Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Missouri

[MINH HUỆ 30 – 09 – 2011] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Missouri tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn tại Missouri State Capitol ở thành phố Jefferson vào ngày 19 đến ngày 23 tháng 9. Tiết thu đầy nắng ấm và cùng với Phiên họp đặc biệt của Cơ quan Lập Pháp bang Missouri đã mang một dòng không ngớt du khách đến tòa nhà Capitol. Nhiều nhân viên lập pháp và những người đại diện cũng phá vỡ lịch trình của mình để đến xem các tác phẩm nghệ thuật.

2011-9-29-minghui-missouri-exhibit-01--ss.jpg
Địa điểm tổ chức triển lãm nghệ thuật: tại gian phòng lớn chính hình tròn, tòa nhà Missouri State Capitol

2011-9-29-minghui-missouri-exhibit-02--ss.jpg
Một nhóm du khách nhà thờ thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật

2011-9-29-minghui-missouri-exhibit-03--ss.jpg
Các trợ lý lập pháp thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật

2011-9-29-minghui-missouri-exhibit-04--ss.jpg
Một phụ nữ đang xem bức tranh Những Tội ác Mổ cắp nội tạng

Phiên họp lập pháp đặc biệt có liên quan đến vấn đề kinh doanh với Trung Quốc, rất nhiều quan khách đặc biệt quan tâm đến sự liên quan của triển lãm đến các cuộc thảo luận tại Capitol. Cũng có nhiều nhóm du khách đến từ Trung Quốc đến xem triển lãm.

Bà Debra Kohl phát hiện ra cuộc triển lãm này trên đường đi đến cuộc họp với các quan chức chính phủ tiểu bang Missouri để kêu gọi sự chú ý về vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và có quan hệ như thế nào đến những dự kiến cho kinh doanh hiện tại. Bà nói, “Tôi tin rằng đây là ý của Chúa cho nên mới để cho cuộc triển lãm diễn ra tại Capitol vào thời điểm này.” Là một người Cơ đốc giáo, bà Kohl rất quan tâm đến chính sách một con và buộc phá thai ở Trung Quốc. Triển lãm này là lần đầu tiên bà biết tới tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Cộng Sản, nhưng bà cho biết bà không có ngạc nhiên gì cả. Bà đã nói chuyện rất lâu với các học viên và ghi chép các tiêu điểm thảo luận về cuộc đàn áp Pháp Luân Công để chia sẻ tại cuộc họp của mình.

Cô Puri Wilson đưa người thân của cô, những người đến từ Úc, theo tour du lịch đến Capitol này. Gia đình đã dành một thời gian dài xem các bức tranh và nói chuyện với các học viên. Cô Wilson nói: “Khi tôi còn nhỏ, tôi không quan tâm nhiều đến những gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Bây giờ tôi nhận thức rõ hơn nhiều. Cuộc bức hại Pháp Luân Công thật là khủng khiếp“. Cô Wilson, mẹ của cô, và chồng cô bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công. Vì mẹ cô là người cao tuổi, cho nên một học viên địa phương đã đồng ý đến tận nhà họ dạy các bài công pháp vào cuối tuần sau.

Nhiều đại diện và các nhân viên đã đến thăm triển lãm trong suốt tuần. Một đại diện nhận xét rằng các tác phẩm nghệ thuật là “mạnh mẽ”, và nói lời cảm ơn các học viên. Một nhân viên đến triển lãm qua sự giới thiệu của một trợ lý lập pháp khác nói rằng ông đã đọc về vấn đề phong trào Thoái Đảng (Thoái ĐCSTQ) trên thời báo The Epoch Times và nói ông nghĩ rằng nó là một điều tuyệt vời cho người Trung Quốc.

Trợ lý Lập pháp Daniel Wilhelm bị ấn tượng bởi sự tương phản giữa thiện và ác trong các tác phẩm nghệ thuật và sự suy đồi về lương tâm con người ở những người tham gia vào cuộc đàn áp. Ông đặc biệt xúc động bởi bức tranh tội ác mổ cắp nội tạng. Ông nói: “Bức tranh đó thực sự làm tôi bị kích động mạnh, là một trong những tội ác man rợ, các bác sĩ đang cướp các nội tạng. Bạn có thể thấy người bác sĩ trong bức tranh – có vẻ như ông ta biết hết những gì mình đang làm là sai lầm, nhưng ông ta vẫn cứ tiếp tục làm“.

Phương tiện truyền thông Missouri, bao gồm một đài truyền hình địa phương và hai mạng lưới tin tức kỹ thuật số, đã đưa tin về cuộc triển lãm. Một trong các phóng viên từ Trung Quốc về đã tình cờ ở đó. Thông qua việc nói chuyện với cô ấy, thấy rõ ràng rằng cô cũng đã bị lừa dối bởi vụ “tự thiêu” được dàn dựng bởi chế độ cộng sản và vì vậy mà có những quan niệm sai lầm về Pháp Luân Công. Học viên được phỏng vấn cho cô xem một báo cáo chi tiết vạch trần những điều giả dối trong câu chuyện của chế độ và sự kiện này đã được minh chứng như thế nào bởi các nhà báo phương Tây cho thấy đó chỉ là một trò lừa đảo. Kết quả là, phóng viên này đã hiểu rõ tình hình thực tế. Một học viên hỏi liệu việc báo cáo sự thật về Pháp Luân Công sẽ đặt cô vào chỗ nguy hiểm đối với chính phủ Trung Quốc không, và cô ấy trả lời, “Tôi sẽ không sử dụng tên thật của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/30/美国密苏里州府大楼里的真善忍美展(图)-247365.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/1/128450.html
Đăng ngày: 13 – 10– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share