Bài viết của Lý Nhược Vân, Vương Anh và Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-12-2022] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2023 với buổi diễn tại thành phố Atlanta, Georgia vào ngày 24 tháng 12. Sau Lễ Giáng sinh, đoàn tiếp tục biểu diễn tại Atlanta, đồng thời bắt đầu các chuyến lưu diễn tại Nhật Bản, Đức và các bang California, Texas, Massachusetts và Florida, Hoa Kỳ.

Mặc dù Shen Yun đã và đang hồi sinh nghệ thuật và văn hóa Thần truyền, khiến nhiều khán giả trên toàn thế giới kinh ngạc, nhưng đoàn nghệ thuật này lại không thể biểu diễn ở Trung Quốc do chính sách hủy hoại văn hóa truyền thống của chế độ cộng sản tại đây. Shen Yun đã trở thành cầu nối giúp các thế hệ tại Trung Quốc tìm lại sự kết nối với di sản của chính họ.

Tại mùa diễn năm nay, lần đầu tiên, với sự tài trợ của thời báo Epoch Times, Shen Yun đã giảm giá vé cho người Trung Quốc Đại lục tại các buổi biểu diễn ở California và Boston để khuyến khích họ trải nghiệm văn hóa của chính dân tộc mình. Một số người dân Trung Quốc Đại lục tham dự đã bày tỏ sự xúc động, tự hào và đánh giá cao sau khi xem các buổi biểu diễn.

4eab2b8e7253e478f9efb82d352d5abe.jpg

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên ở California, tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn, thành phố San Jose vào ngày 26 tháng 12. (Minghui.org)

803617e34bfe7891719651bb422a37c0.jpg

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Shen Yun Quốc tế ở Texas, tại nhà hát Nghệ thuật Biểu diễn Jones Hall, Houston vào ngày 26 tháng 12. (Epoch Times)

ff5f3edd47d2738c539ba476bfb7db94.jpg

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Shen Yun New York ở Massachusetts, tại Nhà hát Boch Center Wang, thành phố Boston vào ngày 27 tháng 12. (Epoch Times)

d43ba6f9288e18bf5a3346274af2de1a.jpg

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Shen Yun Thế giới ở Nhật Bản, tại J:COM Hall Hachioji, thành phố Hachioji vào ngày 26 tháng 12. (Epoch Times)

0b1e3142f0d433a038e77089334da94b.jpg

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Shen Yun Toàn cầu ở Đức, tại Nhà hát Potsdamer Platz, thành phố Berlin vào ngày 28 tháng 12. Sau khi các nghệ sĩ cúi chào ba lần khán giả mới bắt đầu rời đi. (Epoch Times)

e5f264bf584edadb2bd3dbbfa844c111.jpg

Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Adrienne Arsht ở Miami, Florida, nơi Công ty Shen Yun Bắc Mỹ đã trình diễn ba show từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 và sẽ tiếp tục trình diễn hai show từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1. (Trang web của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Adrienne Arsht)

“Màn trình diễn thực sự khiến tôi rất cảm động”

Bà Khang đến từ Trung Quốc, sau khi biết năm nay Shen Yun có ưu đãi dành cho người dân Đại Lục, bà đã đưa con gái tới xem ở thành phố San Jose, California vào ngày 29 tháng 12, đây cũng là lần đầu tiên họ thưởng thức Shen Yun.

Bà Khang chia sẻ với phóng viên của Minh Huệ: “Shen Yun đã phát dương quang đại múa Trung Quốc truyền thống, hơn nữa đã thiết lập được chỗ đứng ở Hoa Kỳ, còn có [dàn nhạc sống] kết hợp Đông Tây, tôi cảm thấy rất tuyệt.“

Bà nói rằng khi xem biểu diễn vô cùng cảm động, “bởi vì tức cảnh sinh tình, liền nghĩ đến mảnh đất Trung Quốc đã phải trải qua biết bao đau thương và khổ nạn, tôi thấy thật đau lòng,” bà Khang vừa nói vừa rơi lệ. “Là người sinh ra trong một quốc gia vô thần, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã rời xa khỏi con đường hướng tới Thần, đã rời quá xa rồi. Tôi không biết dân tộc này sẽ đi về đâu. Tôi cảm thấy người dân Trung Quốc đã phải chịu quá nhiều khổ nạn. Buổi biểu diễn thực sự đã khiến tôi cảm động,” bà chia sẻ.

Bà Khang nói: “Những gì Shen Yun thể hiện là một loại tinh thần, một loại tinh thần của văn hóa.” Bà cho rằng vũ đạo vượt qua biên giới quốc gia, không hạn chế chủng tộc, không có sự cô lập. Văn hóa là một loại yếu tố trung gian. Shen Yun thông qua yếu tố trung gian này đã dựng lên một chiếc cầu nối, truyền tải ý nguyện và thông điệp của Thần.

