Bài viết bởi Tiêu Nghiên ở Montreal, Canada

[MINH HUỆ 28 – 09 – 2011] Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2011, là một ngày đẹp trời ở khu Phố Tàu của Montreal. Người qua đường nhìn thấy quầy Pháp Luân Công và các học viên đang tập các bài công pháp ở công viên Chungshan như họ vẫn làm vào mỗi ngày cuối tuần. Khung cảnh uy nghiêm và thanh bình đã thu hút một số người, dẫn họ tới đứng bên cạnh và xem. Tiến sĩ Ahmed, một nhà nghiên cứu về di truyền học tại bệnh viện hoàng gia Royal Victoria, cũng là một người trong số họ.

Ông Ahmed đã nghiên cứu về di truyền học được hơn một thập kỷ. Ông càng đi sâu vào nghiên cứu, ông càng cảm thất rằng khoa học thật hạn chế. Ông muốn học thứ gì đó vượt qua giới hạn của kiến thức loài người nhưng trong nhiều năm mà ông không thể tìm ra được. Ngày hôm nay, trong khi đang ngắm nhìn các động tác tập luyện yên hòa của Pháp Luân Công và đọc một đoạn giới thiệu về môn tập luyện, ông cảm thấy có điều gì đó thật đặc biệt.

Ông Ahmed rất hứng thú với bất kỳ thứ gì liên quan đến sức khỏe và cuộc sống. Trong lúc nói chuyên với một học viên Pháp Luân Công, những hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công tạo ra mối quan tâm lớn. Ông tin điều này có thể chứa đựng chìa khóa để khám phá bí mật của sự sống.

Làm sao mà việc tập luyện Pháp Luân Công có thể phục hồi sức khỏe của người ta chỉ trong một thời gian ngắn? Sức mạnh vĩ đại nào ở phía sau nó tạo ra một điều thần diệu như vậy?” Ông hỏi.

Người học viên đó trả lời, “Sức mạnh vĩ đại đó là đặc tính của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn. Khi một người tuân theo nguyên lý này và trở nên chân hơn, thiện hơn, và nhẫn hơn trong cuộc sống hằng ngày của mình, anh ta sẽ loại bỏ các nhân tố không tốt. Bệnh tật là điều không tốt, vì vậy nó sẽ bị loại bỏ. Khi một người phù hợp với đặc tính của vũ trụ, người đó sẽ kết nối với vũ trụ. Vì vậy, cơ thể người đó trở thành một tiểu vũ trụ ở bên trong vũ trụ lớn hơn”.

Từ việc xem các bài động tác, đến việc nói chuyện với một học viên về Pháp Luân Công và làm thế nào để học nó, ông Ahmed đã giành bốn giờ đồng hồ ở địa điểm đó. Khi ông rời đi, ông nói, “Cơ thể người là một tiểu vũ trụ. Đây là một hiểu biết rất thâm sâu. Tôi chỉ biết một chút xíu về những gì mà bạn nói sau nhiều năm nghiên cứu. Sách của Pháp Luân Công chắc phải là một cuốn sách đặc biệt và tác giả hẳn phải là một người vĩ đại. Tôi phải đọc nó”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/28/遗传学博士-一定会看法轮功的书-247262.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/1/128449.html
Đăng ngày: 06– 10– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share