[MINH HUỆ 28-06-2007] Học viên Ông Jiang Hongfu vào khoảng 52 tuổi và sống tại thành phố Mishan, tỉnh Hắc Long Giang. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998 và đã thăng hoa tính tình và trở nên một người tốt.

Vào tháng năm 2002, Meng Qingqi, trưởng Sở An ninh Chính trị tại Sở Cảnh sát Mishan, bắt ông Jiang và giữ ông ta tại Nhà tù số 2 của thành phố Mishan vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Vì Ông Jiang được các người cùng sở và láng giềng xem như là một người tốt, những người này đi đến các sở liên hệ và cố xin thả ông ra ra. Meng Qingqi đã bức hại các học viên suốt tám năm bức hại và không muốn đối xử với Ông Jiang một cách khác. Hơn nữa, Ông Jiang Honglu, một người em trai của ông Jiang Hongfu và hiên nay bị giam tại nhà tù Mudanjiang, đã bị Meng Qingqi bắn và trở thành tàn tật, khiến cho gia đình ông Jiang đã nộp đơn kiện Meng. Để phản pháo, Meng ép buộc gửi ông Jiang Hongfu đi một trại lao động cưỡng bách trong ba năm mặc dù các bạn sở và láng giềng của ông đã khiếu nại. Ngày 29 tháng tám, ông Jiang đã bị gửi đi Trại Lao động Cưỡng bách Jixi trong một năm.

Trong trại lao động cưỡng bách Jixi, ông Jiang bị các lính canh Qi Min, Zhang Guohua, và những người khác tra tấn. Ngày 24 tháng tư 2003, vì các học viên trong trại không muốn hợp tác với các lính canh, Wang Hongwu, thư ký dân biểu của trại, trưởng nhóm Zhu Lijun, phụ tá trưởng nhóm Wang Haifu, và Qi Min chạy đến các phòng giam của các học viên với hằng chục lính canh. Họ trói các học viên (Gong Chengge, Liu Yu, Shi Zhenwei, Zhao Bin, Jiang Hongfu, v, v, .) với các sợi giây thừng và đánh họ bằng cùi điện. Ông Jiang, ông Gong Chengge, và Zhao Bin bị kéo lôi ra khỏi phòng giam và đánh. Ngón chân ông Gong Chengge trở nên đen bầm vì các cú đánh và các vết bầm đầy người ông. Móng chân của ông Jiang bị rớt ra vì các cú đánh, và họ bị mất cảm giác nơi đôi chân và trở nên què.

Để che dấu bằng chứng của sự tra tấn, các lính canh đẩy những học viên bị thương vào trong phòng giam của các tù nhân và nói dối, nói rằng đó là các tù nhân đã đánh các học viên, khiến tạo nên một số va chạm giữa các học viên và các tù nhân.

Mười bảy ngày trước khi thời hạn giam của ông Jiang hết và ông có thể đi về nhà, thì trại lao động thêm ba tháng nữa vào thời hạn của ông với lý do là ‘không vâng lời lãnh đạo’. Hành động này là để các vết thương của ông ta có them thời gian để lành, như vậy sự tra tấn nơi trại lao động không thể được biết ra. Các sự viếng thăm của gia đình đều bị từ chối.

Một cái trại lao động tà ác như vậy được gọi là ‘sở hành luật văn minh’ tại một đại hội của Hôi Luật Pháp tại thành phố Jixi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/28/157758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/13/87637.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share