Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2022] Chưa đầy 1 năm sau khi được trả tự do khỏi nhà tù, bà Vương Khả Trân ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy lại bị bắt giữ một lần nữa, cũng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Gần đây cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang viện kiểm sát và hiện bà đang đối diện với truy tố.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 3 tháng 8 năm 2022, khi bà Vương (58 tuổi) chuẩn bị về nhà sau khi giúp chăm sóc một học viên địa phương là bà Trương Bình đang bị thương do té ngã thì cảnh sát đã xông vào nhà bà Trương và bắt giữ bà Vương tại đó. Bà Vương đã được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Tháng 11 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an đường Tam Lý đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát, cáo buộc bà nhiều lần bị trình báo vì nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Phó trưởng đồn Hứa Hải Lâm và cảnh sát Trịnh Tư Phổ là những người phụ trách vụ án của bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 5 năm 1998. Bệnh đái tháo nhạt (một chứng rối loạn hiếm gặp gây ra tình trạng khát nước và đi tiểu thường xuyên) của bà nhanh chóng biến mất. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã nhiều lần bị bắt và hai lần bị kết án tù với tổng cộng 6 năm.

Tháng 11 năm 1999, bà Vương đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ. Sau khi bị đưa trở lại tỉnh An Huy, bà bị giam 13 ngày trong Trại tạm giam Phì Đông.

Tháng 3 năm 2000, bà Vương quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa. Bà bị bắt lần thứ hai và bị đưa trở lại trại tạm giam Phì Đông. Trong 7 tuần bị giam giữ, bà bị đánh đập vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, bị sốc bằng dùi cui điện và cưỡng chế quỳ gối. Bà đã tuyệt thực để phản kháng và sau đó được trả tự do.

Tháng 9 năm 2000, bà Vương lại đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần thứ ba. Bà bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa về thành phố Hợp Phì. Lần này, bà bị đưa thẳng đến một trung tâm tẩy não và bị giam hơn 40 ngày và liên tục bị đánh đập và chửi mắng.

Bà Vương lại bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2001 vì treo áp phích Pháp Luân Công. Bà đã trốn khỏi đồn công an sau hai ngày bị giam ở đó và buộc phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát. Bà đã đến Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 9 để thỉnh nguyện lần thứ tư và lại bị bắt giữ. Bà từ chối tiết lộ danh tính của mình và tuyệt thực ở trong trại tạm giam Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh. Một tuần sau, lính canh thả bà ra khi bà đang ở bên bờ vực của cái chết.

Tháng 8 năm 2005, bà Vương lại bị báo cảnh sát khi trở về nhà thăm con. Cảnh sát đột nhập vào nhà bà bằng cách trèo qua cửa sổ ở trên tầng ba. Nhưng bà đã may mắn thoát được.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Vương xảy ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2010 vì đưa tài liệu Pháp Luân Công cho các học viên khác. Bà bị kết án 5 năm tù. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã tra tấn bà.

Ngày 16 tháng 2 năm 2017, bà Vương lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà được thả vào ngày 22 tháng 2.

Bốn tháng sau vào ngày 6 tháng 6, bà bị bắt cùng với 7 học viên khác khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Bà đã bị giam 8 ngày và được thả ra khỏi trại tạm giam Hợp Phì vào ngày 14 tháng 6.

Ngày 3 tháng 9 năm 2020, bà Vương lại bị bắt khi đang ghé thăm một học viên lớn tuổi và bị kết án 1 năm tù. Khi bà mãn hạn tù, Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã bố trí đưa bà thẳng đến một trung tâm tẩy não để tiếp tục bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/28/453841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/1/205773.html

Đăng ngày 13-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share