Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-07-2022] Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2022, Đoàn Shen Yun Quốc tế đã có bảy buổi biểu diễn tại thành phố Đài Trung và huyện Chương Hóa của Đài Loan. Sự xuất chúng của nghệ thuật biểu diễn Shen Yun đã được giới tinh anh địa phương tán thưởng, “Thần đã ban cho tôi sức mạnh“ và “tẩy tịnh làm lắng đọng tâm hồn”.

44be7c86b4571c6c8a8130f5cc8a98ef.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Hội trường Trung Sơn Thành phố Đài Trung ở Đài Trung, Đài Loan, chiều ngày 1 tháng 7. Đoàn đã có năm buổi biểu diễn tại Đài Trung từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7.

8a2c2c90e902b465dc5a0cc469312ce3.jpg

Tiết mục hạ màn của Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Hội trường Nghệ thuật Biểu diễn Viên Lâm ở Chương Hóa, Đài Loan, chiều ngày 3 tháng 7. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại Chương Hóa vào ngày 3 tháng 7.

“Chúng tôi không thể ngừng vỗ tay”

918dd415f0b8c54702897d31c919532c.jpg

Bà Vương Huệ Mỹ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Chương Hóa, ngày 3 tháng 7

Bà Vương Huệ Mỹ, chủ tịch huyện Chương Hóa đã xem Shen Yun ở Chương Hóa vào chiều ngày 3 tháng 7.

“Tôi đã xem Shen Yun mấy lần rồi, các điệu múa của chương trình vô cùng hấp dẫn, và lần này còn hay hơn, chương trình có thêm phông nền kỹ thuật số làm cho toàn bộ nội dung vở kịch càng thêm sinh động, điều đó thực sự lôi cuốn.”

Bà khen ngợi: “Các nghệ sỹ múa rất tài năng, và biên kịch cũng rất tuyệt vời, mỗi tiết mục đều có màn trình diễn rất ấn tượng, thực sự đáng xem.”

Là quan chức cấp cao nhất huyện Chương Hóa, bà Vương cho biết bà đánh giá cao chuyến lưu diễn của Shen Yun. Sau hai năm xảy ra đại dịch, bà cảm thấy các buổi biểu diễn càng đặc biệt hơn.

“Tôi hiểu việc đến Đài Loan biểu diễn sau đại dịch là khó khăn như thế nào. Tất cả các nghệ sỹ Shen Yun đều đến từ nước ngoài. Họ biểu diễn điệu múa cổ điển tuyệt vời của Trung Quốc, mang đến cho chúng tôi một bữa tiệc hình ảnh tuyệt vời, và quan trọng hơn, nó giúp xoa dịu tâm hồn của chúng tôi. Cám ơn rất nhiều!”, bà nói.

“Shen Yun truyền tải tình yêu thương”

1683e98cba90ae151a23805066b90962.jpg

Cô Hoàng Quản Dư tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung vào ngày 1 tháng 7

Cô Hoàng Quản Dư, một họa sỹ từng đoạt giải thưởng và là giám đốc của Bảo tàng Câu chuyện Nghệ thuật ở Đài Trung, đã thưởng thức Shen Yun ở Đài Trung vào tối ngày 1 tháng 7.

Cô Hoàng cho biết: “Shen Yun truyền tải tình yêu thương, một tình yêu thương mà thần linh ban tặng cho tất cả chúng sinh.”

“Shen Yun dường như đang kể những câu chuyện trên các tầng trời, để chúng ta dõi theo và hòa cùng với âm nhạc, cử chỉ, ánh sáng và màu sắc của họ. Cảm giác như thể họ từ trên trời xuống để kể những câu chuyện này vậy.”

“Tôi không muốn ngừng lại khi xem. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảnh cuối khiến bạn cảm thấy rất thư thái và tràn đầy hy vọng. Màu sắc trên sân khấu là màu sắc hoàn toàn từ thiên nhiên – hiện diện giữa trời và đất.

“Những gì bạn nhìn thấy trên sân khấu đều là những gam màu vui tươi. Không có những gam màu u ám. Sự cộng hưởng của những màu sắc này có thể làm khởi lên niềm vui trong trái tim con người. Vậy nên, tôi nghĩ đây cũng là một hình thức truyền tải. Thần muốn thức tỉnh tất cả chúng ta thông qua phương cách này.

