan tâm gì đến mạng sống của người dân.

Trong bối cảnh này, các chuyên gia và học giả của ĐCSTQ đã cố gắng hết sức “biện minh” cho bất kỳ chính sách phòng chống đại dịch nào được áp dụng để chứng minh ĐCSTQ luôn đúng. Khi chính sách Zero-COVID được thực thi, họ đã ca ngợi chính sách này và mô tả COVID là căn bệnh nguy hiểm nhất. Khi ĐCSTQ từ bỏ chính sách Zero-COVID vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 do số ca nhiễm bệnh ngày càng gia tăng cùng sự tức giận của công chúng, các chuyên gia này liền tuyên bố COVID nhẹ như cảm cúm thông thường, và cố gắng xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng đối với chính quyền.

Những chuyên gia và học giả này chỉ là như những con rối, tiếp tay cho ĐCSTQ truyền bá những lời dối trá và gây ra vô số những bi kịch. Kẻ đứng sau giật dây và thao túng mọi thứ chính là ĐCSTQ. Nếu ĐCSTQ không bị loại bỏ, thảm kịch kinh hoàng sẽ vẫn tiếp tục, và nhiều người hơn nữa sẽ vẫn bị lừa dối, thậm chí có thể mất mạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/16/455110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206219.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share