Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2022] Tháng 10 năm nay, các ca nhiễm COVID trong thành phố tôi ở tăng mạnh. Đầu tiên một số địa khu bị phong toả vào ngày 13 và 14 tháng 10, sau đó toàn thành phố bị phong toả vào ngày 16 tháng 10.

Con gái tôi làm việc ở một bệnh viện lớn, một trong những bệnh viện bị đợt dịch bùng phát vào tháng 10 tấn công mạnh nhất. Lúc đó, các khoa và khu bệnh đều bị nhiễm bệnh, toàn bệnh viện bị phong tỏa mà không có bất kỳ cảnh báo hay sự chuẩn bị nào. Nhiều người được đưa đi cách ly theo nhóm, chỉ riêng nhóm đầu tiên đã có 150 người. Virus lây lan rất nhanh và rộng.

Con gái tôi làm việc ở khu bệnh lớn với nhiều bác sỹ, y tá, và bệnh nhân, đó là khu có nhiều người bị lây nhiễm nhất so với các khu khác. Sau này nó được chuyển thành khu cách ly chỉ dành cho bệnh nhân COVID.

Lúc con gái tôi đang làm ca đêm thì bệnh viện bất ngờ bị phong toả. Cháu thậm chí còn không kịp thay quần áo. Cháu rất lo lắng cho hai đứa con nhỏ và người mẹ chồng 70 tuổi ở nhà.

Trong thời gian phong tỏa, con gái tôi làm việc ở tuyến đầu trong hơn hai tuần liên tục không kể ngày đêm. Cháu mặc quần áo bảo hộ cả ngày và không thể thay đồ ngay cả khi quần áo bên trong ướt sũng mồ hôi. Cháu còn không có thời gian để bắt máy khi hai đứa con của cháu gọi đến. Mỗi ngày cháu đều kiệt sức và không thể chợp mắt vào ban đêm. Mọi người xung quanh cháu đều không ngừng ho.

Lúc tôi gọi cho cháu, tinh thần cháu gần như suy sụp: “Mẹ ơi, con không thể chịu được nữa! Có quá nhiều người bị nhiễm COVID, đa số đồng nghiệp của con đều bị nhiễm và đi cách ly rồi. Con là người duy nhất không bị nhiễm. Con phải làm thêm giờ hàng ngày. Thậm chí nếu con không bị nhiễm bệnh thì cũng chết vì kiệt sức. Khi nào điều này mới kết thúc đây mẹ? Con sợ mình sẽ không trụ nổi nữa”.

Tôi biết Pháp thân của Sư phụ đang bảo hộ con gái tôi không bị nhiễm virus. Tôi gửi tin nhắn cho con gái: “Dù tình hình có xấu hơn nữa thì con cũng cố gắng giữ tâm thái bình tĩnh. Mỗi khi có thời gian thì con hãy niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Điều này sẽ bảo hộ con, cải biến hoàn cảnh của con và giữ cho con khỏe mạnh”. Con gái tôi trả lời: “Vâng ạ”.

Vài ngày sau, y tá trực đã bất cẩn để tăm bông của bệnh nhân dương tính vào ống thử axit nucleic của con gái tôi (mỗi người chỉ có một ống trong bệnh viện). Khi cô ấy nhận ra sơ sót này, ống thử đã được đem đi, nhưng kết quả trả về là âm tính. Các đồng nghiệp của con gái tôi kinh ngạc và cảm thấy không thể tin nổi.

Sau đó, bệnh viện chuyển nhân sự từ các khu bệnh khác đến hỗ trợ khu bệnh của con gái tôi, và nhóm của cháu được sắp xếp ở khách sạn với các điều kiện tốt hơn trước nhiều. Họ chỉ phải làm bốn tiếng một ngày. Con gái tôi hồi phục nhanh chóng. Cháu vui mừng gọi điện cho tôi: “Mẹ ơi, những gì mẹ đều là thật! Bây giờ con không còn gặp khó khăn nữa. Mẹ đừng lo lắng cho con”.

Chồng tôi rất vui khi thấy con gái bình an, khỏe mạnh. Ông ấy cũng biết đó là vì con gái không ngừng niệm chín chữ chân ngôn. Ông ấy phấn khởi nói: “Thật thần kỳ! Thật thần kỳ!” Con gái tôi là người duy nhất trong khu đó mà không bị nhiễm bệnh!

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ!

Tôi hy vọng mọi người cũng có thể ghi nhớ chín chữ chân ngôn và được bình an trong đại dịch.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/2/205935.html

Đăng ngày 23-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share