Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 22-08-2011] Từ khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được phát hành lần đầu tiên vào năm 2004, hơn 100 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn thanh niên cộng sản và đội Thiếu niên tiền phong (còn gọi là “tam thoái”). Từ nông dân cho đến cán bộ cao cấp của đảng, những người dân Trung Quốc đã tham gia vào các tổ chức của ĐCSTQ nhiều thập kỷ trước đang tuyên bố rằng lời thề mà họ thực hiện khi tham gia vào những tổ chức này trong quá khứ là vô hiệu.

Các viên chức cấp cao của đảng cộng sản và công an thoái xuất khỏi đảng

Gần đây, nhiều viên chức ĐCSTQ cấp cao và công an đã gọi điện thoại ra hải ngoại để thoái đảng. Bà Vương, một tình nguyện viên tại Đường dây nóng thoái đảng Toronto nói: “Một người xưng là một cán bộ cấp cao tại trụ sở của Bộ tham mưu Quân đội Giải phóng Trung Quốc đã gọi đến. Ông ấy nói rằng ông đã đọc Cửu Bình và những tài liệu ‘giảng chân tướng ‘khác về Pháp Luân Công. Ông nói rằng ĐCSTQ thật thối nát và ông lại là một quan chức của chế độ Trung Quốc. Do đó, ông quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên quan của nó. Một viên chức khác ở miền nam Trung Quốc đã là thành viên của ĐCSTQ từ năm 18 tuổi, ông ấy cũng gọi đến để làm tam thoái. Ngoài ra, một bí thư đảng ở đông bắc Trung Quốc cũng gọi đến để thực hiện việc tương tự.

Hiểu rõ chân tướng

Ông Hàn nhập cư vào Canada từ Trung Quốc chín năm về trước. Ông ấy chưa từng tham gia vào bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Ông nói: “Bây giờ tôi mới biết thông tin về thoái xuất khỏi ĐCSTQ, mà được đăng trên báo Trung Quốc Đại Kỷ Nguyên (phiên bản tiếng Hán của Thời báo Đại Kỷ Nguyên), là rất hữu hiệu. Dĩ nhiên ĐCSTQ không tồn tại nữa là tốt nhất.

Từ năm 2008, ông Hàn đã thúc giục gia đình và bạn bè của ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.Ông nói: “ĐCSTQ là một đảng chính trị đê hèn tồn tại trên toàn cầu. Tôi đã bị giam 10 năm trong một trại lao động cưỡng bức vì những sự buộc tội giả mạo. Trải nghiệm của lao động cưỡng bức mãi in sâu vào tâm trí tôi. Đây là thời kỳ khốn khổ nhất trong cuộc đời tôi. Vì điều này, tôi hoàn toàn hiểu được ĐCSTQ là gì.

Ông Hàn nói rằng khi ông 15 tuổi, các quan chức ĐCSTQ đã lục soát nhà ông và không tìm thấy gì. Ông bị treo lên trong 12 tiếng để mẹ ông phải giao ra bất cứ tài sản nào mà gia đình có. Trong thời cải cách ruộng đất của ĐCSTQ, một quá trình phân phối lại đất đai của người giàu chia cho người nghèo, toàn bộ gia đình ông đã sống trong sợ hãi.

Ông Hàn nghĩ rằng cửu bình được viết rất hay và phản ánh chính xác lịch sử tàn bạo của ĐCSTQ. Ông nói: “cửu bình cũng phản ánh chính xác những gì tôi đã trải qua. Đó là tại sao ĐCSTQ giữ im lặng về cuốn sách này, vì nó là sự thật. ĐCSTQ có thể nói gì đây?

Tôi luôn tin rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo,” ông Hàn nói: “Tại sao có nhiều thiên tai ở Trung Quốc? Vì đó là kết quả của chủ nghĩa vô thần.

Chứng kiến sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc

Tại Canada, tại nhiều thành phố đều có nhiều đường dây nóng phục vụ thoái xuất ĐCSTQ và những tổ chức liên đới. Các đường dây nóng ở Canada phục vụ suốt ngày đêm.

Tình nguyện viên bà Vương nói: “Hầu hết các cuộc gọi là từ Trung Quốc, nhưng có một số là từ Bắc Mỹ. Người dân ở Trung Quốc có được số đường dây nóng từ những tờ rơi và tiền giấy.

Bà nói rằng con số kỷ lục các cuộc gọi được nhận trong ngày là ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh, với gần 300 người thoái ĐCSTQ trong một ngày. Theo bà Vương, đường dây nóng nhận hơn 100 cuộc gọi mỗi ngày.

Ngày càng có nhiều người gọi để thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó,” bà cho biết.

ĐCSTQ sợ người dân Trung Quốc thoái khỏi đảng và các tổ chức liên đới. Đường dây nóng đã nhận nhiều cuộc gọi bất nhã của các đặc vụ ĐCSTQ. “Thỉnh thoảng người gọi không nói gì và có người nguyền rủa và lăng mạ chúng tôi. Mục đích là giữ cho đường dây bị bận để người khác không thể gọi đến.” Đôi khi sự quấy nhiễu như thế này kéo dài hơn một tháng.

Ngoài ra còn có những nhóm tình nguyện viên ở Toronto cũng gọi về Trung Quốc để nói với người dân sự thật về ĐCSTQ và cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ khuyên người dân nên thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Vương nói: “Hiện tại có 50 tình nguyện viên và mỗi người gọi về Trung Quốc ba tiếng mỗi ngày.

Du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Có nhiều tình nguyện viên giúp người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại tháp CN, công viên Queen, và tòa thị chính thành phố Toronto, cùng nhiều địa điểm du lịch khác ở Toronto. Họ đang chứng kiến sự thay đổi của người Trung Quốc. Người dân như được thức tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn thấy ĐCSTQ thật sự là gì và tin vào sự thật về cuộc đàn áp đang diễn ra đối với Pháp Luân Công.

Bà Vương thường đến các địa điểm du lịch này để nói chuyện với du khách Trung Quốc. Bà nói: “Trong quá khứ có những du khách Trung Quốc bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và họ căm ghét chúng tôi, nhưng điều này giờ đã không còn nữa.

Nhiều khách du lịch ngày nay thích chụp các biểu ngữ của chúng tôi. Hầu như mọi người đều chụp ảnh. Vẫn có vài người lưỡng lự khi nhận tài liệu về Pháp Luân Công và ĐCSTQ. Nhưng thường là nếu một người nhận tài liệu thì những người còn lại sẽ làm theo.

Bà còn cho biết: “Vài người trong nhóm du khách lặng lẽ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Có người còn công khai hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/22/中共官员主动打电话退党-245744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/25/128319.html
Đăng ngày 2-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share