Bài viết của Thụy Tường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2022] Tôi cùng một đồng tu lái xe máy về nhà sau khi phát xong số tài liệu chân tướng đã chuẩn bị trong đêm. Tôi bị mất tay lái ngay trước khi đến đoạn đường ngã ba. Lúc đó, cả người tôi bị hất tung lên cao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và rơi xuống một con mương sâu ba mét. Phần xương cụt của tôi va phải một tảng đá lớn khiến mông tôi đau tê dại.

Tôi nhanh chóng đứng lên hô lớn: “Sư phụ, Sư phụ!”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Tôi cố cử động cánh tay và phần trên cơ thể. Khi ngồi xuống tảng đá, tôi đột nhiên cảm giác thấy Sư phụ đang đứng cạnh bên tôi, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt Sư phụ biểu lộ ra sự kỳ vọng, khích lệ và lo lắng cho tôi. Tôi tự nhủ: “Con không sao, hoàn toàn không sao hết”. Đến lúc này, vẻ mặt Sư phụ mới trở nên tường hòa và dường như có phần nhẹ nhõm.

Tôi đang cố gắng đỡ học viên đi cùng đứng dậy nên không kịp cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, nhưng tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho tôi. Trên đường tôi lái xe chở người học viên kia về nhà thì có một giọng nói vang lên bên tai: “Ngươi còn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa không? Ngươi sẽ được chôn cất ngay trước mộ của mẹ ngươi”. Tôi biết đó là tà ác đang can nhiễu nên đã dùng ý niệm để trả lời: “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ta sẽ không sao cả bởi ta có Sư phụ quản”.

Khi về đến nhà, tôi lên gường nằm, cảm giác vô cùng đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng bị vỡ ra từng mảnh. Một âm thanh vang lên: “Lá lách của ngươi bị hỏng rồi”. Tôi phớt lờ con đau và từ tốn trả lời: “Nếu lá lách của ta bị hỏng, Sư phụ sẽ ban cho ta một lá lách mới”. Mười phút sau tôi không còn thấy đau nữa. Đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không hề cảm thấy đau ở vùng bụng.

Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho chúng ta, đồng thời gia trì chính niệm cho chúng ta để vượt qua mọi khảo nghiệm. Sư phụ lo lắng về khả năng chịu khổ của chúng ta, càng lo lắng hơn về nhất tư nhất niệm của chúng ta khi đối diện với khổ nạn.

Sau vụ tai nạn, tôi nhận thức được một điều rằng: Sự thống khổ trên thân thể không đáng sợ, mà then chốt là khi phát sinh sự việc thì niệm đầu đầu tiên của chúng ta là gì. Sư phụ đã giúp tôi giảm nhẹ mức độ tổn thương trên thân thể khi vụ tai nạn xảy ra, nếu không thì có lẽ khi rơi từ trên cao xuống tảng đá đó, xương cốt của tôi đã bị gãy nhiều đoạn và phải nằm liệt một chỗ rồi. Nói một cách đơn giản, phần lớn sự thống khổ là Sư phụ đã chịu thay cho tôi. Những gì mà Sư phụ muốn là chính niệm của tôi khi đối diện với vụ tai nạn.

Sự việc lần này nhắc tôi nhớ lại một câu chuyện từ vài năm trước, tôi tình cờ chứng kiến một học viên khóc lóc thảm thiết khi vượt quan tâm tính, có vẻ khảo nghiệm này là rất khó đối với cô ấy. Trong tâm trí tôi hiện ra một hình ảnh: Sư phụ đang đứng đó, nhìn học viên này với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt Sư phụ chứa đầy sự chờ đợi và khích lệ. Nhưng người học viên đó cứ khóc mãi không ngừng, có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng ủy khuất rất lớn, trong đó cũng hàm chứa cả sự oán hận. Lúc đó tôi thực sự cảm nhận được rằng Sư phụ hy vọng cô ấy sẽ vượt qua tốt khảo nghiệm, nhưng cô ấy lại chỉ biết khóc. Thấy vậy, Sư phụ đã từ từ bước đi. Nhìn thấy Sư phụ bước đi, trong tâm tôi có một cảm giác thống khổ không nói thành lời.

Quá trình tu luyện của chúng ta giống như băng qua một con sông chảy xiết trên một cây cầu gãy ván. Chúng ta không biết được rằng Sư phụ đã gia cố cây cầu cho chúng ta. Mặc dù chúng ta sợ hãi khi đi trên nó nhưng Sư phụ từ lâu đã an bài khảo nghiệm cho chúng ta, miễn là chúng ta vững tin vào Sư phụ thì có thể bình thản bước đi trên cây cầu như đi trên con đường bằng phẳng vậy.

Sư phụ đã an bài nhưng điều tốt đẹp nhất cho tôi. Không một ngôn từ nào có thể biểu đạt được hết sự biết ơn của tôi đối với Sư ân hạo đãng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202972.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share