Theo một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2011] Có một vị trưởng Phòng 610 cấp thị xã ở tỉnh Hà Bắc cũng làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy đã nhiều lần gặp các học viên Pháp Luân Công trong thị xã của mình khi được chuyển đến đây. Có hai lần, Đội an ninh nội địa cấp huyện và Phòng 610 huyện muốn Phòng 610 thị xã hỗ trợ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Người thuộc cấp huyện và ông ấy đã đến nhà một học viên Pháp Luân Công. Họ bắt giữ người học viên và nhốt anh vào nhà giam huyện. Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp một học viên và khám phá ra sự thật đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Người học viên này đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, nói với ông rằng các học viên là người tốt sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và việc tập luyện thì rất có hiệu quả cải thiện sức khỏe, khiến cho xã hội được hưởng lợi. Sau khi nghe điều này, ông nói: “Tôi tin anh, nhưng công việc này là phương tiện để tôi kiếm sống và tôi không có sự lựa chọn nào khác.”

Các học viên khác đã tìm ông ấy sau khi nghe tin người học viên kể trên bị bắt giữ và tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Họ cảnh báo rằng nếu ông bức hại những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thì có thể sẽ gặp bất hạnh lớn. Họ đã đưa cho ông những ví dụ cụ thể về thiện ác hữu báo. Họ cũng giải thích cách làm sao mà ông có thể bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khi đang làm việc của mình. Khi cấp trên ra lệnh chuyển hóa người học viên bị bắt, ông đã không làm theo và thay vào đó là điền vào một bản báo cáo, nộp và hoàn thành công việc của mình một cách hời hợt.

Một lần khi một viên chức kỳ cựu, người đã không hiểu sự thật về Pháp Luân Công, nói tại một cuộc họp của ĐCSTQ rằng các học viên đã phân phát tờ rơi, đĩa CD, và họ nên tiến hành một cuộc điều tra. Vị trưởng Phòng 610 này liếc xéo người phát biểu và ông ta lập tức dừng nói chuyện. Sau đó các viên chức đã yêu cầu vị trưởng Phòng 610 thực hiện một cuộc điều tra. Ông ấy đã thông báo cho các học viên: “Đừng phân phát bất kỳ thứ gì, có kẻ đã tố giác các người.” Các học viên đã chia sẻ nhiều hơn với ông về cuộc đàn áp và tầm quan trọng của những việc làm đúng đắn bất chấp sự đe dọa của ĐCSTQ. Ông cũng chia sẻ suy nghĩ sâu sắc của mình: “Tôi biết rõ ĐCSTQ hơn các người. Tôi biết sự dối trá và những cuộc tranh đấu gian ác của nó. Những gì các người nói đều là sự thật. Tôi sẽ yêu cầu đổi việc. Mọi người đều biết rằng ĐCSTQ là xấu xa. Các học viên Pháp Luân Công khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Làm ơn cấp cho tôi và gia đình tôi những tên giả để rút khỏi ĐCSTQ.”

Các học viên Pháp Luân Công sau đó đã đưa cho ông một bản sao của sách Chuyển Pháp Luân, Cửu bình, những cuốn sách mỏng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, cùng các đĩa video. Ông nói:“Tôi rất muốn đọc và xem chúng. Sau khi được chuyển đi, tôi sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/6/河北某乡镇主管610的人员的觉醒-244989.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/12/127428.html
Đăng ngày 23-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share