Bà hy vọng rằng những câu chuyện thần thoại mà Shen Yun truyền tải thông qua vũ đạo “có thể đặt chân tới mảnh đất Trung Quốc của chúng tôi.”

“Phúc lành cho người nhà ở Đại Lục”

Cô Kim đến từ Trung Quốc cũng đã xem Shen Yun cùng với con của mình ở San Jose vào ngày 29 tháng 12.

“Tôi hy vọng rằng việc tôi đến xem (Shen Yun) có thể mang lại phúc lành cho gia đình tôi,” cô Kim nói. Cô nói rằng đại dịch ở Trung Quốc hiện tại đang rất nghiêm trọng và các thành viên trong gia đình cô đều đã nhiễm virus. Cô hy vọng có thể mang vẻ đẹp của Shen Yun đến với những người thân trong gia đình của mình.

“Tôi nghĩ Shen Yun rất tuyệt… [Shen Yun] đã làm mọi thứ rất tốt. Màn trình diễn và phông nền động, tất cả đều hòa quyện với nhau. Con của tôi cũng cho rằng buổi biểu diễn rất có ý nghĩa,” cô nói.

Cô Kim nói rằng Shen Yun đã triển hiện nhiều điệu múa truyền thống của Trung Quốc, “gửi thông điệp tới thế giới phương Tây rằng người dân Trung Quốc không giống vô thần luận mà ĐCSTQ tuyên truyền, người dân Trung Quốc có quan niệm truyền thống, có đạo đức ước thúc. Rất nhiều người dân phương Tây coi trọng Cơ đốc giáo, nhiều người Mỹ cũng tin vào Cơ đốc giáo, người Trung Quốc cũng không phải là không có tín ngưỡng.”

Trong thời gian nghỉ lễ này, cô Kim hy vọng rằng nhân “thời cơ tốt này” có thể xem chương trình biểu diễn, “cảm thụ một chút”, hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công. Bởi vì “có rất nhiều sự việc trong thực tế tôi không biết là thật hay giả, tôi phải tới cảm nhận nó.” “Có lẽ Shen Yun có nền tảng là Pháp Luân Công, tôi muốn tới cảm nhận xem điều này có đúng hay không… Bởi vì ở Trung Quốc có rất nhiều tuyên truyền, tôi đã từng tiếp xúc qua, thấy nó càng ngày càng xa vời, vì vậy tôi muốn tới và cảm nhận trực tiếp.”

Cô Kim cho biết mình đã đắm mình trong màn biểu diễn của Shen Yun và khen ngợi kỹ thuật của các nghệ sĩ múa. Cô nói: “[Họ] đã tập trung vào việc huấn luyện, kỹ thuật vũ đạo chuyên nghiệp cực kỳ tốt.“

Cô cũng nói về các tiết mục vũ kịch dựa trên các tác phẩm kinh điển, ví dụ như Tây Du Ký, một tác phẩm nổi tiếng và quen thuộc với người dân Trung Quốc. “Họ đã làm rất tốt. Màn trình diễn và phông nền động, tất cả đều hòa quyện với nhau. Con của tôi cũng cho rằng buổi biểu diễn rất có ý nghĩa,” cô nói.

“Tôi thực sự đánh giá cao việc họ [đã thể hiện] một màn trình diễn tuyệt vời như vậy, đặc biệt họ đang truyền tải những quan niệm truyền thống của Trung Quốc đến thế giới phương Tây. Tôi cảm ơn họ rất nhiều vì sự phó xuất của họ,” cô nói.

Cô Kim nói rằng tình hình ở Trung Quốc hiện nay rất xấu và đại dịch bùng phát rất nghiêm trọng. Cả bố mẹ cô cũng như gia đình em trai cô đều nhiễm virus.

“Tôi nghĩ [đến xem Shen Yun] là một điều may mắn cho cả gia đình… Tôi không đồng ý với rất nhiều chính sách về đại dịch ở Trung Quốc, đột ngột mở cửa mọi thứ. Hy vọng rằng việc tôi đến xem (Shen Yun) sẽ mang lại những phúc lành cho gia đình tôi,” cô Kim nói.

“Rất kinh ngạc và rất cảm động”

3b1448cc8797b3229c22e343ee9e80bb.jpg

Cô Vạn tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Boston vào ngày 27 tháng 12. (Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Cô Vạn đến từ Trung Quốc đã xem Shen Yun ở thành phố Boston vào ngày 27 tháng 12. Đây là lần đầu tiên cô được xem Shen Yun. Cô đã rơi nước mắt khi phát biểu trong cuộc phỏng vấn.

