Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-09-2022] Ba đồng tu chúng tôi cùng nhau học Pháp tại nhà của học viên A. Học viên A tu luyện rất tinh tấn, trong nhiều năm qua thường giúp đỡ các đồng tu. Mỗi tuần bà đều nhận tờ rơi giảng chân tướng và Tuần báo Minh Huệ để phân phát cho các học viên. Mấy năm trước, chân bà bị sưng, ngón chân lở loét và mắt bị đau. Bà không quan tâm đến chúng và vẫn tiếp tục làm ba việc mỗi ngày. Khi con trai và con dâu của bà về nhà và nhìn thấy chân bà như vậy, họ nhất quyết đưa bà đến bệnh viện. Ở đó, bác sĩ thông báo rằng lượng đường trong máu của bà ở mức cao. Con trai bà đã ép bà uống thuốc và tiêm insulin. Trong tâm bà cảm thấy rất đau khổ, biết rằng mình có vấn đề trong tu luyện. Bà đã quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, khóc và xin Sư phụ khai thị để bà có thể tìm ra và sửa chữa những thiếu sót của mình.

Chúng tôi rất lo lắng cho bà ấy. Vào đầu tháng 8, đồng tu B 83 tuổi đã mang đến bộ video các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu và nói: “Chúng ta hãy xem các video Sư phụ giảng Pháp, mỗi ngày một bài giảng.” Tôi đồng ý: “Vâng, chúng ta hãy tổ chức một lớp học 9 ngày.”

Chúng tôi dự định mỗi ngày sẽ cùng nhau phát chính niệm vào lúc 5 giờ 55 chiều, rồi xem video bài giảng của Sư phụ. Sau đó, chúng tôi sẽ luyện các bài công pháp đứng cùng nhau. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về kế hoạch này.

Trong hai ngày đầu tiên của lớp học 9 ngày, học viên A có biểu hiện ợ hơi khi luyện các bài công pháp đứng. Bà thấy xấu hổ, liền chuyển sang đứng ở phòng khác và bật quạt để thông gió. Tôi nghĩ rằng ợ hơi là một điều tốt, và đến ngày thứ ba, bà không còn gặp tình trạng này nữa nữa. Sau đó, học viên A nói rằng mắt bà không còn đau nữa và bà đã có thể nhìn một cách rõ ràng. Thấy bà có tâm chân thành tu luyện, Sư phụ đã giúp bà ấy tiêu nghiệp.

Học viên A trở nên tự tin hơn rất nhiều. Bà đã dừng tiêm và uống thuốc. Bà học hai hoặc ba bài giảng Pháp mỗi ngày và luyện công bốn tiếng rưỡi vào buổi sáng và buổi tối. Bà tiếp tục nhận tài liệu và ra ngoài giảng chân tướng, đồng thời, bà đã hướng nội tìm và buông bỏ tâm oán hận ẩn sâu bên trong.

Chúng tôi kết thúc các buổi học vào khoảng 10 giờ 10 phút tối. Sau đó học viên B và tôi sẽ đi bộ đến bến xe buýt để bắt chuyến xe buýt cuối cùng lúc 10 giờ 40 tối. Trong khi chờ xe buýt, học viên B giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người và thuyết phục họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Học viên B giảng chân tướng rất mạch lạc. Tôi rất ngưỡng mộ khả năng của bà ấy.

Chúng tôi đã xem xong tất cả các bài giảng vào ngày 16 tháng 8. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó bởi vì hiện tượng buồn nuôn trong khi luyện công của tôi, vốn tồn tại trong nhiều năm, giờ đã không còn nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi.

Nhờ tham gia lớp học 9 ngày cùng nhau, mọi người trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã chứng kiến ​​sức mạnh phi thường của Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/16/449609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204351.html

Đăng ngày 21-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share