Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục

[MINH HUỆ 14-10-2022] Một hôm tôi và đồng tu L đang học Pháp với nhau, khi vừa sắp học xong, thì đồng tu W đến gõ cửa. Tâm trạng anh ấy xuống thấp, sau đó anh ấy nói về việc hiểu lầm xảy ra giữa anh ấy và con trai của đồng tu lớn tuổi. Sau khi anh ấy tạm ngừng, tôi chỉ nói một câu, đồng tu W liền nhìn tôi, tức giận gào lên, đôi mắt đỏ đến mức gần như phát ra tia lửa. Tôi giật mình nhìn anh ấy, trong tâm lóe lên một niệm, sao anh ấy có thể tức giận đến vậy nhỉ? Nhìn từ bề mặt thì lời tôi nói căn bản không phải là lý do khiến anh ấy tức giận, vậy cơn giận đến từ đâu, tôi rất bối rối.

Lúc này, tôi nói với đồng tu W: “Anh nói đây là chia sẻ, sao lại tức giận đến vậy?”

Anh ấy bực mình nói: “Những gì chị nói tôi biết, tôi không muốn nghe chị nói, chuyện của tôi không cần chị quản.”

Nghe đến đây, trong tâm tôi bỗng bình tĩnh hơn nhiều, lúc đó chỉ muốn đợi anh ấy nói chuyện xong, thì tôi và đồng tu tiếp tục học Pháp. Vì vậy tĩnh tĩnh ngồi ở đó nghe anh ấy và đồng tu nói chuyện hơn khoảng 90 phút. Lúc này trong tâm tôi nhẹ nhàng hơn nhiều, tiếp theo cùng đồng tu L học xong Pháp một cách thuận lợi.

Đồng thời nhớ đến Pháp mà Sư phụ từng giảng:

“Việc gì cũng không hề ngẫu nhiên, đều có nhân tố hai phương diện, [nếu] không phải tới khảo nghiệm chư vị, thì là trợ giúp chư vị; hai phương diện chính-phản; chư vị hãy nghĩ đi, không có ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Đồng tu là tấm gương của chính mình, là biểu hiện nhân tâm của bản thân, tôi thấy mình có tâm coi thường người khác, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm nóng nảy, cao ngạo và tự đại. Đồng thời khi tìm ra những thiếu sót này của bản thân, cũng phải cảm ơn đồng tu đã giúp tôi phơi bày, tu luyện là nghiêm túc, không thể nuông chiều khuyết điểm của bản thân.

Kỳ thực, khi nghe anh ấy nói dứt lời ấy, tôi có thể đứng dậy rời đi, nhưng tôi không làm vậy, vì tôi là đệ tử Đại Pháp có Pháp của Sư phụ chỉ đạo. Trong bất cứ tình huống nào, bất cứ hoàn cảnh nào, đều phải bước tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Từ nay về sau, đệ tử sẽ kiên định chiểu theo Pháp của Sư phụ để làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Khiêm tốn lắng nghe ý kiến của đồng tu, viên dung chỉnh thể, viên dung tất cả những gì Sư phụ yêu cầu, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/14/在矛盾中要找自己提高心性-450727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/10/205115.html

Đăng ngày 18-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share