Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2022] Tôi từng mắc một chứng bệnh bất thường mà người ta gọi là “bệnh hắc lào.” Tôi đã đi khắp nơi để tìm cách chữa trị. Không bác sỹ nào có thể giúp được tôi, và một số còn chưa bao giờ nghe đến bệnh đó. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, căn bệnh này đã biến mất. Gia đình, đồng nghiệp và hàng xóm của tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Gia đình tôi rất ủng hộ tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi đã thiết lập một nhóm học Pháp ở nhà mình. Trong 26 năm qua, nhờ được Sư phụ Lý từ bi bảo hộ nên ngay cả trong cuộc bức hại nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc, chúng tôi chưa bao giờ phải ngừng một buổi học Pháp nhóm nào.

Hiện giờ tôi đã 90 tuổi và luôn nghĩ là mình rất già. Tôi biết rất ít người tầm tuổi tôi hoặc nhiều tuổi hơn. Dần dần, tôi không còn đi ra ngoài nữa. Tôi cũng không còn luyện năm bài công pháp mỗi ngày nữa. Rồi tôi bắt đầu đi lại khó khăn.

Một hôm, tôi bị bất tỉnh và ngã trong nhà tắm. Gia đình tôi lo sợ và gọi cho bác sỹ. Bác sỹ nói rằng tôi bị huyết áp cao và kê rất nhiều thuốc. Mặc dù tôi tu luyện không tốt, nhưng tôi đã tu được hơn 20 năm rồi, và tôi biết rằng Sư phụ Lý vẫn luôn bảo hộ cho tôi.

Tôi không muốn uống bất kỳ loại thuốc nào hay đi viện. Nhưng tôi vẫn lo rằng mình sẽ lại bị ngã, còn gia đình thì không muốn để tôi ở một mình bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng ban đêm tôi bị đái giầm ra giường. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy mình là một gánh nặng đối với con cái. Tuy nhiên, chúng nói, “Mẹ nên thấy hài lòng. Ở tuổi của mẹ, được như mẹ là tốt rồi.”

Bởi tôi không nhìn nhận những phiền phức và can nhiễu đó theo góc độ của người tu luyện, nên tôi thấy bối rối. Tôi luôn tự coi mình là “già”. Tôi cũng than thở trước pháp tượng của Sư phụ, rằng giá mà con còn trẻ hơn, thì con đã có thể tu được tốt hơn.

Một lần, tôi đứng trên lò sưởi trong phòng ngủ của mình để mở cửa sổ và kết cục là bị ngã khá mạnh. Tôi không thể cử động chân, vì vậy tôi đã nằm bẹp trên giường mà không dậy. Nó cản trở nghiêm trọng khả năng học Chuyển Pháp Luân và luyện công của tôi. Tôi đã thiếu chính niệm và thiếu lòng tin vào Sư phụ Lý và vào Pháp. Nhưng trong sâu thẳm, tôi tin chắc rằng Sư phụ vẫn liên tục coi sóc cho tôi, và cái suy nghĩ đó chưa bao giờ dao động.

Tôi nhớ đến điều Sư phụ đã giảng:

“Mọi người biết Trương Tam Phong hơn 70 tuổi mới đắc Đạo, sống tới hơn 130 tuổi. Hơn 70 tuổi ông mới bắt đầu tu luyện, chính thức tu luyện.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc)

Tôi nhận ra rằng mình mới có 90 và rằng mình đang tu Đại Pháp, nên mình không già.

Qua hướng nội, tôi nhận ra rằng, về cơ bản, tôi đã không coi mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính, điều này đã ngăn trở tôi hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ Lý và Đại Pháp. Tôi đã tìm ra chấp trước lớn nhất của mình, đó là tôi luôn cảm thấy rằng, do tuổi tác của mình, nên tôi sẽ không còn nhiều thời gian và sẽ không thể theo Sư phụ trở về nhà. Chính là cái niệm không chính đó đã gây ra khổ nạn này.

Tôi không nên thừa nhận rằng mình đã già theo cách tính tuổi của người thường, bởi tôi không phải là người thường, mà là một học viên. Sư phụ lúc nào cũng coi sóc cho tôi; tôi thuộc về Đại Pháp.

Tôi đã học Pháp nhiều nhất có thể, và các đồng tu đã giúp tôi phát chính niệm. Hai chân của tôi đã nhanh chóng bình phục và tôi lại có thể đi lại được. Nếu tôi không phải là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi đã không hiểu được mục đích của những rắc rối và can nhiễu này. Tôi đã ngộ được rằng chúng là một phần trong quá trình tu luyện của tôi. Sư phụ từ bi đã khai sáng và bảo hộ cho tôi, vì vậy tôi mới có thể thực sự hiểu được mình đã thiếu sót ở đâu trong tu luyện. Thể ngộ mới này của tôi cũng đã khiến một hoại sự thành hảo sự, nhờ thế tôi đã có thể đề cao trong Pháp.

Con xin đa tạ, Sư phụ Lý, vì ân điển cứu độ từ bi của Ngài.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/4/450281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/22/204416.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share