Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2022]

Tên: Cát Chấn Hoa
Tên tiếng Trung: 葛振华
Giới tính: Nam
Tuổi: 67
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Chủ quầy điện thoại
Ngày mất: 22 tháng 10 năm 2022
Ngày bị bắt gần đây nhất: 20 tháng 6 năm 2016
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tù Hô Lan

Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đột quỵ trong khi phải thi hành án 7 năm tù vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Ông Cát Chấn Hoa đã qua đời ngày 22 tháng 10 năm 2022 ở tuổi 67.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Cát và hai học viên khác là bà Tô Khôn và bà Vương Thúy Nga đi đến thành phố Thượng Chí lân cận để giương biểu ngữ về Pháp Luân Công và phát những tư liệu thông tin vào ngày 20 tháng 6 năm 2016. Họ đã bị một người trong làng tố cáo và bị bắt khi họ đang trên đường trở về nhà. Xe tải mini của họ đã bị cảnh sát tịch thu.

Bà Tô và bà Vương bị bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân và việc bắt họ đã được phê duyệt ngày 28 tháng 7. Ông Cát bị giam ở trại tạm giam thành phố Thượng Chí. Việc bắt ông đã được phê duyệt ngày 29 tháng 7.

Trương Di Quân, một công tố viên ở Viện kiểm sát thành phố Thượng Chí đã truy tố 3 học viên ngày 9 tháng 10. Chánh án Đổng Văn Khoan của Tòa án thành phố Thượng Chí đã đưa ra phán quyết ngày 2 tháng 12 năm 2016, kết án ông Cát 12 năm tù và phạt ông 50.000 tệ, bà Tô 10 năm tù và phạt bà 40.000 tệ và bà Vương 5 năm tù và phạt bà 10.000 tệ.

Các học viên đã kháng lên Tòa trung thẩm thành phố Thượng Chí. Thẩm phán Triệu Lộ của tòa trung thẩm đã giữ nguyên bản kết tội ngày 17 tháng 3 năm 2017 nhưng đã giảm án cho ông Cát xuống còn 7 năm tù và 30.000 tệ tiền phạt, bà Tô xuống còn 6 năm tù và 20.000 tệ tiền phạt, và bà Vương xuống còn 2 năm với 5.000 tệ tiền phạt.

Ông Cát phải thi hành án ở Trại tù Hô Lan còn bà Tô và bà Vương tại Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020, Ngụy Ngọc Xuyên, giám đốc mới của Trại tù Hô Lan và Đặng Tiểu Canh, trưởng khu cải huấn, đã ra lệnh quản lý chặt các học viên Pháp Luân Công bị giam tù. Họ bắt các học viên phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày và không cho gia đình họ vào thăm. Ban quản lý trại tù còn ra lệnh cho các học viên phải từ bỏ tín ngưỡng của mình và những người từ chối tuân theo đã bị tra tấn tàn bạo.

Gia đình ông Cát đã nhận được thông báo của trại tù vào khoảng đầu tháng 10 năm 2022 rằng ông đã bị đột quỵ và đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân. Trại tù đã ra lệnh cho gia đình ông phải trả chi phí y tế cho ông, vốn ở mức hơn 10.999 tệ mỗi ngày. Gia đình ông không thể trả được khoản tiền đó và trại tù đã bắt họ phải ký vào một thỏa thuận dừng điều trị. Ông Cát đã qua đời ngày 22 tháng 10.

Bức hại trước kia

Sau khi ông Cát bị cho thôi việc vào những năm 1990, ông đã mở một quầy điện thoại để kiếm sống. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, 2 ngày sau khi bắt đầu cuộc đàn áp, ông đã đi đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho quyền được thực hành tín ngưỡng của mình, nhưng ông đã bị bắt và bị giam trong 17 tiếng. Kể từ đó, chính quyền thường xuyên đến sách nhiễu ông. Thẻ căn cước của ông cũng đã bị tịch thu.

Ông Cát lại bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2001. Ông bị giam ở một trung tâm tẩy não trong 80 ngày và sau đó bị đưa đến một trại tạm giam, nơi ông bị giữ 16 ngày. Ông đã thường xuyên bị đánh chửi trong thời gian đó. Một quan chức ở ủy ban kinh tế địa phương đã tống tiền ông 1.600 tệ.

Ông Cát đang ăn trưa ở nhà vào một ngày tháng 9 năm 2002 thì một cảnh sát đến và hỏi ông là ông có còn tập Pháp Luân Công không. Ông Cát nói rằng môn tập này đã cải thiện sức khỏe của ông và giúp ông khỏe mạnh, và vì thế đã tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế cho gia đình ông. Cảnh sát đã bắt ông và lục soát nhà ông.

Cảnh sát cũng đã cố gắng bắt ông Cát báo cáo về các học viên khác. Ông đã từ chối tuân theo và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử trong gần 2 năm. Ông bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm do bị tra tấn về thể xác và vẫn bị bắt lao động không công.

Bài viết liên quan:

Higher Court Upholds Conviction but Reduces Sentences of Three Falun Gong Practitioners

Harbin Man Sentenced to 12 Years for Displaying Falun Gong Banners

Changlinzi Forced Labor Camp Physically Devastates Falun Gong Practitioners, Resulting in Many Cases of Death and Disability

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204902.html

Đăng ngày 26-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share