Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2022] Tôi xin phép được chia sẻ thể ngộ của mình sau khi đọc bài “Buông bỏ quan niệm người thường, bước hướng về Thần” được đăng trên trang Minh Huệ.

Tình trạng hiện tại ở Trung Quốc quả thực là vô cùng tồi tệ. Ở địa phương của chúng tôi, mọi con phố và ngõ hẻm đều có lắp camera giám sát, ai cũng bị giám sát ngay khi họ ra khỏi nhà. Cảnh sát vận thường phục ở khắp mọi nơi, gây khó khăn cho các đệ tử Đại Pháp trong mọi công việc.

Đặc biệt là chiến dịch “Xóa sổ” mới nhất nhắm vào các học viên với quy mô lớn, vì sợ hãi, nhiều người đã ngừng giảng chân tướng để cứu người. Những người trước kia đã từng làm rất nhiều việc hiện đã làm ít hơn hoặc thậm chí không làm gì cả. Đây là điều rất đáng lo ngại, vì thời gian đang cấp bách và điều quan trọng là chúng ta phải cứu thêm được nhiều người hơn nữa.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu chúng ta có nên sử dụng phần tư tưởng thần của chúng ta để hoàn thành sứ mệnh của mình hay không. Khi đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi sẽ cố gắng tránh các camera giám sát, nhưng chúng có mặt ở khắp nơi và có lúc không thể tránh khỏi. Vào những lúc ấy tôi sẽ tự nhủ trong lòng rằng “chúng không nhìn thấy mình.” Tôi sẽ phát chính niệm nhắm vào chúng: “Toàn thể các camera giám sát mà ta đã nhìn thấy, xin hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!’, Đừng để bản thân các ngươi trở thành công cụ bức hại các đệ tử Đại Pháp. Khi đó các ngươi sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Sư phụ đã an bài trong bài giảng thứ chín trong cuốn Chuyển Pháp Luân theo một thứ tự cụ thể như sau, “Ý niệm” đứng trước “Tâm thanh tịnh.” Thể ngộ của tôi tại tầng thứ hiện tại như sau, là người tu luyện tại chặng cuối cùng trên con đường tu luyện này, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến mọi suy nghĩ của chúng ta, thay đổi toàn bộ các quan niệm người thường của chúng ta và nhìn mọi thứ trong xã hội người thường này bằng chính niệm.

Nếu chúng ta xem bản thân như những người thường đang bị chế độ cộng sản giam hãm, thì việc di chuyển sẽ có chút khó khăn và tôi e rằng sẽ khó mà duy trì việc tu luyện cá nhân của bản thân người đó. Tình huống sẽ hoàn toàn khác hẳn nếu chúng ta biết rõ chúng ta là ai. Chúng ta không nên “hạ thấp bản thân và đánh giá cao tà ác.” Nói trắng ra chúng ta chúng ta đang “đánh giá thấp Pháp,” giống như điều mà người học viên đã chia sẻ trong bài viết bên trên.

Chúng ta nên nghĩ vượt ra ngoài phạm vi suy nghĩ của người thường và giải thoát bản thân khỏi những nhân tố người thường. Chúng ta phải chú ý đến việc học Pháp và buông bỏ các chấp trước của người thường. Khi chính niệm của chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ trở nên giống các vị Thần hơn.

Hiện tôi đang có thể ngộ về bài thơ “Phạ xá” của Sư phụ, trong bài thơ Sư phụ viết:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Sợ Chi

Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp

Nếu các học viên chúng ta ôm giữ tâm sợ hãi, thì chúng sẽ bám vào chấp trước này và xem những học viên này như người thường, và chính quyền sẽ dám đến bắt giữ họ. Nếu họ giữ chính niệm, thì tà ác sẽ sụp đổ. Đệ tử Đại Pháp là những người duy nhất trong thế giới con người chứng thực Pháp. Đệ tử Đại Pháp là thần nơi thế gian, Sư phụ đã giảng rõ về vấn đề này.

Từ Pháp tôi ngộ được rằng đệ tử Đại Pháp là các sinh mệnh đang bước hướng về Thần. Tuy nhiên, khi đối diện với rắc rối chúng ta thường không xem bản thân là đệ tử Đại Pháp. Thay vào đó chúng ta coi mình như những người bị bức hại. Tại sao chúng ta không thể giống Thần hơn? Thể ngộ cá nhân của tôi là do chúng ta đã chưa học Pháp được tốt và không hiểu sâu hơn về các Pháp lý. Đồng thời chúng ta cần phải tự hỏi bản thân xem liệu chúng ta có chú ý đủ đến việc tu từng ý niệm của bản thân hay chưa, kiểm tra xem liệu những tư tưởng của chúng ta là những tư tưởng người thường hay là chính niệm hay không. Chúng ta cần phải phân tích kỹ lưỡng những ý nghĩ của chúng ta, và qua thực tu, buông bỏ những ý nghĩ không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp.

Tôi đã đọc bài chia sẻ trong đó các đồng tu đã chia sẻ về cách mà họ vận dụng thần thông. Tôi cũng chia sẻ thể ngộ tương tự. Hãy cùng nhau tinh tấn hơn, bước ra khỏi người thường và bước hướng đến Thần, làm thật tốt ba việc như Sư phụ đã yêu cầu như một đệ tử Đại Pháp.

Lưu ý của biên tập viên: bài viết này chỉ thể hiện thể ngộ của tác giá trong tầng thứ tu luyện sở tại của họ, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu, sự sự đối chiếu,” (“Thực tu”, Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/444957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202129.html

Đăng ngày 10-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share