Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 2-1-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quebec, Canada. Trong đợt bùng phát dịch COVID gần đây Trung Quốc, cả bố và anh rể tôi đều bị nhiễm bệnh, nhưng họ đã nhanh chóng bình phục nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Dưới đây tôi muốn chia sẻ về câu chuyện của họ.

Cha tôi vượt qua khổ nạn

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, người cha 86 tuổi của tôi hiện đang sống ở tỉnh Tứ Xuyên có triệu chứng sốt cao, thân nhiệt dao động khoảng 38,5-39,2°C. Ban đầu tôi không nghĩ nó nghiêm trọng, nhưng khi gọi video và thấy tình trạng của cha, tôi thật sự bị sốc.

Ông nằm dài trên ghế sofa, phủ chăn kín người, miệng thì há to và thở hổn hển. Ánh mắt ông đờ đẫn như người mất hồn và trông rất yếu, thở ngắn và thở dốc. Bình thường cha tôi luôn tràn trề năng lượng, dù trước kia có ốm đau thế nào, ông cũng không bao giờ bỏ dở công việc hay nằm xuống nghỉ ngơi.

Chị gái tôi đã gọi cho một bệnh viện cộng đồng. Họ nói rằng họ cạn kiệt thuốc hạ sốt và hướng dẫn cho chị ấy cách hạ nhiệt cơ thể cho người bệnh. Chị ấy đã tìm được một bác sỹ Trung y kê cho một số thảo mộc và sắc cho cha tôi uống giống như trà.

Tôi bảo cha niệm những chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng nói với cha về hai trường hợp nhiễm COVID đã hồi phục nhanh chóng nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi cố gắng thuyết phục cha tôi niệm chín chữ chân ngôn, nhưng ông luôn cười trừ và không thực sự tin điều đó. Không ngờ lần này, cha tôi bỗng thốt lên: “Cha sẽ niệm.” Sau đó, hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn…” trước khi giọng ông ấy lạc đi. Cha tôi kiệt sức không kịp nói ra chữ “hảo” cuối cùng trong câu. Tôi cảm nhận được ông ấy vô cùng thống khổ.

Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi lo lắng cho cha cả đêm. Sáng hôm sau, tôi nóng lòng gọi lại cho ông. Cha tôi vẫn nằm trên giường nhưng không nói năng gì cả, người vẫn còn rất yếu, nhưng đôi mắt ông đã thay đổi–chúng không đờ đẫn, thất thần nữa, mà lanh lẹ và có độ tập trung hơn. Trông ông bình thản hơn và không còn thở hổn hển nữa.

Chị gái kể với tôi rằng ông đã hạ sốt sau nửa đêm và thân nhiệt giảm xuống còn 36,9°C. Ngày hôm đó, tình trạng của cha tôi tiếp tục được cải thiện. Vài giờ sau, ông thức dậy và ngồi trên sô pha xem TV. Khi tôi điện gọi lại cho cha, tôi thấy tinh thần của ông rất tốt. Cha hào hứng nói to với tôi: “Thoát được kiếp nạn lần này rồi, cha vẫn sẽ tiếp tục thành tâm niệm chín chữ chân ngôn!“

Anh rể tôi được tái sinh

Sau khi cha tôi bình phục không lâu, tới phiên chồng của chị gái tôi nhiễm bệnh vào dịp Giáng sinh và phải nhập viện 3-4 ngày.

Anh rể tôi có một khối u ở gần tim và đang phải điều trị. Anh ấy cũng mắc các bệnh mãn tính như bệnh gút và tiểu đường, hệ miễn dịch của anh ấy rất kém. Tất cả chúng tôi đều lo lắng vì sự gia tăng liên tục của các ca dương tính gần đây, và anh ấy thực sự đã bị nhiễm virus.

Tôi gọi video cho anh ấy và thấy anh ấy phải đeo mặt nạ dưỡng khí, thở hổn hển liên tục vì bị khó thở, còn ánh mắt thì đờ đẫn vô hồn.

Thật thương tâm khi thấy anh ấy khổ sở như vậy. Chị gái tôi nói với tôi rằng ngay cả khi thở oxy, giá trị bão hòa oxy trong máu của anh ấy cũng chỉ đạt 90% (mức bình thường là 95-100%) và phổi của anh ấy đã bị nhiễm trùng. Bác sỹ nói rằng họ cũng không có cách nào để giúp anh ấy, chỉ có thể chờ xem tình trạng của anh ấy diễn biến như thế nào.

Tôi bảo anh ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn và đọc cho anh ấy nghe những gì Sư phụ Đại Pháp giảng về đại dịch:

Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. (Lý tính)

Ngày hôm sau, tình hình của anh ấy không khá lên mấy, vẫn còn khó thở và thở dốc. Tôi chợt nhớ ra anh ấy vẫn là một đảng viên. Nhiều năm trước, tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy làm tam thoái (thoái Đảng, và các tổ chức Đoàn, Đội) nhưng lúc đó của anh ấy chưa có thái độ rõ ràng lắm về việc này.

Lần này, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, gồm cả lý do tại sao nói Đảng Cộng sản là tà ác ra sao và tại sao dịch bệnh lại nhắm vào nó mà đến. Sau đó tôi hỏi anh ấy: “Anh có muốn thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó không?”

Anh gật đầu khẳng định và nói: “Thoái!”

Anh ấy đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Sau khi dịu lại và ngẩng đầu lên, anh ấy giống như biến thành một người khác. Mặc dù còn thở dốc, nhưng thần sắc của anh ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đặc biệt, ánh mắt anh không còn đờ đẫn nữa mà đen hơn và có hồn hơn. Anh ấy nói: “Bây giờ anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

Tôi đã nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác nói về trải nghiệm của họ khi khuyên mọi người thoái Đảng. Một khi người đó đồng ý, toàn bộ con người họ dường như thay đổi và tinh thần sảng khoái. Lần này tôi đã tận mắt chứng kiến ​​anh rể tôi đã thay đổi như thế nào chỉ sau vài phút anh ấy đồng ý thoái Đảng. Đúng là vô cùng kỳ diệu!

Qua lần đương đầu với dịch bệnh này, tôi và các thành viên trong gia đình đã chứng kiến ​​uy lực của chín chữ chân ngôn Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Các học viên Pháp Luân Công đang truyền phúc âm, và hy vọng những người dân Trung Quốc đang đối mặt với đại dịch nguy hiểm sẽ nhanh chóng chấp nhận phúc âm này và bình an vô sự.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/4/206032.html

Đăng ngày 16-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share