Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2022]

Tên: Mạnh Tường Phú
Tên tiếng Trung: 孟祥富
Giới tính: Nam
Tuổi: 70
Thành phố: Thư Lan
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Nhân viên Sở khai thác mỏ Thư Lan
Ngày mất: 24 tháng 10 năm 2022
Ngày bị bắt gần đây nhất: 16 tháng 12 năm 2019
Nơi giam giữ gần đây nhất: Chưa rõ

Một người đàn ông 70 tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời ngày 24 tháng 10 năm 2022, hai tháng sau khi vợ ông bị bắt vì tín ngưỡng chung của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Vợ ông đã không được phép dự lễ tang của ông. Con trai họ, hiện đang sống ở Nhật Bản, đã không thể trở về vì chính sách COVID-19 ngặt nghèo ở Trung Quốc.

Việc ông Mạnh Tường Phú qua đời là đỉnh điểm của hai thập kỷ ông phải chịu thống khổ vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Ông đã bị kết án 8 năm tù vào năm 2007 và bị treo lương hưu. Chỉ riêng trong năm 2022, cảnh sát đã sách nhiễu ông và vợ ông bốn lần trước khi họ bắt vợ ông.

Hai thập kỷ thống khổ

Trước khi vợ ông Mạnh là bà Trần Khánh Lan theo tập Pháp Luân Công vào những năm 1990, bà đã phải vật lộn với hậu quả của việc bị chấn thương não do bị ngã. Tình trạng của bà đã tồi tệ thêm sau khi bà lại bị xe máy đâm vào. Nhờ lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Công mà bà đã hoàn toàn bình phục. Điều đó đã khiến ông Mạnh cũng học Pháp Luân Công.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999, hai vợ chồng đã phải đối mặt với việc bị sách nhiễu thường xuyên vì họ kiên định với tín ngưỡng của mình. Ông Mạnh bị bắt ngày 19 tháng 11 năm 2007 vì ông giúp di chuyển thiết bị được dùng để in những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công để phân phát. Ông bị kết án 8 năm tù và sau đó đã được phóng thích sớm vào đầu năm 2013.

Bà Trần đã phải thi hành hai bản án phạt lao động cưỡng bức và từng một lần bị giam trong một trung tâm tẩy não.

Ông Mạnh lại bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Một số tư liệu Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu. Do một vấn đề về sức khỏe, Trại tạm giam Nam Sơn đã từ chối tiếp nhận ông và ông đã được phóng thích tối hôm đó.

Trong khi ông Mạnh ở trong tù, Sở Khai thác mỏ Thư Lan nơi ông đã làm việc đã treo lương hưu của ông. Mặc dù chính quyền đã đồng ý khôi phục lại một nửa lương hưu của ông sau khi gia đình ông kiên quyết phản đối, họ lại treo lương của ông vào cuối năm 2020. Họ yêu cầu rằng ông Mạnh phải trả lại 70.000 tệ mà ông đã nhận được trong thời gian ông bị tù giam, tuyên bố rằng những người về hưu không được hưởng bất cứ phúc lợi nào trong khi thi hành án. Không thể trả lại số tiền đó nên ông Mạnh đã không được khôi phục lại lương hưu.

Việc bức hại về mặt tài chính đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Mạnh. Ông bắt đầu gặp khó khăn trong việc đi lại và nói chuyện.

Vào ngày 12 tháng 5 năm 2022, 7 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của hai vợ chồng già và đã dành 3 tiếng đồng hồ để lục soát nhà trước mặt người mẹ của bà Trần vốn đã gần 90 tuổi. Họ đã bị tịch thu các quyển sách và tư liệu về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã quay lại vào ngày hôm sau và ra lệnh cho bà Trần ký vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối tuân theo.

Cảnh sát lại đến vào ngày 26 tháng 7, lục soát ngôi nhà và bắt bà Trần, sau đó bà đã được phóng thích vào buổi chiều.

Cảnh sát lại đến lần thứ tư vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 8. Mẹ của bà Trần mở cửa cho họ. Bà Trần lúc đó không có ở nhà vì bà đã đi mua đồ ăn sáng. Cảnh sát đang lục soát nhà bà thì bà trở về. Cảnh sát lục soát khắp nơi, ngay cả dưới những chiếc giường. Hai quyển sách Pháp Luân Công và một vài tờ tiền giấy với những thông điệp ngắn về Pháp Luân Công được in ở trên đó (như một cách để phổ biến thông tin về cuộc đàn áp trong hoàn cảnh thông tin bị kiểm duyệt chặt ở Trung Quốc) của bà đã bị thu. Mẹ của bà Trần đã rất sợ hãi vì sự bạo lực của cảnh sát. Cụ đã chuyển ra ngoài và đến ở với những người thân khác sau khi bà Trần bị bắt.

Bà Trần ban đầu bị giam ở trại tạm giam Thư Lan. Khi ông Mạnh đến thăm bà, ông được thông báo rằng bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Cát Lâm. Ông đã cố gắng thuê một luật sư cho bà, nhưng cảnh sát đã cảnh báo ông rằng không có luật sư nào được phép vào thăm hay đại diện cho các học viên Pháp Luân Công ở Cát Lâm. Cảnh sát cũng đe dọa sẽ kết án bà Trần.

Việc bà Trần bị bắt giam đã giáng một đòn nặng lên ông Mạnh. Sức khỏe của ông đã nhanh chóng giảm sút và ông đã qua đời ngày 24 tháng 10.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/12/451807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/13/204729.html

Đăng ngày 19-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share