Bài của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 27-7-2011] Sau khi nghe tin tức từ hải ngoại cho biết kẻ đứng đầu tà ác Giang Trạch Dân đã chết (hoặc sắp chết, chết não), dân chúng Trung Quốc Đại lục đã dùng các cách khác nhau bày tỏ việc ăn mừng cái chết của thủ lĩnh tà ác, trong đó việc mua pháo, đốt pháo ăn mừng là cách biểu đạt nổi bật nhất.

Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7, dân chúng vùng Đông Bắc đã bắt đầu mua pháo để đốt. Mỗi buổi tối đều có thể nghe thấy tiếng pháo nổ, cao trào là ngày 23-7. Bắt đầu từ 8 giờ tối có thể nghe thấy tiếng pháo lác đác. Đến 9 giờ tối đạt tới cao điểm khi toàn bộ khu nội thành pháo nổ như ngày Tết. Một vài dân chúng sau khi biết tin về cái chết của Giang Trạch Dân đã lập tức đi siêu thị mua pháo. Một người bạn làm việc ở siêu thị kể rằng: Nửa đầu buổi đã có mấy tốp nam nữ tới siêu thị hỏi có pháo không? Sau đó nghe nói rất nhiều siêu thị đã bán hết pháo. Có những người nghe thấy người khác đốt pháo đã đánh tiếng hỏi dò: Hôm nay là ngày lễ gì mà đốt pháo nhiều như vậy? Khi nghe tin là Giang Trạch Dân hại nước hại dân đã chết, họ rất vui vẻ nói: “Tốt quá, hắn lẽ ra phải chết lâu rồi, thật đáng ăn mừng, tôi cũng phải đi mua pháo!

Rất nhiều dân chúng hoặc là ra phố, hoặc là mở cửa sổ nhà để xem và nghe tiếng pháo nổ.

2011-7-26-minghui-fangbianpao-01--ss.jpg 2011-7-26-minghui-fangbianpao-02--ss.jpg

2011-7-26-minghui-fangbianpao-03--ss.jpg 2011-7-26-minghui-fangbianpao-04--ss.jpg 2011-7-26-minghui-fangbianpao-05--ss.jpg

Một số phản ứng tức thời của người dân đối với tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân “Hắn lẽ ra phải chết lâu rồi.

Ngày 8 tháng 7, có hai cụ già ở Giai Mộc Tư sau khi nghe tin Giang Trạch Dân chết, đầu tiên là sững sờ, sau lập tức nói ngay “Tốt quá rồi, hắn lẽ ra phải chết lâu rồi! Cần phải đốt pháo ăn mừng!” Hai ông già vốn là những phó giáo sư đã nghỉ hưu, trước đây đều là trưởng khoa tại nơi công tác của họ.

Cùng ngày, tại một đơn vị có một vị trưởng khoa sau khi nghe tin Giang Trạch Dân chết thì khinh thường nói: “Hắn là cái gì, lẽ ra đã phải chết lâu rồi!

Ngày 9-7, có một người sửa xe sau khi nghe tin Giang Trạch Dân chết đã nói: “Tôi đã nghe tin ấy rồi, trên Internet có thông tin như vậy. Ông ta đã khiến nhân dân khổ nhiều.” Bên cạnh người sửa xe có một nông dân ngoại thành nói: “Những năm này chúng hợp thôn lại, cuộc sống của chúng tôi thật khốn khổ. Hãy nhìn những nhà cao tầng này, chúng tôi nghèo chỉ có thể lo bữa ăn từng ngày, bị bệnh chỉ có thể đứng nhìn không thể đến bác sỹ khám.

Chiều ngày 9-7, có người đốt pháo tại nhà ăn mừng Giang quỷ chết, thu hút rất nhiều người xem.

2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-01--ss.jpg 2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-02--ss.jpg

2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-03--ss.jpg 2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-04--ss.jpg

2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-05--ss.jpg 2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-06--ss.jpg

2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-07--ss.jpg 2011-7-23-minghui-heilongjiang-fang-bianpao-08--ss.jpg

Dư luận phố phường: “Chúng ta hãy cùng đi mua pháo đốt.

Tôi tới siêu thị, có một người dân bảo tôi: “Anh đã biết gì về cái chết của Giang Trạch Dân chưa? Mọi người đang mua pháo đốt mừng.” Sau khi đi làm về, tôi xuống cầu thang đốt pháo, có người hỏi: “Anh làm gì vậy nhỉ? Sao lại đốt pháo thế?” Tôi nói “Bạn không biết Giang Trạch Dân chết rồi sao? Ông ta đã làm rất nhiều việc xấu, bán đứng lãnh thổ quốc gia, cầm đầu dâm loạn, tham ô hủ bại, khiến cho người Trung Quốc tha hóa mà thôi. Ông ta không quan tâm đến sống chết của nhân dân. Hưởng thụ xa hoa, mua chuyên cơ riêng hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ông ta bức hại Pháp Luân Công….. Bạn xem hiện giờ thời tiết thường mưa, tai họa đều là do tà khí của ông ta thoát ra gây họa. Mấy người nói là nếu cho tôi pháo tôi cũng đốt, chúng ta cùng đi mua pháo đốt đi!

“Phải sửa sai cho Pháp Luân Công.”

Một ngày tôi đi ngang qua công viên, nhìn thấy có hai cụ già đang tranh luận, một người nói thời của Mao Trạch Đông là tốt, người kia nói bây giờ là tốt. Tôi đi qua nói với họ: “Đều không tốt, nếu tốt thì xã hội bây giờ không thể như thế này. Các cụ không nên tranh luận nữa. Các cụ có nghe tin Giang Trạch Dân đã chết không?” Một cụ nói: “Thật hay. A, vậy Pháp Luân Công tốt rồi, Pháp Luân Công sẽ được minh oan. Chúng ta phải chúc mừng phen này.” Tôi nói mọi người giờ đều đang chúc mừng, người dân sớm đã bắt đầu đốt pháo! Đó là nguyên nhân giờ các cụ nghe thấy tiếng pháo nổ.

“Giang Trạch Dân lẽ ra đã phải chết lâu rồi.”

Ngồi trên taxi, tôi hỏi người lái xe liệu anh ấy có phải là đảng viên không? Người lái xe nói “Từ lâu tôi đã không còn là đảng viên. Nó là thứ xấu. Từ lâu tôi đã không nộp đảng phí cho nó nữa, không tham gia hoạt động của nó nữa.” Tôi bảo lái xe, bởi vì anh từng phát lời thề độc với nó, anh phải giải trừ nó, phải phát ra từ nội tâm thanh minh thoái xuất nó. Người lái xe nói “Tốt, tôi sẽ thoái.” Tôi hỏi anh ấy: “Anh có nghe tin Giang Trạch Dân chết rồi không?” Anh ấy bảo, “Lẽ ra Giang Trạch Dân phải chết từ lâu rồi! Sự kiện mùng 4 tháng 6 năm 1989, ông ta đã sát hại sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, bức hại các học viên Pháp Luân Công, bắt cóc, giáo dục lao động học viên. Nhắc đến Giang Trạch Dân mọi người đều rất tức giận và căm ghét ông ta.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/27/从鞭炮声声看世人的觉醒(图)-244545.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/11/127412.html
Đăng ngày 29-08-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share