Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2011] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 26 tháng 12 năm 1996. Nhiều căn bệnh không thể chữa lành của tôi đã biến mất chỉ sau hai tháng tập luyện. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải nhập viện hai lần mỗi năm vì bị đau tim và đột quỵ. 15 năm trôi qua, tôi đã không cần đến bất kỳ sự chữa trị nào nữa. Hiện tại tôi đã hơn 60 tuổi và không có bệnh nào cả. Chẳng phải điều này đã minh chứng cho sự vĩ đại của Đại Pháp?! Sư phụ Lý Hồng Chí từng giảng: “Chẳng phải tôi từng nói rằng một người tập luyện thì cả gia đình sẽ được hưởng lợi hay sao?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu”, ngày 2-3 tháng 5 năm 1999, tạm dịch). Tình huống này đã diễn ra trong gia đình tôi đúng như Sư phụ đã giảng.

Con trai tôi bị bệnh lao phổi, và như mọi người đều biết, căn bệnh này rất khó chữa lành. Nó đã được chữa trị tại nhiều bệnh viện và tốn rất nhiều tiền nhưng không có được bất kỳ kết quả khả quan nào. Nó kể với tôi rằng nó đã tham gia một khóa nghe Sư phụ giảng Pháp bằng băng video trong chín ngày. Thỉnh thoảng nó để ý rằng mình bị mất tiếng và hỏi tôi tại sao, tôi trả lời rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đang điều chỉnh và thanh lọc cơ thể cho nó giống như đã được đề cập trong Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với con trai rằng đừng lo lắng và nó sẽ khỏe lên trong vài ngày. Con tôi đã trở nên tràn đầy sức sống và ăn được ngủ được. Khi được tái khám sau một tháng, kết quả cho thấy bệnh lao phổi của nó đã không còn nữa. Nó hét lên: “Tôi đã hồi phục. Bây giờ tôi thật sự khỏe mạnh! Đại Pháp thật kỳ diệu! Đại Pháp thật tuyệt vời!” Con trai tôi đã khóc trong sự cảm kích. Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ vì đã cho chúng tôi cơ hội này!

Cha tôi đã 85 tuổi và ông bị một chứng bệnh quái lạ ở tay. Vì ông nói rằng mình rất yếu, nên tôi phải quay về nhà để thăm ông trước khi quá muộn! Làn da cánh tay ông bị phồng rộp và tiết ra chất nước màu vàng. Ông nói rằng ông không còn chút sức lực nào và đã ngất đi ba lần vì quá đau đớn. Tôi đề nghị ông nhờ Sư phụ giúp. Ông hỏi rằng Sư phụ ở đâu và tôi trả lời rằng Sư phụ ở ngay trước mặt ông. Ông mở mắt ra và tôi nhớ những gì ông đã nói: “Trên đầu ba thước có thần linh!” Tôi nói rằng Sư phụ có thể làm mọi việc và cha tôi gật đầu. Tôi hỏi ông muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân hay nghe Sư phụ giảng Pháp, ông chọn nghe các bài giảng. Cả đêm tôi không ngủ và nghe các bài giảng Pháp cùng với cha mình. Sáng sớm hôm sau khi đang nghe đến bài giảng thứ bảy thì ông nói: “Tay của cha không còn đau nữa. Ôi chao! Bây giờ cha cảm thấy rất tuyệt.” Tôi nói rằng ông đã nghe Sư phụ giảng Pháp suốt một đêm mặc dù trông ông như đã ngủ. Não của ông nghe được mọi điều Sư phụ giảng. Sư phụ đã cứu ông! Ông khóc: “Trước đây con đã nói với cha rằng Đại Pháp là tốt, nhưng cha không tin mà còn phỉ báng. Cha thật sự xin lỗi Sư phụ Lý Hồng Chí.” Sau đó ông liên tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!

Mẹ tôi bị đau chân trong 15 năm. Bà đã có một cơ hội xem trình diễn Thần Vận khi ngủ một đêm ở nhà của một người cháu gái. Cả đêm bà mơ thấy rằng ai đó giống như một bác sĩ, mang đến một thứ gì đó giống như hạt đậu nhỏ và đặt vào chân bà. Sau đó bà được bảo rằng bà sẽ ổn. Sáng hôm sau bà thức dậy và tả lại giấc mơ một cách rất rõ ràng. Đột nhiên bà nói: “Chân của mình đã lành! Đó có phải là vì hôm qua mình đã xem Thần Vận?” Bà khóc và nói: “Thần Vận! Thần Vận! Thần Vận thật là thần thánh! Sư phụ Lý Hồng Chí, xin tạ ơn Ngài! Ngài đã chữa lành cái chân đau hơn 15 năm của tôi. Tôi năm nay đã 86 tuổi. Đây là lần đầu tiên chân tôi không bị đau.

Một hôm tôi nhận được một cuộc gọi thông báo rằng mạng sống của mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Khi đến nhà bà, tôi thấy bà đang nằm trên sàn nhà với đôi mắt nhắm lại. Người thân của chúng tôi đều ở đó. Tôi nâng hai mắt bà mở ra và hỏi bà có nhận ra tôi hay không. Tôi hét to: “Nếu mẹ có thể nghe con nói, mẹ hãy nói Pháp Luân Đại Pháp hảo, và hãy theo Sư phụ.” Gần nửa giờ trôi qua mẹ tôi mở mắt và nói: “Mẹ muốn nằm trên giường. Sàn nhà lạnh quá.” Giọng của bà rất yếu. Mọi người có mặt ở đó rất ngạc nhiên. Cháu trai của tôi hiểu ra và nói với mọi người: “Bây giờ bà ngoại ổn rồi. Dì của con bảo bà nói Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà.” Mọi người đã nhận ra chân tướng và cũng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bây giờ, mẹ tôi rất khỏe mạnh. Chúng tôi đã chứng kiến huyền năng vĩ đại của Đại Pháp một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/26/大法神奇显我家-245872.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/7/127896.html
Đăng ngày 14-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share