Bài viết của Khải Minh

[MINH HUỆ 05-10-2021] Tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc và cựu giám đốc Phòng 610 trung ương bị điều tra về tội “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Ông ta là quan chức hàng đầu của Phòng 610 Trung ương hoặc Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật (PLAC) bị hạ bệ trong những năm gần đây.

Là một cơ quan tuyệt mật, Phòng 610 được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, theo lệnh của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Giang thề sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng và thành lập cơ quan 610 để thực hiện chính sách bức hại ở tất cả các cấp chính quyền và toàn xã hội. Hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công đã bị biến thành kẻ thù của nhà nước vì đức tin của họ vào Chân Thiện Nhẫn.

Do đó, Phòng 610 Trung ương của ĐCSTQ và các cơ quan cấp dưới của nó đã chỉ thị cho cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp và các hệ thống khác sách nhiễu, giam giữ và tra tấn các học viên. Ngoài ra, họ còn bịa đặt vô số lời nói dối để bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động lòng căm thù từ công chúng. Một ví dụ là vụ tự thiêu được dàn dựng xảy ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001. Kết quả là nhiều người đã quay lưng lại với các học viên vô tội, càng làm gia tăng cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, người ta thường chấp nhận rằng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đó là, chúng ta phải gánh chịu hậu quả cho hành động của mình.

Một số quan chức hàng đầu của Phòng 610 Trung ương đã bị hạ bệ trong những năm gần đây. Ví dụ:

* Năm 2013, cựu Giám đốc Lý Đông Sinh bị buộc tội lạm dụng quyền lực và hối lộ và bị kết án vào năm 2016.

* Chu Vĩnh Khang, Bí thư Trung ương Đảng và chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ, bị điều tra năm 2014 và nhận bản án chung thân vào năm sau.

* Chu Bản Thuận, cựu Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ, bị điều tra vào năm 2015 và bị kết án vào năm 2017.

* Trương Việt, cựu lãnh đạo Phòng 610 Trung ương và Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương tỉnh Hà Bắc, đã bị điều tra vào năm 2016.

* Tôn Lực Quân, cựu phó Giám đốc Phòng 610 Trung ương, bị cách chức vào đầu năm 2020.

* Bành Ba, phó Giám đốc Phòng 610 Trung ương, cũng bị điều tra vào đầu năm 2021.

Theo dữ liệu do Minghui.org tổng hợp, từ năm 1999 đến năm 2020, tổng cộng 1.689 quan chức trong hệ thống Phòng 610 đã phải nhận quả báo vì những hành động xấu của họ. Quả báo đến dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tai nạn xe hơi, bệnh nan y, đột tử, điều tra, bỏ tù, v.v. Vào năm 2019, 38 trong số 529 trường hợp quả báo được ghi lại có liên quan đến các tác nhân từ hệ thống Phòng 610. Tương tự, có 392 trường hợp bị quả báo vào năm 2020, và 51 trong số đó có liên quan đến Phòng 610.

Dưới đây là một số ví dụ. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2001, năm quan chức từ Phòng 610 Quận Hoàng Pha ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã lục soát một nhà máy sản xuất pháo hoa. Họ bao gồm Hồ Lễ Quý (phó trưởng phòng), Lý Vinh, Ngô Chí Quân, Trương Phú Trung và Phùng Trường Thành. Cả năm người trong số họ đều chết trong một vụ nổ trong nhà máy.

Chu Nghệ Quân là Bí thư Đảng ủy PLAC và Giám đốc Phòng 610 của thị trấn Thảo Bình ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2002, khi Chu đi trên một chiếc xe tải để bắt một học viên Pháp Luân Công, chiếc xe đã chạy qua một tảng đá nhỏ. Tảng đá dội vào xe, đập vào đầu Chu. Chu chết vào ngày hôm sau.

Vương Trung Tuấn từng là Giám đốc Phòng 610 ở huyện Định An, tỉnh Hải Nam. Bởi vì ông ta mà hàng chục học viên trong vùng đã bị đưa đến các trại lao động, trung tâm tẩy não hoặc nhà tù. Khi các học viên thúc giục ông ta không được làm hại những người vô tội, Vương đã gạt phăng họ, ông ta nói: “Tôi không tin vào quả báo”. Trong vòng một tháng, đứa con trai duy nhất của ông chết vì rò rỉ và nhiễm độc khí hóa lỏng. Ngày 8 tháng 5 năm 2004, vợ ông tự tử.

Trương Ngọc Hà 51 tuổi, là giám đốc Phòng 610 ở thị trấn Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông. Vào cuối tháng 11 năm 2004, bà ta chết đuối trong một bể nước tại nhà riêng của mình.

Trong thời cổ đại, mối quan hệ nhân quả như vậy đã được biết đến nhiều. Kỷ Hiểu Lam, một học giả nổi tiếng ở triều đại nhà Thanh, đã viết trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” rằng quả báo đôi khi xảy ra ngay lập tức và đôi khi xảy ra muộn hơn. Nó như một lời cảnh báo để mọi người tự ước chế bản thân thay vì hành động liều lĩnh.

Sau khi chứng kiến số phận của các cán bộ Phòng 610, nhiều người đã nghĩ lại trước khi nhận chức. Ví dụ, một số giám đốc và bí thư Đảng ủy Phòng 610 Hoàng Cương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã đột tử. Kể từ đó, hầu như không có quan chức nào muốn lấp đầy vị trí đó.

Tại sao vẫn có người sẵn sàng nhận các vị trí trong Phòng 610?

ĐCSTQ đã đổi tên Phòng 610 một vài lần trong những năm qua. Một thời nó được gọi là “Đội dẫn đầu về ngăn chặn và xử lý các vấn đề tà giáo”. Sau đó, nó được đổi thành Văn phòng Bảo trì Ổn định và sau đó là Văn phòng Quản lý Toàn diện. Nhưng nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công luôn được giữ nguyên.

Là một cơ quan ngoài tư pháp, Phòng 610 có quyền lực vô song trong việc chỉ đạo các cơ quan chính phủ khác tham gia vào cuộc đàn áp. Kết quả là, nhiều sỹ quan đã nắm giữ các vị trí của Phòng 610 do sự thúc đẩy của quyền lực và lợi ích tài chính.

Các quan chức khác

Bên cạnh Phòng 610, các quan chức ĐCSTQ ở các cơ quan khác liên quan đến đàn áp Pháp Luân Công cũng phải đối mặt với hậu quả. Phan Đông Thăng, 57 tuổi, cựu phó thị trưởng kiêm cảnh sát trưởng thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Tháng trước, ông ta được thông báo là đã chết tại nơi làm việc.

Phan là một sỹ quan chịu trách nhiệm kiểm duyệt internet từ năm 2000. Năm 2010, ông ta được thăng chức làm giám đốc Công nghệ IT cho Sở Cảnh sát Tỉnh Phúc Kiến và tham gia vào dự án Khiên Vàng (Golden Shield), một hệ thống giám sát công dân Trung Quốc. Phúc Châu và Tam Minh, hai thành phố nơi Phan từng làm quan chức, là một trong những nơi mà Pháp Luân Công bị đàn áp tồi tệ nhất.

Công cụ kiểm duyệt mạng mà Phan đã đóng góp là một công cụ chính để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Theo thông tin từ Minh Huệ, một số lượng lớn học viên đã bị bắt sau khi họ bị camera an ninh hoặc các thiết bị giám sát khác nhận dạng.

Bất chấp việc tiếp tục bị che đậy trong vài thập kỷ qua, ngày càng có nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc từ chối ĐCSTQ vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/5/432195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196069.html

Đăng ngày 12-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share