Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-10-2022] Sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc truyền bá vẻ đẹp của môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền ĐCSTQ, nhiều người dân Trung Quốc Đại Lục đã minh bạch ra tính phi pháp của cuộc bức hại và chuyển sang ủng hộ các học viên. Một số người còn nhận được phước lành nhờ niệm những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện- Nhẫn hảo”. Dưới đây là hai câu chuyện như thế.

Bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi biến mất

Tôi đến từ vùng đông bắc Trung Quốc. Gần đây, trong khi đang đi giảng chân tướng, tôi đã gặp một người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi. Bà ấy vui vẻ nhận tài liệu mà tôi tặng và nói rằng mình biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà ấy bảo tôi rằng chồng của bà có một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và anh ấy lúc nào cũng mang bên mình.

Người phụ nữ này cũng kể với tôi rằng hai năm trước bà ấy bị mắc bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi và phải dùng nạng để đi lại. Nhưng một hôm, bà bỗng dưng khỏi bệnh mà không cần điều trị. Bà đã hỏi rất nhiều người và không ai có thể giải thích được sự phục hồi của bà. Rồi bà nghĩ đến Đại Pháp. Bà nói rằng bà đã đối đãi với những tài liệu Đại Pháp một cách tôn kính và đôi khi bà còn đặt những tài liệu ấy ở một nơi sạch sẽ đông người qua lại, để nhiều người hơn nữa có thể đọc được chúng.

Tôi chúc mừng cho sự phục hồi của bà ấy và nói rằng chắc hẳn bà ấy đã được Đại Pháp ban phước lành nhờ tấm lòng thiện lương của mình khi giúp người khác hiểu chân tướng Đại Pháp.

Những triệu chứng bệnh dạ dày và bệnh ho mãn tính được chữa khỏi

Tôi năm nay 71 tuổi. Trong khoảng thời gian từ 40 đến 68 tuổi, sức khỏe của tôi luôn không tốt, trường kỳ bị đau bụng với chứng viêm đau dạ dày và sa dạ dày. Tôi cũng bị ho mãn tính, cứ đêm xuống là ho, khiến tôi không thể nằm ngủ mà chỉ có thể ngồi dựa vào tường và ho khan không ngừng và kèm theo thở dốc. Tôi đã tìm đến nhiều bệnh viện, thử biết bao lọa thuốc Trung và Tây y, tiêu tốn không ít tiền của, nhưng đều không có tác dụng với tôi.

Ngay khi hoàn toàn mất hết hy vọng vào việc hồi phục, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ và người này đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy khuyến khích tôi niệm những câu chân ngôn của Đại Pháp. “Tôi biết bạn là một người vô thần, không tin Thần không tin quỷ. Nhưng vì sức khỏe của mình, để bản thân có thể được giải thoát khỏi bệnh tật, được vui vẻ lúc tuổi già, tôi khuyên bạn hãy thay đổi quan niệm. Mỗi ngày bạn hãy thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ bạn sẽ cảm thấy được trạng thái toàn thân vô bệnh. Điều này là sự thật chứ không phải hư truyền đâu. Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ! Bạn hãy thử một chút xem sao!“

Tôi làm theo lời khuyên và bắt đầu niệm những câu chân ngôn bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng đã không còn khước từ bất cứ tài liệu chân tướng nào được phân phát bởi các học viên khác. Bất tri bất giác, căn bệnh dạ dày của tôi đã biến mất và tôi không còn ho vào ban đêm nữa. Tôi đã tăng vài cân và trông trẻ ra rất nhiều!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/30/451294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/18/204812.html

Đăng ngày 13-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share