Bài viết của Vô Trần-học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 16-10-2022] Đó là vào giữa tháng 7 khi tôi nghe nói về Pháp hội Châu Âu sắp diễn ra ở Warsaw vào tháng 9. Các thành viên trong gia đình tôi, những người cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã dự định tham gia Pháp hội và thúc giục tôi đi cùng họ. Tôi do dự vì tôi không biết tiếng và hẳn sẽ gặp khó khăn khi đi lại ở Ba Lan.

Vượt qua can nhiễu

Kể từ khi tôi chuyển tới một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, tôi đã có một số rào cản tinh thần vì tôi không biết chút tiếng Anh nào. Tôi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với các học viên khác. Dù sao tôi cũng luôn kín tiếng vì hạng mục mà tôi đã tham gia và tôi dần quen với việc bị cô lập ở nhà.

Gia đình tôi nói với tôi rằng Pháp hội có phiên dịch đồng thời, điều này giúp giải quyết mối lo ngại chính của tôi. Tôi cũng muốn gặp các học viên khác và có động lực để tu luyện tinh tấn hơn. Cuối cùng tôi đã quyết định tham dự Pháp hội.

Tuy nhiên, can nhiễu đến khi ngày khởi hành cận kề. Hai học viên trẻ tuổi trong gia đình tôi bị sốt. Họ bị đau toàn thân, đặc biệt đau cổ họng. Cơn đau tồi tệ đến mức họ khó nuốt nổi. Một học viên trẻ khác bị sưng tấy ngón chân, khiến cô ấy đi lại khó khăn. Chúng tôi lo lắng và tự hỏi liệu cô ấy có thể tham gia cuộc diễu hành tổ chức ở Ba Lan hay không. Học viên 6 tuổi của chúng tôi bị muỗi đốt lên cánh tay. Nó sưng to, vỡ ra và chảy máu.

Khi chúng tôi đến Warsaw, các triệu chứng bệnh tật của các học viên trẻ này đều biến mất, nhưng học viên 6 tuổi thì bị sốt. Cả gia đình chúng tôi đã tham gia buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối hôm đó. Tiểu đồng tu của chúng tôi đã ngồi cùng chúng tôi trong vài giờ, nhưng cậu bé không thấy lạnh. Mặc dù cậu tiếp tục sốt vào đêm hôm đó, nhưng cậu đã tham gia cuộc diễu hành vào ngày hôm sau, và cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh sau đó. Cháu nói với chúng tôi rằng cháu có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ đoàn diễu hành, và Pháp thân của Sư phụ và một Pháp luân lớn cũng đã xuất hiện ở cuộc diễu hành.

Loại bỏ những điều không thích

Trong khi chúng tôi đang thiền định và phát chính niệm trong buổi thắp nến tưởng niệm, tôi rất vui khi thấy các học viên phương Tây từ đất nước chúng tôi phân phát tờ rơi cho người qua đường. Tuy nhiên, tôi đột nhiên cảm thấy không vui khi nhận ra rằng phần lớn thời gian họ trò chuyện với nhau (lúc đó có rất ít khách qua đường). Tôi phàn nàn trong tâm: “Các bạn không chủ động phát tờ rơi trong các hoạt động trước đây của chúng ta. Bây giờ các bạn đã đến một sự kiện long trọng như vậy, tại sao các bạn không thể dừng trò chuyện?”

Tôi không thể chịu đựng được. Tất cả chính niệm trong đầu tôi đã bị thay thế bằng những lời phàn nàn và không thích. Tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn lao tới và ngăn họ lại.

Sau đó tôi nghĩ: “Tại sao mình lại khó chịu như vậy?” Tôi nhận thấy đó chính là vì hành xử của họ không phù hợp với quan niệm của tôi. Tôi đã chủ động phát tờ rơi trong các hoạt động ở địa phương của chúng tôi, vì vậy tôi đã chỉ trích những ai không chủ động. Tôi nhớ đến một bài chia sẻ đăng trên trang web Minh Huệ cách đây vài năm. Nó đề cập đến việc từ góc nhìn của các học viên Trung Quốc thì các học viên phương Tây không chủ động tiếp cận người qua đường, nhưng điều này là do sự khác biệt về văn hóa của họ.

Sư phụ đã khai sáng cho tôi, và tôi nhận ra rằng mấu chốt là phải loại bỏ những điều tôi không thích thông qua hành vi của các đồng tu. Tôi tràn ngập lòng biết ơn Sư phụ. Tôi thật ích kỷ khi đặt những quan niệm của bản thân lên trên bất cứ điều gì khác. Sự ích kỷ của tôi và thái độ tự cho mình là đúng đến từ văn hóa Đảng. Thiếu từ bi là sơ hở của tôi. Tôi nhận ra rằng tôi nên nhìn vào phó xuất của các đồng tu và có một tấm lòng rộng lượng hơn.

Cảm động bởi cuộc diễu hành và tâm đắc thể hội của các học viên

Các học viên đến từ 35 quốc gia đã tham dự hai cuộc diễu hành được tổ chức trong thời gian diễn ra Pháp hội. Thiên quốc Nhạc đoàn đã chơi những bản nhạc lay động lòng người trong suốt các cuộc đại diễu hành. Mọi người nói rằng đoàn diễu hành bất tận của chúng tôi là một cảnh đẹp ở Warsaw. Nhiều người dừng lại xem và vẫy chào chúng tôi. Nhiều người đã mở cửa sổ hoặc ra đứng ngoài ban công. Tôi đã nhiều lần rơi lệ. Không lời nào có thể mô tả được việc tôi đã cảm động thế nào bởi sự hoành tráng và hài hòa của cuộc diễu hành.

Sư phụ đã gửi lời chúc mừng tới Pháp hội:

“Tại Pháp hội mọi người sẽ chia sẻ tâm đắc trong tu luyện, đối chiếu những thiếu sót của mình, sau đó đề cao bản thân trong tu luyện, điều đó rất là tốt! Làm đệ tử Đại Pháp thì đó là tất yếu, vì chư vị đề cao bản thân trong tu luyện rồi mới có thể làm tốt những gì chư vị nên cần làm. Chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu)

Chia sẻ tâm đắc thể hội của mỗi học viên đều khiến tôi cảm động sâu sắc. Sự phó xuất không mệt mỏi của họ đã đưa Shen Yun đến với các nước Châu Âu. Sự đóng góp thầm lặng của họ trong bếp ăn đã mang đến cho các nghệ sỹ Shen Yun những đồ ăn đầy tâm huyết. Một số học viên kiên trì ngồi trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở London trong hơn 20 năm, nắng cũng như mưa, bất chấp vô số lời đe dọa và lăng mạ của các đặc vụ Trung Cộng.

Khi chúng tôi bước ra khỏi trung tâm tổ chức Pháp hội vào buổi chiều ngày cuối cùng, chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy một cầu vồng đôi khổng lồ trên bầu trời!

Tôi đã có thể kết nối với các học viên trong một nhóm học Pháp trên Internet ở một quốc gia khác và tham gia các buổi học Pháp buổi sáng và buổi tối sau khi tôi trở về từ Pháp hội. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện sau khi đọc Pháp. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi vượt thoát ra được việc bị cô lập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/16/450798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/23/204430.html

Đăng ngày 23-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share