[MINH HUỆ 15-08-2011] Khi các cơ quan tin tức trên thế giới báo cáo về sự kiện cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân đã chết (hoặc đang hấp hối hay chết não), nhiều người dân ở Trung Quốc đã bắt đầu ăn mừng bằng cách đốt pháo. Những tội ác ghê tởm và không thể tha thứ mà Giang đã phạm phải là rất nhiều, và người dân vui mừng về cái chết của ông ta. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Ăn mừng cái chết của Giang bằng cách đốt pháo

Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

Một hội chợ lớn đã diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2011. Các học viên ở nhóm học Pháp của tôi đã đến đó lúc 8 giờ sáng. Khi chúng tôi chuẩn bị đốt pháo, nhiều khách qua đường đã tụ tập xung quanh chúng tôi và hỏi đây là nhân dịp gì. Một học viên nói: “Giang Trạch Dân đã chết. Chúng tôi đang ăn mừng và đốt pháo.” Một khách qua đường nói: “Hãy để tôi đốt cho.” Một vài người nói: “Thật tuyệt! Giang Trạch Dân chết là một điều tuyệt vời.” Nhiều người đã vỗ tay hoan nghênh trong khi nghe tiếng pháo nổ.

Nhân cơ hội này, các học viên đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Tất cả những người có mặt đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.

Người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay sau khi pháo nổ

Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam

Tôi dán bài viết lấy từ trang Minh Huệ Net “Đây là thời điểm để đốt pháo hoa và ăn mừng” trên đường phố vào một buổi tối, và ngày hôm sau tôi đã đốt pháo ở nơi mình sinh sống vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng. Nhiều người hàng xóm đã đi ra ngoài khi nghe tiếng pháo và hỏi đây là nhân dịp gì.

Khi biết rằng Giang có lẽ đã chết, có người nói: “Kẻ ác ôn đó đã phạm vô số tội ác ghê tởm chống lại đất nước và nhân dân.” Người khác nói: “Tất cả những người trong ĐCSTQ đều là lưu manh.” Tôi nói với một người hàng xóm: “Tôi biết chị là một thành viên của ĐCSTQ. Tại sao chị vẫn còn muốn đi theo cái ác đảng này? Hãy để tôi giúp chị thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Cô ấy đã nhanh chóng đồng ý: “Thật tuyệt vời! Tôi đã muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ lâu rồi.” Cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó bằng chính tên thật của mình.

Người dân thức tỉnh nhờ tiếng pháo nổ

Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

Tôi đã ra ngoài để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 8 năm 2011. Nhiều người sau khi biết sự thật đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó, đồng thời họ cũng xin tôi tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi tôi giảng sự thật với một nhóm người, tài liệu mà tôi mang theo đã được phân phát nhanh chóng. Không may thay, vài người trong số họ đã không nhận được bất kỳ tài liệu nào.

Khi nhìn thấy sự thất vọng của họ, tôi đã lấy pháo ra và nói: “Tôi xin lỗi vì đã không mang theo đủ tài liệu, nhưng đừng lo lắng, tôi có một ít pháo cho các bạn để đốt.” Sau đó tôi giải thích ý nghĩa của việc đốt pháo và đưa pháo cho họ. Mọi người đều rất vui vẻ và đốt pháo.

Trước đó, tôi đã gặp sáu người, họ đều rất thích đọc các tài liệu giảng rõ sự thật của tôi. Họ tụ tập quanh tôi và háo hức hỏi xin thêm tài liệu. Một vài người qua đường bị thu hút bởi nhóm của chúng tôi và dừng lại để tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Có một người không chịu nghe sự thật đã kinh ngạc trong ngưỡng mộ khi thấy rằng Pháp Luân Công thật sự rất phổ biến.

Khi tôi trao tài liệu cho một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy đã vui vẻ nói: “Tôi sẽ đọc. Ngoài ra tôi muốn nhắc nhở rằng phải cẩn thận đối với công an của ĐCSTQ. Hãy quan tâm đến an toàn của chính mình.” Tôi đã cảm động bởi sự quan tâm của ông và nói: “Đừng lo lắng. Tôi sẽ ổn thôi. Cám ơn vì sự quan tâm của ông.

“Nhĩ tào hình dữ thần câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu”

Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

Vài người ở Bắc Kinh đã đốt pháo cùng với các học viên để ăn mừng tin tức Giang bị chết não.

Có người vui vẻ nói rằng ông ấy sẽ ăn mừng một lần nữa bằng rượu sâm-panh sau khi Giang chết thật sự. Mọi người sau đó bắt đầu liệt kê ra các tội ác ghê tởm của Giang, và lên kế hoạch viết hai câu thơ. Chúng tôi đang suy nghĩ đến việc đọc bài thơ của Đỗ Phủ, một nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng của triều đại nhà Đường: “Nhĩ tào thân dữ danh câu liệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu” (Dù cho thân và danh bị hủy hoại, thì dòng chảy của những con sông sẽ không bao giờ ngừng).

Một học viên khuyên rằng chúng tôi nên thay đổi hai đối tượng trong bài thơ này để mô tả thích hợp hơn đối với Giang và ĐCSTQ. Vì vậy, nó đã trở thành: “Nhĩ tào hình dữ thần câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu” (Dù cho hồn và xác của chúng bị hủy hoại, thì dòng chảy của những con sông sẽ không bao giờ ngừng), nghĩa là dù cho Giang và ĐCSTQ có bị chết về cả thể xác lẫn linh hồn (hình thần toàn diệt), thì vũ trụ vẫn sẽ tồn tại như bình thường và kéo dài mãi mãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/15/245405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/24/127655.html
Đăng ngày 30-08-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share