Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 18-10-2022] Tại sao tất cả các môn tu luyện xưa nay đều coi vấn đề sắc dục rất nghiêm trọng? Tôi thể ngộ rằng, từ căn bản mà nói, thế giới của Thần ngay cả khái niệm sắc và dục cũng không có, càng không có thứ và hành vi thấp cấp như thế này, nó cách quá xa Thần và tu luyện.

Bản thân sắc dục là thứ vô cùng thấp cấp và không kiền tịnh

Nhìn từ một góc độ, con người có thức ăn, thức ăn của Thần mỹ diệu hơn. Con người có y phục và đồ trang sức, trang phục của Thần mỹ lệ thần thánh hơn. Con người có lâu đài đình các, Thần điện tráng lệ và huy hoàng hơn. Con người có vàng bạc châu báu, trong khi Thiên thượng đâu đâu cũng là ngọc ngà châu báu rực rỡ. Phụ nữ thích thẩm mỹ, da của Thần mịn màng sáng tươi, không cần thẩm mỹ. Những thứ con người có thì Thần cũng có, càng lên trên thì càng mỹ hảo hơn, kiền tịnh hơn và không bị mất đi, hơn nữa rất nhiều văn hóa của con người là từ Thiên thượng đem xuống.

Còn sắc dục là phái sinh ra từ tình, ở tầng thấp nhất của vũ trụ mới xuất hiện, ra khỏi Tam giới thì hoàn toàn không còn tồn tại thứ đó nữa. Ngay cả người thường cũng nói, chấp trước với thứ này là ham thích thấp cấp. Có thể thấy nó thật thấp kém nhường nào. Thực chất những thứ mà người tu luyện mất đi chính là những thứ bất hảo, vậy thì sắc và dục chính là những thứ ô trọc, không kiền tịnh, bất hảo, do đó sẽ chiêu mời những linh thể tầng thấp và lạn quỷ phụ thể. Đối với người tu luyện, thì đó là một loại can nhiễu của ma.

Có thể có người phát hiện ra: cơ quan này của con người, đằng sau không có huyệt cũng không có mạch, chứng tỏ nó chẳng là cái gì cả, đến tầng thứ cao thì không có thứ này.

Muốn thành Thần thì phải xả tận những quan niệm của người thường

Đại Pháp khai sáng hình thái và hoàn cảnh sinh tồn ở các tầng thứ khác nhau cho các sinh mệnh có các tâm tính khác nhau, phương thức sinh hoạt của Thần và của người thường hoàn toàn khác nhau, có loại Thần còn không mặc y phục, có loại Thần còn vô hình. Là người tu luyện, tất cả những quan niệm hình thành trong người thường, bao gồm cả sắc, đều phải vứt bỏ.

Lấy ví dụ trong “Câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa”, Milarepa trường kỳ đả tọa khổ tu trong hang động, y phục rách nát tả tơi. Một ngày, em gái của ông tìm đến ông, thấy thân dưới của ông lõa lồ rất khó coi, cảm thấy thực sự đáng xấu hổ, than thở mình không còn mặt mũi nào gặp người khác. Để em gái không cảm thấy khó chịu, Milarepa lấy mảnh vải em gái tặng để làm cái che và đeo lên. Nhưng ông hoàn toàn không chấp trước, ông nói: “Nếu phần nhô ra ở thân dưới là đáng xấu hổ, thế thì tay, chân, đầu, ngón tay, tất cả những phần nhô ra này đều phải cảm thấy là đáng xấu hổ.”

Đương nhiên chúng ta tu luyện trong người thường, không thể là phương thức hành vi như thế này được.

Đệ tử Đại Pháp lâu năm không thể lấy ‘phù hợp với trạng thái người thường’ mà tự dối mình dối người

Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, nên đệ tử Đại Pháp không sợ tìm người yêu, kết hôn, sinh con, hơn nữa hình thức tu luyện của con người tương lai có thể đều sẽ như thế, mấu chốt là có coi mình là người tu luyện hay không.

Có người không muốn đề cao, nói rằng tôi phù hợp với trạng thái người thường, trong người thường, mãi mãi giữ loại hành vi hoặc sinh hoạt này, cũng có thể ra ngoài Tam giới, viên mãn thành Thần. Tôi nói rằng, đó là luận điểm sai lầm vô trách nhiệm. Không có đặc thù, là học viên lâu năm, làm thế này đồng nghĩa với chà đạp bản thân.

