Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-09-2022] Với chính niệm mạnh mẽ, các học viên Đại Pháp có thể ngăn chặn những kẻ bất lương phạm phải những tội ác không thể dung thứ đối với Đại Pháp. Đây là một hành động từ bi đối với cảnh sát và cứu họ khỏi những hậu quả thảm khốc.

Bảo vệ sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ

Ông Lưu Lương Tùng ( 刘良松) là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn Diễn Bi (演陂), huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Dân làng đề cử ông làm trưởng nhóm sản xuất, dù ông đã ngoài 70 tuổi. Lòng vị tha của ông khiến dân làng rất nể trọng.

Ông đã thu hoạch một vụ lớn rau xanh hữu cơ vào năm 2021 và chỉ bán với giá 20 nhân dân tệ một cân, trong khi ngoài chợ thường bán 30 nhân dân tệ một cân. Khi làng của ông quyên góp tiền để xây dựng một cây cầu nhỏ, con trai ông Lưu đã góp 10.000 nhân dân tệ. Ông Lưu còn tổ chức và quản lý thi công. Ông luôn đặt lợi ích của dân làng lên trước và được mọi người khen ngợi.

Ngày 17 tháng 9 năm 2022, phó giám đốc Phòng 610 huyện Hành Dương, trưởng phòng An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát và một số cảnh sát đã đột kích vào nhà ông Lưu và tìm thấy mười mấy cuốn sách Đại Pháp và bùa hộ mệnh của Đại Pháp.

Khi họ cố lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân của ông, ông Lưu nói với họ: “Tôi đọc cuốn sách này hàng ngày. Các vị không thể lấy nó đi. Viên cảnh sát liền đặt sách xuống.

Khi họ tìm cách lấy bức ảnh của Sư phụ trên tường trong phòng khách xuống, ông Lưu nói: “Đây là ảnh của Sư phụ. Đừng chạm vào.” Viên cảnh sát nói, “Thế thì treo vào phòng ngủ của ông đi. Đừng treo ở đây.“

Mấy hôm sau, cũng nhóm cảnh sát này đã đến nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác là cô Vương ở thị trấn Hồng Thị (洪市). Khi họ cố lấy cuốn Chuyển Pháp Luân của cô, cô đã cảnh báo họ: “Các vị mà lấy sách Chuyển Pháp Luân của tôi, cũng bằng như lấy mạng tôi rồi.” Cảnh sát liền để sách lại.

Chỉ cần chúng ta có chính niệm mạnh mẽ, chúng ta sẽ có thể khắc chế tà ác. Đó cũng là biểu hiện của tâm từ bi đối với cảnh sát.

“Các vị không thể lấy ảnh Sư phụ và sách Đại Pháp”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Khâu Thế Hữu (邱世友), 80 tuổi sống cùng con gái ở quận Du Trung (渝中), thành phố Trùng Khánh. Khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022, sáu cảnh sát mặc thường phục đã gõ cửa nhà họ, không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét nào, mà đã tiến hành lục soát nhà ông Khâu.

Cảnh sát đặt ảnh của Sư phụ Lý và các sách Đại Pháp của ông Khâu mà họ tìm được trên bàn nước.

Một cảnh sát nói với ông Khâu: “Chúng tôi phải mang về thứ gì đó để trình cấp trên.” Ông Khâu kiên quyết nói “không”, cảnh sát đành ra về tay trắng.

Cảnh sát rời đi nhanh chóng

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý Thụy Trinh (李瑞贞), 77 tuổi, sống ở thị trấn Nam Bách Xá, huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, cảnh sát thị trấn đến nhà bà và thấy bà đang ngồi đọc sách Đại Pháp ở sân trước.

Năm cảnh sát bước ra khỏi xe, và một người hỏi bà ấy có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Bà Lý nói: “Anh nghĩ sao, chàng trai trẻ? Một môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn tuyệt vời như thế cơ mà.” Viên cảnh sát hỏi: “Con trai và con dâu của bà làm việc ở đâu? Chồng bà đã đi đâu rồi?”

Bà Lý không trả lời mà bắt đầu giảng chân tướng. Chỉ sau vài phút, cảnh sát đã quay trở lại xe và vội vã rời đi.

Khoảng 3 giờ chiều, cảnh sát lại quay lại nhà bà Lý. Cháu gái của bà vừa rời khỏi thì thấy cảnh sát mở cổng. Cháu gái của bà Lý ra hiệu cho các cảnh sát rời đi: “Đi đi, đi đi. Đi ngay đi!” Cảnh sát lùi ra khỏi cổng.

Bà Lý và chồng ra ngoài hỏi cảnh sát: “Các anh tên gì? Để tôi ghi lại nào.” Chồng bà Lý nói: “Các anh là cảnh sát thực thi pháp luật, nhưng lại đang vi phạm pháp luật. Cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý nào. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là phạm tội. Nhưng những gì các anh đang làm là phạm pháp. Khi chồng của bà Lý cố lấy máy quay phim từ một cảnh sát, anh ta lùi lại một bước, rồi nhanh chóng rời đi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/16/204780.html

Đăng ngày 05-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share