Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2021] Vào tháng 4 năm 2020 khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát mạnh ở New York, bệnh viện nơi anh tôi làm bác sỹ gây mê mỗi ngày đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân. Trong vòng mười ngày, phòng chăm sóc tích cực ICU chật kín bệnh nhân, và thậm chí anh tôi còn phải điều chuyển sang làm việc tại phòng ICU. Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) không đủ cung cấp, vì thế anh phải quấn vào người một tấm màng nhựa lớn rồi thắt dây thừng quanh eo để tiếp xúc với bệnh nhân. Đôi khi, chất dịch từ cơ thể bệnh nhân cũng bắn vào các bác sỹ.

Khi ngày càng nhiều người bị nhiễm bệnh, các bác sỹ bắt đầu làm việc cả ngày lẫn đêm với nỗ lực điều trị được cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Thậm chí không ai nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Từ những cuộc điện thoại của anh trai tôi, chúng tôi nghe hết tin dữ này đến tin dữ khác: một người gác cổng ở Costco đã tử vong, một bác sỹ phẫu thuật trong bệnh viện của anh qua đời; vị bác sỹ đi cùng thang máy với anh ngày hôm trước cũng qua đời.

Vào đầu tháng 5, anh tôi ngã quỵ vì kiệt sức. Anh bị sốt và bị chẩn đoán nhiễm Covid-19. Anh phải nhập viện và đặt máy thở. Anh biết rõ về những gì có thể xảy ra tiếp theo và cùng vợ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, thu xếp tài chính cho gia đình và cố gắng lo cho bất động sản của mình.

Qua điện thoại, nghe vẻ anh rất yếu và tôi có thể nghe thấy hơi thở anh hổn hển. Tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm và chúng tôi rất lo lắng cho anh. Thời điểm đó, mặc dù tôi biết điện thoại của mình có thể bị theo dõi, nhưng tôi đã nói với anh: “Em xin lỗi. Lẽ ra em nên nói điều này với anh sớm hơn. Anh hãy ghi lại những gì em sắp nói đây.” Anh trai tôi đồng ý.

Tôi bảo anh viết lại câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Anh tôi nói anh đã viết lại.

Sau đó tôi nói: “Anh hãy thành tâm và liên tục niệm câu chân ngôn này. Nếu anh không thể niệm thành tiếng, anh có thể thầm niệm trong tâm. Rồi anh sẽ ổn.”

Anh tôi nói: “Được, anh sẽ làm vậy”.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh thực sự lắng nghe lời khuyên của tôi vì bình thường anh không như vậy. Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của anh ấy. Mỗi khi anh về Trung Quốc, lần nào tôi cũng đều cố gắng nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh chỉ ngắt lời tôi và lảng tránh chủ đề này. Anh ấy sẽ mất kiên nhẫn nói: “Chú không biết rằng bố mẹ chúng ta đã phải chịu khổ trong mỗi lần vận động của chính phủ trước đây sao? Làm sao chú vẫn tu luyện cái đó (Pháp Luân Đại Pháp) được chứ? Chú không sợ bị cầm tù sao?” Sau đó anh tiếp tục nói những điều bất kính hơn.

Thực tế, anh trai tôi rất tốt bụng, chân thành và biết cảm thông. Anh đã trải qua Vụ Thảm sát ngày 4 tháng 6 trên Quảng trường Thiên An Môn và hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác thế nào. Anh biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, nhưng anh không biết Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại thế nào hoặc tin rằng nó là điều vượt xa người thường. Có lẽ đó là điều phổ biến với nhiều trí thức ở Trung Quốc.

Hai ngày sau khi tôi bảo anh niệm chín chữ chân ngôn, tôi gọi điện lại cho anh. Anh đã hạ sốt và đã thở đều trở lại. Bệnh viện đã chuẩn bị cho anh được xuất viện.

Là bác sỹ, anh trai tôi tin vào khoa học hiện đại, nhưng khoa học hiện đại lại không thể tìm ra cách chữa khỏi Covid-19. Anh đã hồi phục nhanh chóng sau khi thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Trong thời gian anh đang hồi phục, tôi đã giới thiệu bộ phim truyền hình The Story of Falun Dafa: Now and For the Future (“Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp: Hiện tại và Tương lai”) cho anh xem. Sau khi anh xem tập phim cuối cùng, anh từ chối tiếp tục khám phá sự thật khắc nghiệt này. Anh nói anh cần nghỉ ngơi và không muốn nghĩ về những chủ đề nghiêm túc.

Tôi nói: “Tất nhiên là tất cả chúng ta đều muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta không thể làm ngơ trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Sự thờ ơ trước những người xấu và những thứ xấu chỉ đưa con người đến chỗ ngầm đồng ý. Không ai nghĩ rằng dịch bệnh lại bùng phát trên toàn cầu, nhưng tất cả mọi người đều phải trực tiếp đối mặt với nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191054.html

Đăng ngày 23-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share