Đệ tử Đại Pháp cần chiểu theo truyền thống làm người, người tương lai đều phải học

Còn có loại tình huống này: Thời kỳ đầu tu luyện rất mẫn cảm với tâm sắc dục, dễ kích động, trải qua nhiều năm tu luyện, đã siêu xuất cảnh giới người thường rất xa rồi, nhìn nào là sắc, nào là dục, quả thật quá nhỏ bé rồi, nhỏ bé đến mức chẳng là cái gì cả, thì lại đi sang một cực đoan khác, nói chuyện với người khác giới bắt đầu không chú ý tiểu tiết, rất tùy tiện. Cũng có đồng tu khác giới đang giao lưu trao đổi về tu luyện, nói một lúc thì lệch khỏi Pháp, gợi dục vọng của đối phương, lời gì cũng nói. Cũng có đồng tu trẻ trong bài viết công khai hoặc tiết mục video, những từ ngữ hoặc hình ảnh hiện đại hở hang trần trụi cũng dám sử dụng.

Những biểu hiện nói trên, con người sau khi Pháp Chính Nhân Gian, đạo đức nâng cao trở lại sẽ như thế này sao? Hiển nhiên là không phải, giải phóng tình dục chính là ma tính đại bộc lộ, không phù hợp với quy phạm của con người, quan niệm biến dị cũng sẽ đưa xã hội đến tà ác. Chớ quên đệ tử Đại Pháp còn gánh vác trách nhiệm khai sáng cơ sở cho nhân loại tương lai, dẫn dắt con người trở về truyền thống, cũng là duy hộ, viên dung Đại Pháp ở tầng thấp nhất. Ngày nay, đệ tử Đại Pháp làm thế nào, người tương lai đều sẽ học theo, đây là việc nhỏ ư? Do đó, đồng tu cần tự giác kỷ luật về việc làm người.

Bài học chấp trước sắc dục, bị sa vào bùn lầy

Mấy hôm trước, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một cô gái, tôi dùng cái tình cảm nhận thấy cô gái này “thật tốt”. Kết quả là bị can nhiễu. Kỳ thực không phải là như tưởng tượng, con người không có hoàn mỹ, không đáng lưu luyến, đó là cựu thế lực đang mê hoặc tôi.

Ngày hôm sau, trên đường đi xe máy điện trở về nhà, tôi bị sa vào giữa vũng bùn lầy rất dày sau trận mưa. Xe cực kỳ khó di chuyển, hai chiếc giày cũng bị rơi vào trong bùn, cất bước khó khăn. Vừa mới bước một bước, lại bị sa vào trong bùn, không có ai đến giúp tôi, phải tốn rất nhiều sức lực mới đẩy được xe ra khỏi vũng bùn lầy, vừa bẩn vừa mệt.

Tôi biết không có sự việc ngẫu nhiên, trên đường đi, tôi bỗng ngộ được: Đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi. Chấp trước sắc dục, giống như bị sa vào trong vũng bùn lầy, bước vào con đường sai lầm, trong tu luyện khó mà tiến một bước được, bị vây khốn ở dưới đất, không cách nào có thể hồi thăng và viên mãn được.

Thử nghĩ: Tương lai, ngày mà đệ tử Đại Pháp viên mãn, các đệ tử viên mãn vô cùng vinh quang và thần thánh, chúng Thần nghênh đón, bạch nhật phi thăng. Còn những đệ tử Đại Pháp không buông bỏ sắc và dục, lại bị sa vào trong vũng bùn lầy dơ bẩn, không thoát ra được, ở trên mặt đất trộn với bùn, toàn thân bùn bẩn, thảm hại vô cùng, khi đó, sao có thể đối diện với Sư phụ, với bản thân và với chúng sinh?!

Có đồng tu rất khó vượt qua quan sắc dục, biết bản thân mình trong lịch sử đã từng là ai, đã làm những gì. Đồng tu đó nói, không biết chừng anh ấy đã như thế này trong rất nhiều đời rồi. Còn có người bị lừa đã ký những gì đó. Hoặc có người đời này, trước khi tu luyện đã làm những gì đó. Cựu thế lực đã từ sớm an bài những việc ngày nay để làm nghiêm trọng thêm chấp trước của đệ tử Đại Pháp. Có người có nạn lớn đến mức thậm chí [cựu thế lực] không muốn cho người đi tu thành, nhưng có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, thì nhất định có thể thành công được.

Cũng không phải là học Pháp nhiều hoặc học thuộc Chuyển Pháp Luân là có thể thành công, thế thì tu luyện quá đơn giản rồi. Học Pháp, nhớ Pháp, cố nhiên là trọng yếu, nhưng nắm được tri thức kinh thư nhiều không nhất định là tu tốt. Then chốt là dựa vào bản thân, mọi lúc nghiêm khắc thực tu, đề cao tầng thứ của tâm tính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/18/450883.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share