Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-10-2022] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm, nhưng một đợt nghiệp bệnh gần đây đã khiến tôi chấn động và giúp tôi đề cao trong tu luyện.

Vài tuần trước, tai trái của tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng bị ù và bắt đầu đau. Tôi nghĩ rằng mình đã không vệ sinh tai sạch sẽ trong một thời gian và quyết định làm như vậy.

Tôi rất kinh ngạc, thứ chảy ra là máu khô. Mặc dù không quá đau nhưng mỗi ngày tai trái của tôi dần dần bị bít lại. Tôi phải lau sạch nó, đôi khi hơn một lần mỗi ngày, và nó luôn là máu khô. Cơn đau nhanh chóng tăng lên.

Một ngày nọ, tai trái của tôi bắt đầu chảy máu đầm đìa, và điều này làm tôi chấn động cảnh tỉnh. Tôi nhận ra mình đã có sơ hở nghiêm trọng trong tu luyện. Tôi quyết định dừng mọi việc đang làm và hướng nội. Tôi nhận ra mình có nhiều thiếu sót. Tôi cũng nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà nó ảnh hưởng tới một bên tai của mình, vì tôi rất khó nghe những lời góp ý và những lời khuyên nhủ giúp cho việc đề cao. Tôi tìm thấy một số vấn đề.

Dùng làm ba việc như một cái cớ để không hướng nội

Tôi cảm thấy rằng miễn là mình làm ba việc, thì mình “an toàn.” Tôi đánh đồng tu luyện với làm việc, nghĩ rằng ngay cả khi mình gặp vấn đề, làm ba việc sẽ hóa giải chúng. Tôi đã sử dụng việc này như một cái cớ để đẩy lùi việc hướng nội và chân tu. Tôi nhận ra rằng mình đang dùng Đại Pháp, học Pháp và luyện công như một lá chắn; thay vì hướng nội và đề cao, tôi nghĩ dành nhiều thời gian hơn cho tất cả những việc này sẽ giúp cơ thể hồi phục và tôi đã không tận dụng được cơ hội để hướng nội.

Cảm thấy tự cao tự đại

Tôi nghĩ rằng các hạng mục mình đang làm rất quan trọng. Tôi cảm thấy có một sứ mệnh và mục đích to lớn và rằng bất cứ điều gì gây phiền phức cho mình đều là can nhiễu. Điều này khiến tôi bỏ qua nhiều cơ hội hướng nội. Một ngày nọ, chú tôi hỏi vợ tôi: “Sao cậu ta ngạo mạn thế? Tại sao cậu ta nghĩ rằng mình quan trọng đến thế? Mặc dù bề ngoài tôi không tức giận, nhưng vẫn thấy khó chịu, nghĩ rằng chú mình không hiểu những việc mình đang làm quan trọng như thế nào. Tôi đã không buông bỏ được tâm tự cao tự đại của mình, đó là một chấp trước lớn khác.

Oán hận với vợ và mẹ vợ

Vợ và mẹ vợ tôi đều là học viên, nhưng tôi luôn cảm thấy họ không tinh tấn và can nhiễu mình. Họ đã cho tôi nhiều cơ hội tu luyện, nhưng tôi luôn gạt chúng sang một bên và coi các tình huống đó là can nhiễu thay vì hướng nội.

Không xử lý đúng đắn các mối quan hệ với các thành viên trong đại gia đình

Hầu hết các thành viên trong đại gia đình tôi đều không phải là học viên, tôi đã coi thường hành xử của họ vì họ không phải là học viên. Tôi đã cố gắng dành ít thời gian với họ nhất có thể. Thỉnh thoảng khi tôi tới thăm họ, họ lại tranh cãi về những chuyện vặt vãnh. Tôi không thể kiểm soát được bản thân và bị cuốn vào. Thậm chí có lúc tôi còn mất bình tĩnh vì những chuyện vặt hàng ngày.

Oán hận còn sót lại đối với các học viên

Tôi đã từng có tâm oán hận rất lớn đối với một số học viên mà mình đã làm việc cùng trong quá khứ. Mặc dù tôi đã dần dần buông bỏ được tâm oán hận trong những năm qua, nhưng tôi nhận thấy một số tâm oán hận vẫn còn ẩn giấu và nổi lên hết lần này tới lần khác.

Tai tôi ngừng chảy máu khi buông bỏ được chấp trước của mình

Tôi quyết định rằng mình thực sự cần phải buông bỏ từng chấp trước này. Tôi nhận ra rằng nếu mình không đề cao trong tu luyện, sức khỏe của mình sẽ không được cải thiện, và chỉ đơn thuần làm ba việc một cách máy móc và như những việc thường ngày sẽ không giúp tôi đề cao. Tôi quyết định rằng mỗi khi những chấp trước này nổi lên bề mặt, tôi sẽ phủ nhận chúng, tập trung vào hướng nội và đề cao bản thân, thay vì phàn nàn về người khác hay đồng tu hoặc đề cao bản thân quá mức.

Ngày hôm đó, một kỳ tích đã xảy ra. Tai trái của tôi, bị chảy máu liên tục trong nhiều tuần, đã ngừng chảy máu hoàn toàn. Cơn đau, chứng ù tai cũng nhanh chóng giảm bớt, và biến mất hoàn toàn sau hai ngày.

Tôi thực sự cảm ân Sư phụ, không chỉ giúp tôi vượt qua khổ nạn này nhanh như vậy mà còn giúp tôi ngộ ra những vấn đề của mình. Tôi đã tu luyện không tinh tấn trong quá khứ và không hướng nội. Tôi quyết tâm đề cao ở khía cạnh này, thực sự hướng nội và tu luyện tiến về phía trước.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì tất cả!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/26/204462.html

Đăng ngày 21-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share