Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-07-2022] Một ngày nọ, chồng tôi lái xe máy đi giải quyết công việc, nhưng do mải suy nghĩ nên anh đã không chú ý và đâm vào một chiếc xe ô tô đang lao tới ở một góc cua. Cú đâm mạnh khiến anh bị văng ra xa, phần đầu xe ôtô bị đâm lõm một vết lớn còn chiếc xe máy của chồng tôi cũng bị hư hỏng nặng.

Khi nằm trên mặt đất chồng tôi chợt nhớ tới lời tôi đã dặn rằng lúc gặp nguy nan hãy thành tâm nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu giúp thì sẽ có thể hóa nguy thành an, bảo bình an. Anh nhanh chóng làm theo lời tôi đã dặn.

Lúc này người tài xế từ trong xe bước ra, nhìn thấy xe của mình đã bị đâm lõm một vết lớn rồi quay sang nhìn thấy chồng tôi đang lóp ngóp bò dậy thì hoảng sợ và vội vàng nói: “Bác bị đâm có sao không ạ, cháu đưa bác đến bệnh viện kiểm tra nhé!”. Chồng tôi vừa đứng dậy vừa nói không cần đến bệnh viện, tôi không sao. Người tài xế thấy chồng tôi có vẻ không bị thương liền nói: “Xe của bác bị đâm hỏng rồi, cháu sẽ tìm chỗ sửa xe cho bác nhé!”. Những người đi đường rất ngạc nhiên khi chứng kến sự việc, họ thốt lên: Ông ấy bị đâm mạnh như vậy mà không sao, người này đúng là có phúc lớn.

Về đến nhà anh ấy vui mừng nói với tôi: “Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng anh! Nếu không thì hôm nay anh cũng không biết hậu quả sẽ ra sao”. Sau đó, chồng tôi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, tôi nghe xong mừng rơi nước mắt và nhắc anh ấy hãy mau cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ. Chồng tôi vội vàng nói: “Cảm tạ Sư phụ!”.

Một lần khác khi chồng tôi đang làm việc tại công xưởng, chỗ đó có chiếc cần cẩu cao khoảng sáu mét. Hôm đó chiếc cần trục của cần cẩu bị hỏng và các nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa. Sau khi sửa xong, nhân viên bảo trì đã lái xe cần cẩu đi ngang qua chỗ chồng tôi đang làm việc, thì đột nhiên một thanh sắt dài khoảng nửa mét rơi từ trên cần cẩu xuống đầu chồng tôi rồi cắm dựng đứng xuống đất. Mọi người ở công xưởng đều hoảng sợ liền mau chóng chạy đến xem chồng tôi có sao không. Sau một lúc định thần trở lại, anh sờ lên đầu thì thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ bị trầy xước da. Những người chứng kiến sự việc đều nói rằng thật quá nguy hiểm, nếu thanh sắt ấy rơi trúng vào đầu thì hậu quả không biết ra sao. Họ đều nói rằng mạng của chồng tôi thật là lớn, hẳn là có thần linh bảo hộ!. Chồng tôi biết rằng đó là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng anh một lần nữa, từ trong tâm anh xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.

Tại sao chồng tôi mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa nguy thành an? Là bởi vì anh ấy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, anh ấy luôn mang theo bên mình tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng. Không chỉ có vậy, anh ấy còn giúp tôi đi giảng chân tướng cứu người.

Mấy ngày trước, trong lúc tôi và chồng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, chồng tôi hai tay hợp thập cảm ân nói: “Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ”. Tôi lại nói: “Sư phụ đã cứu mạng anh rồi, anh nên đem chuyện này nói cho bạn bè và người thân biết để họ cũng có thể được Sư phụ Đại Pháp bảo hộ; đặc biệt trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng mà có thể bảo bình an, tránh được kiếp nạn lần này của nhân loại”. Anh ấy nói: “Anh nhất định sẽ đem chuyện này nói với người thân và bạn bè để họ cũng biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội đã từng gia nhập để được bình an trong đại dịch”.

Pháp Luân Đại Pháp là phi thường và vĩ đại, có Pháp lực từ hồng quan đến vi quan. Các trường hợp được đề cập trong bài viết này chỉ là một ví dụ vô cùng nhỏ tại tầng diện thế gian con người. Đại Pháp có thể đem đến phúc báo cho con người thế gian. Mà sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp là để con người có thể phản bổn quy chân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/27/446843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202956.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share