Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2022] Vào ngày hè 12 tháng 7 oi bức, một người thuê nhà cũ của tôi mà đã nhiều năm không gặp bất ngờ đến thăm tôi. Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng khi gặp lại nhau.

Trong lúc tôi vẫn đang dở tay chuẩn bị hoa quả để mời anh ấy, anh ấy dường như sốt sắng không thể đợi thêm và liền kể ngay với tôi rằng anh ấy vừa nằm liệt giường suốt hai tháng trời và gần đây mới quay trở lại làm việc.

Anh ấy kể hồi cuối tháng 5, đơn vị công tác đã lôi kéo anh ấy gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách hứa hẹn sẽ chuyển anh ấy từ nhân viên hợp đồng thành nhân viên chính thức. Chỉ vài ngày trước buổi lễ tuyên thệ kết nạp Đảng, anh ấy đã bị ngã và chấn thương cột sống thắt lưng.

Suốt hai tháng nằm liệt giường, anh ấy dành nhiều thời gian để suy ngẫm về vụ tai nạn. Anh ấy ngẫm trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bình thường trong công tác, anh ấy trèo cột điện, leo lên mái nhà, nhảy cửa sổ, vượt tường cao đến đâu cũng đều không sao, lần này cớ gì chỉ bước xuống bậc thang thì liền xảy ra chuyện lớn như vậy?

Cú ngã ngày hôm đó xảy ra trong lúc đang bước xuống cầu thang và đúng vào tích tắc anh ấy nhẩm đọc câu tuyên thệ “Tôi sẽ yêu Đảng, đi theo Đảng, trung thành với Đảng, và hiến dâng cuộc đời mình cho Đảng”.

Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh ấy sực nhớ lại có lần tôi đã nói anh ấy “viễn ly tà đảng, tam thoái bảo mệnh” (tránh xa đảng, thoái khỏi đảng và các tổ chức liên đới của nó để bảo toàn tính mạng), và rằng khi một người rời xa ĐCSTQ, họ sẽ được ban phúc. Ban đầu anh ấy vốn có ý định trước hết gia nhập ĐCSTQ để ổn định công việc, sau đó sẽ rút ra, nhưng nào ngờ sau đó tai nạn đã xảy ra.

Anh ấy còn kể khi anh ấy đang nằm viện, người cấp trên của anh ấy tại nơi làm việc đã gọi tới và hỏi anh ấy liệu có thể đến để hoàn thành nghi thức gia nhập không, vì đây là cơ hội khó có được. Anh tự nhủ: “Mình vừa mới nhẩm đọc để học thuộc cái lời tuyên thệ ấy, còn chưa gia nhập mà đã nằm thẳng cẳng ở đây rồi. Nếu gia nhập Đảng xong, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì với mình nữa?”

Anh ấy nói dù sao anh ấy cũng phải cảm ơn cú ngã đó vì nó giúp anh ấy nhận ra có lẽ vị trí chính thức đó không dành cho mình và anh ấy cứ thong thả, không cần phải cực nhọc theo đuổi nó.

Tôi trấn an anh ấy, nói rằng anh ấy đã luôn được ban phước. Tôi nhắc lại chuyện trước kia anh ấy từng bị sỏi mật và đau đớn tột cùng, nhưng sau khi anh ấy bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, các triệu chứng đều nhanh chóng biến mất mà không cần bất kỳ điều trị y tế nào.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi tin là Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang bảo hộ cho anh ấy trong lúc bị ngã, vì chấn thương thắt lưng rất dễ dẫn đến bị liệt, thế nhưng anh ấy lại có thể hồi phục tương đối nhanh.

Anh ấy hy vọng có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến với nhiều người hơn nữa, để họ nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và tránh xa nó. Tôi thực sự vui mừng vì sự thức tỉnh kịp thời của anh ấy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/24/202940.html

Đăng ngày 01-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share