“Họ đang thực sự biểu diễn với trái tim trong sáng, vì vậy bạn không có bất kỳ cảm giác nào về năng lượng tiêu cực. Và năng lượng thuần khiết đó rất mạnh mẽ.

“Tôi nghĩ Shen Yun đang truyền đạt những lời mà Thần muốn nói với chúng ta – hãy đối xử với điều này một cách nghiêm túc, và bất kể môi trường thay đổi như thế nào, chúng ta nên là một sinh linh tốt [của Thần]. Âm nhạc này và những điệu múa này đều có thể hướng chúng ta đến một cuộc sống hạnh phúc.

“Tôi nghĩ Shen Yun muốn khích lệ chúng ta và nói với chúng ta rằng chúng ta nên sống vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Cùng nhau làm việc chăm chỉ và sống một cuộc sống hạnh phúc”, cô nói.

“Trí tuệ siêu phàm”

013e0f9b8c523f365e489b2b4b0bd81c.jpg

Ông Trang Mẫn Nhân tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung vào ngày 30 tháng 6

Ông Trang Mẫn Nhân, trưởng khoa Nhân văn của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung, đã xem Shen Yun ở Đài Trung vào tối ngày 30 tháng 6.

“Những màn (biểu diễn) này là một hình thức giao tiếp khéo léo của con người, họ thậm chí còn sử dụng một loại hình ảnh để truyền tải vẻ đẹp của văn hóa truyền thống một cách thông minh. Điều này được biên đạo bởi một người có trí tuệ tuyệt vời. Qua đó chúng ta cũng thấy được ý nghĩa trong các điệu múa, đó là tinh thần nhân ái, dũng cảm và bao dung”, ông Trang nói.

“Mỗi tiết mục đều có những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện triệt để những nét đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua các điệu múa và đa dạng loại hình nghệ thuật. Đó là cách biểu đạt khéo léo để thể hiện tấm lòng bao dung và nét đẹp của nền văn hóa này.

“Tôi nghĩ Shen Yun là một buổi biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật có năng lượng mạnh mẽ, và nó bao gồm cấp độ cảnh giới toàn diện nhất của nghệ thuật! Với cảm xúc dành cho nền văn hóa, vẻ đẹp của nền văn hóa, và cảm xúc đó gắn kết chúng ta lại với nhau, tôi nghĩ mọi người đã quên đi đại dịch. Chỉ còn sự hứng thú và say mê”, ông cho biết.

“Shen Yun mang lại lòng nhân từ cho mọi người”

a0f11cb1c3b5af1944634fcb429685c2.jpg

Cô Lâm Minh Lệ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung vào ngày 1 tháng 7

Nhà thiết kế trang sức Lâm Minh Lệ đã xem Shen Yun ở Đài Trung vào tối ngày 1 tháng 7.

“Tôi vô cùng xúc động!”, cô Lâm cho biết. Cô ấy nghĩ rằng những nghệ sỹ biểu diễn “rất giàu sức sống. Shen Yun mang đến cho mọi người lòng nhân từ và lan tỏa năng lượng tích cực. Các buổi biểu diễn Shen Yun đã truyền cảm hứng cho tôi.”

“Sự chân thành, nhân ái và cao đẹp của các nghệ sỹ khiến tôi rất xúc động. Trong cơn đại dịch này, con người luôn lo lắng và không đủ bình tĩnh để trân trọng những điều đẹp đẽ. Nhưng Shen Yun đã làm cho mọi người cảm thấy thanh thản. Tâm trí được gột rửa và lắng đọng lại.

“Đây là một màn trình diễn nghệ thuật xuất sắc. Tôi hy vọng năm nào tôi cũng có cơ hội được xem buổi biểu diễn tuyệt đẹp và tuyệt hay này. Tôi hy vọng mọi người sẽ đến xem hàng năm”, cô nói.

