Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2011] Năm 2005, tôi không thể thở được bằng mũi vì nó bị ngạt, thay vào đó tôi phải thở bằng miệng. Khu vực xung quanh mũi tôi hơi sưng lên và trông không đẹp mắt chút nào. Bác sĩ nói tôi có một mẩu thịt thừa lớn ở mũi và có thể phẫu thuật để bỏ nó đi, nhưng nó vẫn có thể sẽ mọc trở lại. Ông ấy nói thêm rằng có một người đàn ông tầm 50 tuổi liên tục đi phẫu thuật bỏ mẩu thịt này chỉ để cho nó mọc trở lại. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng và bảo bác sĩ rằng tôi cần phải bàn với gia đình mình trước đã.

Tôi kể với gia đình, người thân và bạn bè rằng mẩu thịt thừa này cuối cùng cũng sẽ mọc lại sau mỗi lần phẫu thuật đau đớn để bỏ nó đi. Họ hàng và bạn bè gợi ý tôi hãy tập các bài công pháp của Pháp Luân Công thông qua một học viên mà họ biết. Họ đảm bảo rằng năm bài công pháp của Pháp Luân Công có sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu và nổi tiếng là từng trị được nhiều căn bệnh kỳ lạ. Họ tin là nó cũng có thể trị được mẩu thịt thừa của tôi.

Ngày hôm sau, họ giới thiệu tôi với một học viên Pháp Luân Công, anh ấy đem đến cho tôi bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và chia sẻ với tôi nhiều điểm quan trọng về Pháp Luân Công. Tôi hoàn toàn tin anh ấy. Tôi và gia đình đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức đoàn, đội của nó. Tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Công hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Người học viên Pháp Luân Công đưa chúng tôi tới một điểm luyện công của nhóm, nơi tôi học Chuyển Pháp Luân với các đồng tu trong vòng một tuần. Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân từ đầu tới cuối. Tuần thứ hai, các học viên bật video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu. Tuần thứ ba, họ bật video Sư phụ hướng dẫn các bài công pháp. Tất cả học viên bắt đầu học các bài công pháp trong tiếng nhạc tập công chậm rãi và an hòa. Trong một tuần, tôi đã học được năm động tác. Tôi vui vẻ và cảm thấy mình giống như một người hoàn toàn mới đang bước vào một thế giới mới. Tôi đã phát triển một thế giới quan hoàn toàn khác về thế giới. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất hoàn toàn.

Trong tuần thứ tư, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Hai nốt đỏ cỡ hạt đậu xanh xuất hiện trên lỗ mũi của tôi. Khi tôi tập các bài công pháp hàng ngày, tôi cảm thấy hai Pháp Luân xoay chuyển trên hai nốt đỏ đó. Vào ngày thứ ba, các nốt đỏ bé lại. Vào ngày thứ tư, chúng hoàn toàn biến mất và không còn để lại dấu tích gì cả.

Cảm giác bị nghẽn mũi của tôi biến mất, và tôi có thể thở bình thường bằng mũi. Tôi không quay lại bệnh viện và tốn tiền vào điều trị y tế để loại bỏ mẩu thịt thừa ở mũi nữa. Trên thực tế, mũi tôi trông bình thường và đẹp, và mẩu thịt thừa đã biến mất vĩnh viễn.

Từ đáy lòng, tôi cảm ơn Sư phụ vì ân huệ và sự từ bi của Ngài. Sư phụ đã tịnh hóa cả tâm và thân tôi và ban cho tôi một cái mũi khỏe đẹp. Ngài đã chữa khỏi cho tôi nhiều vấn đề sức khỏe khác và giúp tôi trở thành một người đàn ông khỏe mạnh.

Toàn bộ gia đình, họ hàng và bạn bè tôi đã bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi họ nghe về sự mầu nhiệm của tôi. Chúng tôi đã cùng tập luyện với nhau được sáu năm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/22/128264.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/17/修法轮大法后-疾病不治自愈-246839.html

Đăng ngày 27-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share