“Thật sự tôi đã rơi nước mắt từ đầu đến cuối. Đoạn nói [về cuộc bức hại], tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi đã nghe nói về những người đã bị bức hại, vì vậy tại đây tôi đã thấy được rồi. Tôi cũng thực sự rất nhớ nhà. Tôi rất xúc động. Các nghệ sĩ đã biểu diễn rất hay, rất chuyên nghiệp. Các động tác của họ rất đồng đều. Trang phục dân tộc cũng rất đẹp. Những ống tay áo nước rất đẹp, và [các nghệ sĩ múa phối hợp] rất đồng đều.

“Tất cả mọi thứ, âm nhạc, sân khấu, phông nền, đều rất tuyệt vời. Tôi rất kinh ngạc và xúc động. Đặc biệt là có thể chứng kiến văn hóa truyền thống và nền văn hóa 5.000 năm của chúng tôi ở Hoa Kỳ, và có thể truyền bá nó ở Hoa Kỳ, tôi cảm thấy rất tự hào,” cô nói.

Cô Vạn nói mình đã khóc nhiều lần khi xem tiết mục về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bởi vì cô biết rằng tất cả những điều đó là sự thật.

“Tôi nghĩ mọi người thực sự cần phải có một niềm tin. Chân-Thiện-Nhẫn trên thực tế đều là những gì chúng ta nên hướng tới. Chúng có ích cho cả xã hội và toàn nhân loại,” cô nói.

“Tôi cảm thấy rất tự hào”

241071e6db7f45daea4c2d836ceefb22.jpg

Anh La Trạch Tùng tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở San Jose vào ngày 26 tháng 12. (Đài Truyền hình Tân Đường Nhân).

Anh La Trạch Tùng, mới nhập cư vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc, đã xem Shen Yun ở San Jose vào ngày 26 tháng 12. Anh đã nghẹn ngào và nhiều lần rơi nước mắt trong cuộc phỏng vấn.

“Tôi rất kinh ngạc khi xem chương trình này… Thật không dễ dàng để có thể quy tụ nhiều nghệ sĩ xuất sắc như vậy,” anh La Trạch Tùng nói.

Anh nói rằng mình đã biết về Shen Yun ở Trung Quốc trên Internet sau khi vượt tường lửa, nhưng đây là lần đầu tiên anh được xem trực tiếp ở nhà hát.

“Cảm ơn Shen Yun rất nhiều vì đã mang đến rất nhiều văn hóa và truyền thống xuất sắc. Ngoài ra, nó đã phơi bày mặt tối của [ĐCSTQ] với mọi người trên thế giới, để mọi người có thể thức tỉnh,” anh nói.

Anh cũng bày tỏ: “Nếu chúng ta không thể ngăn chặn cách ĐCSTQ muốn gì làm nấy, thì mỗi người chúng ta, dù ở phương Đông hay phương Tây, đều sẽ là nạn nhân.”

Anh cảm thấy rất tự hào là một người Trung Quốc sau khi thấy rất nhiều khán giả ở nước ngoài yêu thích và tìm kiếm văn hóa Trung Quốc đích thực. “Trước hết, tôi cảm thấy tự hào về người dân Trung Quốc. Chúng tôi có nền văn hóa và nghệ thuật tuyệt vời đến như vậy. Tôi cảm thấy rất tự hào. Thứ hai, tôi sẽ chia sẻ nó với gia đình và bạn bè của mình và để họ cùng trải nghiệm niềm vui này,” anh nói.

“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, ở Trung Quốc Đại lục, tôi có thể tự do, thoải mái và vui vẻ đi xem Shen Yun cùng gia đình một cách yên bình mà không gặp bất kỳ cản trở nào,” anh lại nghẹn ngào khi nói điều này. “Tôi tin rằng ngày đó sẽ đến, nhất định là như vậy!“ Anh La Trạch Tùng cho biết.

Lịch biểu diễn sắp tới

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2023 với các buổi biểu diễn sắp tới tại Boston, Massachusetts: ngày 31 tháng 12; Houston, Texas: ngày 31 tháng 12–ngày 2 tháng 1; San Jose, California: ngày 31 tháng 12–ngày 1 tháng 1; Miami, Florida: ngày 31 tháng 12–ngày 1 tháng 1; Bắc Charleston, Nam Carolina: ngày 2–3 tháng 1; Gainesville, Florida: ngày 3–4 tháng 1; Berlin, Đức: 31 tháng 12–7 tháng 1; Woking, Vương quốc Anh: ngày 4–5 tháng 1; Fukuoka, Nhật Bản: ngày 31 tháng 12; và Hiroshima, Nhật Bản: ngày 2–3 tháng 1.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/30/454091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/31/205641.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share