Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2022] Là người tu luyện, chúng ta biết rõ tu khẩu là hết sức quan trọng. Trước đây tôi cũng rất chú ý đến phương diện này, tôi thường học thuộc mục “Tu khẩu ” trong cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ. Tuy nhiên, tôi đã không áp dụng những lời giảng của Sư phụ vào hành động và không đạt tới trạng thái đồng hóa với Pháp.

Hôm nay, tôi tĩnh tâm nhìn lại hành trình tu luyện của mình trong 23 năm qua và tự hỏi: “Mình có đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện Đại Pháp không?“ Câu trả lời là “Không”, “Mình đã làm tốt việc tu khẩu chưa?” “Chưa.”

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ về tu khẩu và đào sâu xem xét bản thân, tôi thấy mình không đạt tới yêu cầu về tu khẩu của Sư phụ. Có lúc tôi còn tán gẫu những điều vô nghĩa với đồng tu, đặc biệt khi bị chấp trước dẫn động, tôi thể hiện mình thật xuất sắc, có lúc tôi vô ý hoặc cố tình lan truyền một số tin đồn v.v….

Điều này đặc biệt thể hiện ở chỗ, vì hàng ngày tôi không chú ý đến việc tu luyện bản thân, lời nói và hành vi của tôi thường không dựa trên Pháp. Trong công việc của người thường, tôi là giáo viên và nghĩ rằng mình giỏi giao tiếp, đến đâu cũng được hoan nghênh. Nhưng đối với tu luyện thì hoàn toàn ngược lại, tôi nói quá nhiều và không chịu lắng nghe, điều này gây ra một số phiền toái và làm tổn thương một số đồng tu.

Bởi vì tôi cảm thấy mình giỏi ăn nói, nên tôi luôn thích bình luận về các đồng tu, điều đó cũng giống như thói quen xấu trong người thường, anh nói về tôi, tôi nói về anh, mặc dù những gì đang nói có vẻ là về những điều trong tu luyện, nhưng thực ra không phải. Mục đích của chúng tôi không phải là giúp nhau đề cao, mà giống như trút bầu tâm sự, mang theo chấp trước hiển thị. Bản thân nó đã tồn tại văn hóa đảng nghiêm trọng, đặc biệt là việc nói xấu sau lưng người khác. Tôi luôn nghĩ rằng mình tu luyện tốt hơn người khác, và dường như tôi có thể nhìn rõ vấn đề của họ, kỳ thực không phải vậy.

Trạng thái tu luyện thực sự của một người tu luyện, ngoài Sư phụ ra, không ai khác có thể thấy rõ. Nếu chúng ta thực sự có thể nhìn ra chấp trước của đồng tu, thì đó là do Sư phụ an bài để chúng ta cùng nhau đề cao. Tất nhiên, nếu chúng ta có thể chỉ ra những thiếu sót của đồng tu một cách chân thành, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thực sự muốn giúp đỡ họ. Còn nếu chúng ta chỉ nói xấu người khác, thì đó không phải từ bi mà là ma tính hoành hành và sẽ tạo nghiệp. Đôi khi, tôi nhìn thấy chấp trước của đồng tu, thực ra điều đó phản ánh và thể hiện những vấn đề của chính bản thân tôi. Vì vậy, nếu tôi có thể nhận ra và hướng nội tìm, tôi có thể đề cao. Nếu không, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội đề cao chính mình.

Gần đây có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa các đồng tu quanh tôi. Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, một số đồng tu đã nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến một đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh nặng và cuối cùng phải nhập viện để điều trị. Trong tình huống này, chúng tôi đã không hoàn toàn buông bỏ bản thân, không hướng nội vô điều kiện, không từ bi chỉ ra các vấn đề của đồng tu mà lại bàn luận sau lưng, chúng tôi cũng không tu khẩu. Vậy nên, vấn đề đã không được giải quyết tốt.

Tôi từng đến thăm đồng tu hai lần sau khi cô ấy từ bệnh viện trở về nhà, nhưng cô ấy đã trở thành một con người khác. Cô ấy dường như đã hoàn toàn từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao một đệ tử đã tu luyện hơn 20 năm lại có thể ngừng tu luyện? Làm sao vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp lại để cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở khiến cô ấy trượt ngã?

Tôi nghĩ lần này tôi nhất định sẽ tu khẩu, sẽ khiêm tốn lắng nghe, đặt mình vào vị trí của đồng tu, đường đường chính chính trao đổi với đồng tu dựa trên Pháp, nhất quyết không dùng khẩu khí áp đặt và thái độ quyết liệt, khi nói phải cân nhắc xem mình nên nói gì để không làm tổn thương đồng tu. Tôi cần hạ thấp bản thân, làm cho đồng tu không phản cảm với những gì tôi nói, để đồng tu có thể quay trở lại con đường tu luyện.

Tuần trước, sau buổi học Pháp nhóm, chúng tôi đã cùng nhau giao lưu về vấn đề tu khẩu. Chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc tu khẩu và đều hiểu rằng nếu không tu khẩu tốt sẽ gây ra nhiều phiền toái cho chính chúng ta và những người khác.

Ban đầu tôi chú ý lắng nghe, nhưng sau đó tôi lại vô thức bộc lộ ra việc không tu khẩu của mình và bắt đầu bàn luận về đồng tu, trong lúc nói không tránh khỏi việc nói xấu đồng tu sau lưng, vốn là biểu hiện của văn hóa đảng. Khi nói, tôi lại vô tình nói về tình trạng của đồng tu nào đó đang thế nào, thế nào, hay một số đồng tu không làm theo lời giảng của Sư phụ ra sao, v.v…Ngay sau khi về đến nhà, chiếc răng hàm dưới bên trái của tôi bắt đầu đau dữ dội, khi đó lại đúng vào bữa tối. Tôi chịu đựng cơn đau ăn cho xong bữa vừa hay đến giờ phát chính niệm. Trong khi phát chính niệm, tôi nhớ lại hành vi của mình tại buổi học Pháp và nhận ra mình đã không tu khẩu. Tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ trong tâm, đồng thời phát ra một niệm thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác đang can nhiễu đến các trường không gian khác của tôi, và loại bỏ hoàn toàn tất cả các nhân tố tà ác của cựu thế lực trong trường không gian của tôi. Sau đó, răng tôi không còn đau nữa.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tuyệt đối không nói xấu sau lưng người khác, việc chỉ trích người khác chính là hành vi biểu hiện văn hóa đảng nghiêm trọng. Khi chúng ta oán giận ai đó, đối với chính mình và người khác đều không có gì tốt, còn khiến chúng ta mất đức. Chỉ khi làm được hướng nội và tu tâm, chúng ta mới có thể chân chính đề cao.

Để làm tốt việc tu khẩu, tôi nên bắt đầu bằng việc lắng nghe người khác. Là một người tu luyện chân chính, tôi nên giữ thái độ chân thành, khiêm tốn để mọi người sẵn sàng lắng nghe hơn. Giống như một đồng tu đã nói: “Không tu khẩu giống như đào một cái hố trên con đường tu luyện. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị mắc kẹt trong cái hố đó”.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi, có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/13/438822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204785.html

Đăng ngày 07-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share