Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2022]

Tên: Phan Tự Quân (潘绪军)
Giới tính: Nam
Tuổi: 55
Thành phố: Từ Châu
Tỉnh: Giang Tô
Nghề nghiệp:Giáo viên
Ngày mất: 8 tháng 11 năm 2020
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 19 tháng 5 năm 2015
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Hồng Trạch Hồ

Một giáo viên ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã bị đánh đập đến chết chỉ 10 ngày trước khi ông được trả tự do sau 5,5 thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-1-16-i100237_01--ss.jpg

Ông Phan Tự Quân

Ông Phan Tự Quân bị bắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2015 và bị Tòa án huyện Phái kết án 5,5 năm tù vào năm 2016. Theo một người biết rõ sự tình ở trong Nhà tù Hồng Trạch Hồ, lính canh đã xúi giục tù nhân Lý Văn Hoa tra tấn ông Phan. Ông Phan chỉ được phép ngủ 2 tiếng mỗi ngày, cũng như bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động. Nếu ông ngủ gật, Lý sẽ xịt nước cay vào người ông và tát vào mặt ông. Ông Phan qua đời do bị chấn thương sọ não sau khi bị Lý đánh vào thái dương vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, chỉ 10 ngày trước khi án tù của ông hết hạn.

Khi gia đình ông Phan được triệu tập đến nhà xác địa phương để xem thi thể của ông, nhà tù tuyên bố rằng ông chết vì đột quỵ. Những người thân yêu của ông không chấp nhận lời giải thích này và nghi ngờ rằng ông bị đánh đập đến chết để lấy nội tạng, vì trong lần bị giam giữ trước đó ở trong nhà tù này, ông đã thường xuyên bị đưa đi kiểm tra sức khỏe. Chính quyền cuối cùng đã cưỡng chế gia đình phải hỏa táng thi thể của ông và từ bỏ việc tìm kiếm công lý cho ông.

2004-10-18-jms1.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Một nguồn tin bên trong tiết lộ rằng Tương Lập Công, lính canh phụ trách khu 11 của nhà tù, và Trương Kiến Trung, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của nhà tù, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ra lệnh cho các tù nhân, trong đó có Lý, tra tấn ông Phan.

Hầu hết các tù nhân ở trong nhà tù này đều biết về cái chết do bị tra tấn của ông Phan, nhưng nhà tù cấm họ nói về điều đó. Bất cứ ai cố gắng lên tiếng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa từ lính canh. Viện kiểm sát địa phương cũng bao che cho tội ác của nhà tù.

Ngoài ông Phan, nhiều học viên Đại Pháp khác cũng bị tra tấn tương tự. Ông Đường Học Dũng không chỉ bị tra tấn về thể xác mà còn bị cưỡng chế xem các video có nội dung khiêu dâm và thủ dâm. Các học viên khác bị trói và buộc phải xem hoặc nghe các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Lính canh tù còn ngược đãi các tù nhân khác bằng các ép họ phải làm việc thêm giờ mà không được trả công.

Bài liên quan:

Một giáo viên cấp hai đã qua đời trước khi mãn hạn tù 10 ngày, gia đình nghi ngờ ông bị mổ cướp nội tạng

Giang Tô: Một giáo viên vẫn bị giam giữ dù án tù oan sai đã mãn hạn

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/452612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205021.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share