[MINH HUỆ 28-04-2021] Hôm nay trò chuyện với các đồng nghiệp về cựu hiệu trưởng L, đồng nghiệp nói, ông ấy đức không tương xứng với vị trí, do đó trường chúng ta mới xảy ra nhiều chuyện như thế này. Một vị hiệu trưởng bị đánh giá như thế này, thì là người đầu tiên trong trường chúng tôi. Các cựu hiệu trưởng trước đây, bất kể là năng lực hay phẩm hạnh không tốt ra sao, đều không có ai bị đánh giá như thế này. Xem ra, dùng lời lẽ này đánh giá hiệu trưởng L, quả thật là quá thích hợp rồi.

Tại sao lại nói như vậy?

L là bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng của trường chúng tôi, trong nhiệm kỳ của ông, trường liên tiếp mấy năm liền đều xảy ra chuyện. Chỉ riêng việc học sinh nhảy lầu đã xảy ra 4 vụ, còn có một sự cố nghiêm trọng khiến 2 người chết 2 người trọng thương, trong đó có con của 2 giáo viên, gây tổn thương không gì bù đắp nổi đối với gia đình họ.

Năm đầu tiên khi L tại nhiệm, một học sinh nhảy lầu từ tầng 2, bị trọng thương, đến bệnh viện chữa trị tốn hơn 10 vạn tệ (hơn 350 triệu đồng). Năm thứ 2, một học sinh nhảy lầu chết vào kỳ nghỉ lễ Thanh minh. Chỉ mấy ngày sau, lại một học sinh nữa nhảy lầu bất thành, may mắn được một giáo viên phát hiện và cứu được. Năm thứ 3, lại có một con của giáo viên bị trọng thương, trở thành người thực vật, nghe nói không lâu sau đó, không chữa được đã qua đời.

Sau đó, bản thân L vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, bị cơ quan chủ quản cấp trên bắt phải lui về tuyến sau. Mọi người đều biết rõ, ông ấy bị cách chức. Sau khi bị lui về tuyến sau 1 năm, đột nhiên nghe nói cấp trên xử lý đảng nội bộ đối với ông ấy. Việc này là trường hợp đầu tiên trong thành phố chúng tôi, trước kia những người đã rút lui thì không truy cứu nữa. Mọi người đều nói, ông ấy làm hiệu trưởng quá hèn nhát, ông ấy là hiệu trưởng cẩn thận nhất trong thời gian tại nhiệm, nhưng lại bị xử lý nặng nhất. Còn nghe mọi người nói, nhà ông ấy bị mất trộm, không dám báo cảnh sát, chỉ ngậm miệng chịu thiệt.

Tại sao L luôn bị vận đen như thế này? Bởi vì ông ấy thực sự thất đức lớn.

Ông ấy mới lên đứng đầu trường không lâu thì nghe theo chỉ thị của thượng cấp tà đảng, bất chấp tình trạng giáo viên tuyến 1 đang cực kỳ khuyết thiếu, ông ép 2 giáo viên cốt cán tuyến 1 xuống là công tác hậu cần, ngồi chơi xơi nước. Nguyên nhân là hai giáo viên này không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Hơn nữa, khi nhà trường lại tuyển dụng giáo viên, trong đó có một giáo viên bị ông ép đánh trượt. L còn trong đại hội của trường, liên tiếp nói đến sự bất mãn của ông ta đối với Pháp Luân Công và người tu luyện, đã trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo giáo viên và học sinh toàn trường thù hận Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công, từ đó đã hại rất nhiều sinh mệnh.

Đối với mệnh lệnh của cấp trên bức hại học viên Pháp Luân Công, L lập tức nghe theo làm theo: Khấu trừ lương, thưởng của các học viên Pháp Luân Công, không cho bình xếp loại xuất sắc, không cho bình xếp chức danh… Ông ta cũng biết rõ những giáo viên tu luyện Pháp Luân Công này từ việc làm người đến việc dạy học đều là mẫu mực.

Trong tình trạng đánh mất lương tri, L đã phạm tội lớn đối với những giáo viên tốt này, đối với Pháp Luân Công và đối với giáo viên và học sinh toàn trường, mà vẫn không tự biết. Căn bản đều do ông ta nghe theo tuyên truyền bịa đặt của tà đảng, làm ra những việc ác này.

Từ xưa người thiện có thiện báo là lẽ Trời, cuối cùng, ông ta không chỉ bị báo ứng, còn liên lụy khiến những giáo viên và học sinh nghe theo lời ông mà bị hại, đã vô ý tổn hại đức bản thân họ. Đây chẳng phải là thất đức lớn đó sao?

Ngẫm ra, quả đúng là đức không tương xứng với địa vị, thế thì sao có thể không bị ác báo không ngừng.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/423893.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share