Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2011] Tôi và Lý Mân (biệt danh) là bạn học cách đây 35 năm khi chúng tôi còn học ở trường phổ thông. Kể từ đó, chúng tôi ít khi gặp nhau, ngoại trừ mười năm trước tại buổi họp lớp. Lúc đó, cô ấy là một quản lý. Mười năm sau, cô ấy trở về quê để thăm gia đình. Cô ấy đã tổ chức một buổi họp lớp, trong đó có cả cô giáo cũ đã ở tuổi 70. Lý Mân giờ đã là một tỷ phú và làm giám đốc điều hành của một công ty bất động sản lớn.

Cô ấy gọi tôi tới tham dự buổi họp lớp mới đây nhất. Tôi đã nghĩ đến việc nói cho các bạn cùng lớp biết về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác.

Vì tôi luyện tập Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã bỏ tù tôi bốn lần kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong suốt thời gian đó, Lý Mân đã cố gắng tìm tôi mà không thể. Cô ấy thường đi du lịch nước ngoài và gặp các hoạt động của Pháp Luân Công ở đó. Tôi hiểu là cô ấy đã đọc nhiều tài liệu khác nhau về giảng chân tướng của Pháp Luân Công.

Tôi gặp Lý Mân ở buổi họp lớp và bắt đầu nói chuyện với cô. Tôi mở đầu chủ đề về Pháp Luân Công, cô nói: “Tôi biết tình huống của anh, thật không thể tin nổi!”

Khi cô và vài chục bạn học đã ngồi xuống để ăn tối, Lý Mân đề nghị nâng cốc chúc mừng tôi, nói rằng tôi đã trải qua nhiều khó nạn trong những năm qua bởi vì niềm tin của tôi. Một người không có gì sai khi theo đuổi niềm tin của mình, mà chỉ có những chính sách hiện hành và Đảng cầm quyền là sai. Cô ấy nói tiếp: “Tôi đã đọc nhiều tài liệu Pháp Luân Công khi đi du lịch nước ngoài, nhưng không may là tôi không đem chúng về được. Tôi cũng đã xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Cảnh tượng đó thật đặc biệt, rất cảm động.”

Sau đó, Lý Mân đã thoái xuất khỏi đảng cộng sản. Một sinh mệnh quý giá đã được cấp cho cơ hội cứu rỗi. Quan sát những người đang thức tỉnh, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình được hoàn thành. Tôi cũng đã trải nghiệm được người thường đối xử với Đại Pháp như thế nào. Tôi thấy mừng cho họ. Điều đó đã giúp tôi nỗ lực hơn và khích lệ tôi cứu nhiều người hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, và sẽ gắng sức để làm tốt hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/10/房地产老板的觉醒-246480.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/22/128267.html

Đăng ngày 27-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share