“Một chuyến đi đáng giá”

854bc38463f675ab76b7b2e90154235f.jpg

Ông Thái Thượng Cơ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung vào ngày 1 tháng 7

Ông Thái Thượng Cơ, một nhà số học, nhà địa lý và thầy bói nổi tiếng, đã từ Đài Bắc đến Đài Trung để tận mắt trải nghiệm phong cách nghệ thuật của Shen Yun vào tối ngày 1 tháng 7. Ông nhận thấy âm nhạc Shen Yun được biểu diễn bởi một dàn nhạc giao hưởng trực tiếp, và ông đã thốt lên: “Đây là một chuyến đi đáng giá!”

“Shen Yun có thể truyền cảm hứng về tâm linh cho mọi người bằng cách sử dụng các màn kịch và các điệu múa. Các buổi biểu diễn tích hợp truyền thống, dân tộc và tín ngưỡng vốn rất quan trọng đối với xã hội ngày nay, bởi vì con người hiện đại đang thiếu hụt những khía cạnh này. Mặc dù mọi người sống cuộc sống giàu có, nhưng tâm hồn của họ lại nghèo nàn. Cần phải khai sáng cho họ giúp họ nhận ra con người thật của họ”, ông nói.

Ông Thái cho rằng Shen Yun là ngọn hải đăng hướng dẫn mọi người khám phá bản chất thực sự của họ.

Ông cho biết thêm: “Những câu chuyện có thể rọi vào tâm linh và tẩy tịnh trái tim chúng ta, làm cho chúng ta thanh thản hơn, như thể được ngọn hải đăng chiếu ánh sáng, tất nhiên cũng có đức tin trong đó. Sau đó, thiện niệm của mọi người được dẫn khởi thông qua các vở kịch và ngôn ngữ biểu đạt trên sân khấu.”

“Không phải điều mà các nhóm nghệ thuật thông thường có thể biểu đạt”

3c4c9a18d1d726a6e8c0e4d81a56ba93.jpg

Ông Nhan Gia Ích và vợ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung ngày 1 tháng 7

Ông Nhan Gia Ích, chủ tịch tập đoàn Yenstron và giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Thành phố Đài Trung, đã thưởng thức Shen Yun cùng vợ tại Đài Trung vào tối ngày 1 tháng 7.

“Tôi bị mê hoặc bởi mọi cảnh quay. Sau đó tôi nhìn thấy ba chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Shen Yun miêu tả chân thực cuộc sống và bản chất con người.

“Cảm giác mà tôi có được khi xem Shen Yun giống như cách các vị Thần ban cho tôi sức mạnh một cách nhẹ nhàng. Các động tác của nghệ sỹ múa trông rất đẹp. Hẳn là họ phải dành rất nhiều thời gian, sức lực và sự kiên trì để khán giả có thể hiểu được cuộc sống trong tâm trạng rất thoải mái và bình thản. Đó là điều mà các đoàn nghệ thuật thông thường khó có thể thực hiện được.”, ông nhận định.

“Đẳng cấp hàng đầu thế giới”

447182c1f9da7865e91dc6320ade562c.jpg

Ông Trần Doanh Hào tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Chương Hóa vào ngày 3 tháng 7.

Ông Trần Doanh Hào, giám đốc trang trại ca cao Tukuyi và chủ tịch của một công ty đầu tư và phát triển bất động sản, đã đến xem Shen Yun tại Chương Hóa vào tối ngày 3 tháng 7.

“Thật đáng kinh ngạc! Tôi muốn được xem Shen Yun một lần nữa! Ngoài những điệu múa tuyệt vời, họ còn truyền cảm hứng cho mọi người và chỉ cho họ cách làm người tử tế thông qua các câu chuyện. Tôi nghĩ đó thực sự là một chuyến đi đáng giá. Thật đáng kinh ngạc!“, ông Trần nói.

Nói về cảnh mở màn, ông cho biết: “Bầu trời đầy ắp các vị Thần và các vị Phật… đủ loại màu sắc! Nó thực sự khiến bạn cảm thấy rằng trường khí hoặc trường năng lượng của mỗi người là khác nhau.”

“Cho dù đó là vũ đạo, trang phục, phông nền kỹ thuật số hay âm nhạc kết hợp phương Đông và phương Tây, đều ở đẳng cấp rất, rất tuyệt vời. Đó là đẳng cấp hàng đầu thế giới”, ông nói.

