Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1996. Tôi nghĩ mình cực kỳ may mắn khi được đắc Pháp.

Từ khi còn nhỏ tôi đã mắc nhiều căn bệnh mãn tính. Da tôi lúc nào cũng tái nhợt. Tôi không nhấc nổi bất cứ thứ gì do tay và vai của tôi có vấn đề. Điều này gây ra vô số khó khăn vì tôi sống trong một trang trại. Bố mẹ tôi đã tìm người mai mối tôi cho một người đàn ông khuyết tật sống ở thành phố. Tôi kết hôn với anh và chuyển lên thành phố lớn để sinh sống.

Sau khi kết hôn, sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, đau dạ dày, thiếu máu và bị khó thở. Tôi còn bị say xe, dễ bị chóng mặt khi đi xe buýt và thường xuyên bị ngã.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi không suôn sẻ. Chồng tôi có hai người chị và ba người anh, và anh ấy là con út trong gia đình. Giữa các thành viên trong gia đình có rất nhiều mâu thuẫn. Bị chồng đối xử bất công khiến tôi than phiền suốt. Tôi chẳng còn thiết sống nữa.

Cuộc đời tôi đã thay đổi vào năm 1996

Vào Tết Nguyên đán năm 1996, có một người họ hàng đến thăm chúng tôi và để lại một chiếc đĩa DVD cho mẹ tôi. Đó là DVD chứa các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cũng xem video các bài giảng khi có thời gian rảnh giữa những giờ nấu cơm. Các bài giảng đã chạm đến tâm của tôi. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với suy nghĩ đó, sức khỏe của tôi đã cải thiện. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi trông khỏe mạnh, tăng cân và đi lại nhẹ nhàng.

Kể từ đó, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi làm mọi việc chiểu theo tiêu chuẩn Chân–Thiện–Nhẫn. Các mâu thuẫn giữa vợ chồng và những thành viên khác trong gia đình đều được giải quyết. Khi ấy, tôi luyện công mỗi ngày, làm việc vào ban ngày và học Pháp vào ban đêm. Tôi cũng nói cho người khác biết về Đại Pháp. Thời gian đó tôi rất hạnh phúc.

Nhiều đồng nghiệp của tôi đã cùng tôi luyện công hằng ngày vào buổi sáng, và chứng kiến những gì đã xảy ra với tôi. Sau đó, một số người dần ngừng tu vì các lý do khác nhau, nhưng chính niệm của họ về Đại Pháp vẫn không đổi. Dù cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác có tung tin đồn và vu khống Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua, các đồng nghiệp của tôi vẫn tiếp tục nói với người thân và bạn bè của họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và có tác dụng thần kỳ đối với việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Ý nghĩ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Sư phụ từ bi luôn ở đó để bảo vệ các học viên Đại Pháp. Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện bản thân và giảng chân tướng để cứu chúng sinh. Hơn 20 năm qua, tôi đã làm những việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần làm dưới chỉ dẫn của Sư phụ.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203897.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share