Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2022] Hai năm trước tôi tình cờ gặp một người quen trên phố. Tôi đã tặng cho bà ấy một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà ấy làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Tôi không nghĩ là việc làm này của mình lại sẽ khởi nguồn cho một phản ứng dây chuyền.

Khoản quyên góp 100 nhân dân tệ

Người quen cũ đó nói với tôi rằng bà ấy bị cao huyết áp và tiểu đường. Tôi khích lệ bà ấy niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì có thể gặp dữ hóa lành, và bảo bà ấy thử niệm xem sao.

Bà ấy nói bản thân trước kia đã từng tập qua một số môn khí công và thực sự yêu thích những gì liên quan tới khí công và hào hứng muốn thử niệm.

Một thời gian sau tôi gặp lại bà ấy. Bà ấy rất phấn khích và nói rằng mình đã niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày, và lượng đường huyết của bà ấy đã về lại mức bình thường. Bà ấy xin thêm tài liệu Đại Pháp để giới thiệu cho gia đình và bạn bè của mình.

Vài tháng sau tôi lại có dịp gặp bà ấy. Bà ấy nói rằng mình rất hứng thú với việc luyện Pháp Luân Công, nhưng do bận rộn công việc nên bà ấy chưa có thời gian để học. Bà ấy đưa cho tôi 100 nhân dân tệ, nói rằng muốn quyên góp để tôi làm thêm nhiều tài liệu chân tướng hơn. Tôi cảm ơn bà ấy và chuyển số tiền này cho học viên phụ trách việc in ấn tài liệu.

Hai học sinh hiểu chân tướng đã đưa thêm hai bạn học khác tới

Ở gần nhà tôi có một cây cầu mới xây và một công viên nhỏ, ở đó người dân trong khu phố thường lui tới dạo chơi. Tôi thường đến đó sau bữa tối và tìm cơ hội giảng chân tướng cho người hữu duyên.

Tôi đã từng gặp hai cậu học sinh trung học đi dạo chơi ở công viên này. Tôi khuyên hai cháu thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để tránh trở thành đồng lõa với những việc làm xấu xa của nó. Hai cậu học trò rất tiếp thu chân tướng.

Khi tôi trở lại vào ngày hôm sau, tôi gặp lại hai cậu học sinh đó. Hai cậu bé đã đưa thêm một học sinh khác tới, và cậu bé này cũng bày tỏ nguyện vọng muốn thoái xuất khỏi các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Vài ngày sau, tôi lại tái ngộ với hai cậu học sinh đó. Hai cháu nói rằng một trong những người bạn học của họ sống ở khu khác cũng muốn làm tam thoái. Chúng tôi đã kết nối với nhau thông qua một cuộc gọi video, và tôi đã giúp cậu bé đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi đang mải trò chuyện với chúng, một cậu thanh niên đi xe đạp ngang qua. Hai học sinh này đã vẫy cậu ấy lại (tôi không chắc bọn trẻ có quen nhau hay không) và cậu thanh niên này cũng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một gia đình sáu người thoái xuất khỏi Đảng

Vài năm trước, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ đang làm lao công. Ngay khi nghe tôi giải thích tại sao mọi người nên tam thoái, bà ấy không những đồng tình mà còn muốn thôi làm thành viên của các tổ chức Đảng.

Chúng tôi thường hay gặp nhau ở trên đường và mỗi khi gặp, bà ấy thường chủ động vẫy chào tôi.

Một ngày nọ, khi nhìn thấy tôi bà ấy liền nói: “Chị ơi, chị có thể viết cho em vài cái tên được không? Cả gia đình em đều muốn tam thoái”.

Tôi đáp: “Dĩ nhiên rồi, nhưng em cũng phải nói cho gia đình hiểu lý do tại sao họ phải làm tam thoái và tự bản thân họ đưa ra quyết định thì mới hiệu nghiệm”. Bà ấy quả quyết: “Được ạ, không thành vấn đề”.

Vài ngày sau, bà ấy quay lại gặp tôi và mang theo danh sách những thành viên trong gia đình đồng ý tam thoái. Cả thảy sáu người và người cuối cùng là cháu gái của bà ấy, người này đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bà ấy tự hào nói với tôi rằng cháu gái mình đã tự viết tên của cô ấy vào danh sách.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/448190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/9/204227.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share