Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2022]

Tên: Lưu Vận Tường (刘运祥)
Giới tính: Nam
Tuổi: 75
Thành phố: Hải Lâm
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Phát triển sản phẩm
Ngày qua đời: Tháng 10 năm 2022
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 7 năm 2022
Nơi bị giam gần đây nhất: trại tạm giam thành phố Hải Lâm

Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được ông Lưu Vận Tường ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời trong trại tạm giam thành phố Hải Lâm vào giữa tháng 10 năm 2022, chỉ 3 tháng sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu bị bắt trong một vụ truy quét của cảnh sát vào ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ngày hôm đó, 14 học viên khác cũng bị bắt giữ vào sáng sớm và nhà họ bị lục soát. Đến nay vợ ông vẫn chưa biết ông rằng ông đã chết và vẫn đang đợi ông quay về. Hiện vẫn chưa thu thập được thông tin chi tiết về cái chết của ông.

Bức hại trong quá khứ

Ông Lưu từng làm việc ở mảng phát triển sản phẩm trước khi bị sa thải vào năm 1995. Ông đã mua một chiếc xe ba bánh và kiếm sống bằng cách chở đồ thuê. Nhiều năm làm việc vất vả đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông, đặc biệt là các khớp xương. Ngoài chứng tăng sản xương cổ, thoát vị đĩa đệm và viêm khớp dạng thấp, ông còn bị viêm khí quản và thường xuyên lên cơn sốt.

Trong một lần đến bệnh viện, một bác sỹ đã khuyên ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông bắt đầu đến một điểm luyện công và học luyện vào tháng 3 năm 1997 và sớm hồi phục sức khoẻ.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh đàn áp vào năm 1999, ông Lưu liên tục bị bắt và bị kết án 4 năm vào năm 2010 vì kiên định đức tin của mình.

Ông bị bắt lần đầu tiên vào năm 2000 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa về Hải Lâm, cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu ông.

Ông Lưu lại bị bắt vào năm 2006 và bị giam 15 ngày vì treo băng rôn và phân phát tài liệu Pháp Luân Công, đồng thời nhà của ông cũng bị lục soát.

Lần bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2010. Trong vụ bắt giữ này, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông bằng cách trèo qua tường rào. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, đầu ghi DVD, máy ép, máy cắt giấy và đĩa trắng của ông bị cảnh sát tịch thu. Thậm chí họ còn lấy cả số trà mà con trai ông mang đến.

Công tố viên Mã Tiến Quần và Tăng Hồng Diễm của Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm đã truy tố ông Lưu vào ngày 16 tháng 8 năm 2010. Ông bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để khép tội Pháp Luân Công.

Toà án thành phố Hải Lâm đã xét xử ông Lưu vào ngày 23 tháng 9. Ông biện hộ rằng ông không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng các thẩm phán Tất Húc, Lưu Lợi Quân và Khương Tân Côn không cho ông tiếp tục lên tiếng. Họ đã vội vàng hoàn tất quy trình và cối cùng kết án ông 4 năm tù.

Tháng 10 năm 2021, Dương Đan Bội, bí thư chính trị của Đội An ninh Nội địa Mẫu Đơn Giang, đã đến trại tạm giam địa phương và cố ép ông Lưu tiết lộ thông tin về các học viên Pháp Luân Công khác. Khi ông Lưu từ chối, ông ta đe doạ ông Lưu: “Ông là một lão già cứng đầu! Đợi ông đến Nhà tù Mẫu Đơn Giang, chúng tôi sẽ thẳng tay chỉnh đốn ông!”

Sau khi Toà án Trung cấp thành phố Mẫu Đơn Giang bác đơn kháng cáo của ông Lưu và giữ nguyên phán quyết ban đầu, ông đã bị chuyển đến Nhà tù Mẫu Đơn Giang vào ngày 26 tháng 1 năm 2011.

Ở trong tù, lính canh xúi giục những tội phạm sát nhân lãnh án chung thân tra tấn học viên Pháp Luân Công để đổi lấy giảm án tù. Một số người được thưởng vì “thành tích xuất sắc” trong việc tra tấn ông Lưu.

Ông Lưu không thể nhớ mình bị đánh đập, cấm ngủ hay bị ép đứng từ sáng đến tối trong bao nhiêu ngày. Hai chân ông sưng tấy do đứng nhiều giờ. Ngoài ra, tù nhân cũng ép ông dùng thuốc không rõ nguồn gốc và dội nước lạnh lên người ông, sau đó họ mở cửa sổ để gió thổi vào ông.

Sự tra tấn khiến ông Lưu đau nhức toàn thân và suy giảm tuần hoàn máu ở chân khiến hai chân ông chuyển màu đen đúa. Ông cũng bắt đầu gặp khó khăn khi nói chuyện.

Vì ông Lưu đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nên ông lại bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2015 và bị giam 15 ngày ở trại tạm giam thành phố Hải Lâm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/15/453143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/16/205213.html

Đăng ngày 04-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share