“Có một câu nói rằng: “Một phút trên sân khấu cần mười năm làm việc chăm chỉ.” Tôi thực sự không biết những nghệ sỹ này đã làm việc chăm chỉ như thế nào ở hậu trường để thực hiện tất cả các động tác và vũ đạo một cách thuần thục và hoàn hảo như thế. Tôi nghĩ Shen Yun đáng được giới thiệu cho tất cả mọi người.

“Shen Yun không chỉ truyền tải văn hóa truyền thống Trung Hoa của chúng tôi, mà còn bao hàm văn hóa hướng thiện và thúc đẩy vòng quay của sự thiện lương. Tôi nghĩ đó là một khía cạnh rất quan trọng mà xã hội ngày nay rất cần”, ông nói.

“Cho chúng tôi niềm tin vào những điều truyền thống”

2bbd1542652ac7efcb930a2906a0ae5b.jpg

Ông Ngô Đông Thịnh và cha của mình tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Trung vào ngày 1 tháng 7

Ông Ngô Đông Thịnh, tổng biên tập mảng thơ cổ điển Càn Khôn, đã đến xem Shen Yun cùng cha của mình ở Đài Trung vào chiều ngày 1 tháng 7.

Ông Ngô đặc biệt xúc động trước cảnh mở màn: “Có cảm giác như đang ở trong một thế giới thần tiên, vừa thực vừa như là mơ”, ông cho biết.

Nói về cảnh Sáng Thế Chủ đưa các vị Thần hạ thế để xây dựng nền văn minh nhân loại trên trái đất, ông nói: “Điều này thực sự gây ấn tượng với tôi.”

“(Trong màn trình diễn), Sáng Thế Chủ đã cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta tới thế giới và lý do tại sao chúng ta ở đây. Thế giới này không phải của chúng ta, chúng ta cần trở nên khiêm tốn hơn, đối xử tốt hơn với thế giới này, và để mọi chúng sinh và trái đất có những tương tác tốt hơn.

“Buổi biểu diễn cho chúng ta niềm tin vào truyền thống… Nhìn thấy nhiều nghệ sỹ đã hy sinh thời gian và dành nhiều công sức để truyền bá một nền văn hóa tốt đẹp này, tôi rất trân trọng cơ hội được xem Shen Yun”, ông Ngô nói.

“Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi”

99a8a5708325dd524adeaff3779d8476.jpg

Bà Lưu Nguyện An tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Chương Hóa vào ngày 3 tháng 7

Nữ doanh nhân Lưu Nguyện An (biệt danh) đã xem Shen Yun ở Chương Hóa vào tối ngày 3 tháng 7.

Bà Lưu cho biết bà đặc biệt xúc động với màn biểu diễn độc tấu bel canto của giọng nữ cao, “Đại Pháp dẫn dắt trở về thiên đường”.

“Tôi không biết làm thế nào để diễn tả cảm giác mà bài hát gợi lên trong tôi. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm thấy rất biết ơn. Cảm giác như thể tôi đột nhiên được khai sáng và được tiếp thêm sức mạnh… Vậy nên, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt của niềm vui”, bà nói.

“Tôi đã choáng ngợp khi tấm màn sân khấu mở ra… như thể tôi đã được thấy thiên giới. Toàn thân tôi tê đi, và sau đó cảm giác như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cảnh Đức Phật Tổ đưa thần linh xuống trần gian. Tôi chợt ngộ ra rằng những người xung quanh tôi đều đến từ các phương trời. Tôi đã đọc một bài báo trước đây rằng thực sự những người xung quanh chúng ta đến từ thiên đường.

“Tôi nghĩ nghệ sỹ Shen Yun là những người đến từ thượng giới. Tôi cảm thấy họ còn rất trẻ và có phẩm chất rất tốt, vì vậy ngôn ngữ cơ thể của họ chưa bị ô nhiễm bởi đời này. Họ mang theo Thần tính mỗi lần chuyển sinh – và chúng tôi ở đây để được tiếp nhận ánh sáng này”, bà nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 10 tháng 7 và Washington, DC, ngày 15-17 tháng 7.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/445939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/11/202203.html

Đăng ngày 17-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share