Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 03-11-2022] Hiện nay tôi cảm nhận được thật và giả trộn lẫn với nhau trong môi trường xung quanh chúng ta, không tu trong Pháp thì thực sự rất dễ bị những cái giả mê hoặc, can nhiễu chúng ta tu luyện. Khi trong não chúng ta xuất hiện một số suy nghĩ, thì chúng chưa chắc đã là do chân ngã nghĩ ra. Lúc này, xem mình lựa chọn thế nào, lựa chọn cái gì, thì cái đó sẽ khởi tác dụng. Nếu sự lựa chọn của chúng ta không phù hợp với Pháp, vậy thì nhất định an bài của cựu thế lực sẽ khởi tác dụng.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm.” (Về xáo động dẫn đến từ một bài viết về phó nguyên thần)

Đệ tử Đại Pháp giữ vững chính niệm thì có thể phân biệt được thật giả.

Một đồng tu do khối lượng công việc quá lớn, làm không nổi nhiều việc như vậy, lãnh đạo bảo tôi gánh vác chia sẻ một chút cho cô ấy. Tôi không do dự đồng ý ngay, vì khối lượng công việc của tôi ít hơn của cô ấy một chút. Một ngày nọ, khối lượng công việc của cô ấy đã ít đi một chút, tôi bèn đề xuất: “Công việc của cô hoàn trả lại cho cô tự làm nhé.” Cô ấy dùng các lý do như “Để tôi nghỉ một chút nhé”; “Tôi vẫn còn tài liệu cần chỉnh lý” v.v. để từ chối. Tôi bèn nói: “Cô không thể như thế này, tôi đã giải quyết cho cô rất nhiều vấn đề rồi, lượng công việc của cô đã trở về mức như trước đây rồi, cô cần phải tự làm các việc của mình đi.” Trong tâm cô ấy không muốn, nhưng miệng không nói năng gì.

Thực ra, sau khi tôi nói thế này, trong tâm cũng không thoải mái lắm, giống như tôi đã sai rồi, có phải tôi đã ngược với vũ trụ rồi? Mặt thiện của tôi nghĩ, nếu tôi tiếp tục giúp đỡ cô ấy làm việc, tôi vẫn có thế xử lý được dễ dàng, để cô ấy nghỉ ngơi một tuần cũng được. Chỉ cần cô ấy nói việc này với tôi, thì tôi sẽ nhận lời cô ấy. Sau này tôi nghĩ, suy nghĩ này chính là chân ngã. Nhưng cô ấy lại đi tìm lãnh đạo. Khi sắp hết giờ, lãnh đạo tìm đến tôi, bảo tôi tiếp tục làm tiếp. Tôi cũng không nói gì, liền nhận lời.

Trở về nhà, khi đả tọa, thì có những niệm đầu bất hảo nổi lên, đều là những suy nghĩ, niệm đầu oán trách đồng tu. Tôi lập tức cảnh giác: Đây không phải là suy nghĩ của tôi, làm thế này là tôi tự nguyện, cô ấy tìm đến lãnh đạo ‘tố cáo’ tôi, tôi cũng không tức giận, coi nhẹ nó, cười cái xong chuyện, không có gì phải suy nghĩ cả, tôi vui lòng giúp đỡ cô ấy. Lập tức, những niệm đầu đó không còn tiến vào trong não tôi nữa. Tôi nghĩ, những niệm đầu bất hảo chính là ma mà cựu thế lực an bài để can nhiễu. Tôi cảm giác mình đã thực sự động đến chúng – ma (an bài của cựu thế lực). Chính niệm của tôi phù hợp với Pháp, thì chúng cũng không còn cách nào nữa. Tiếp sau đó, khi tôi đã tọa, nội tâm rất yên tĩnh, an hòa, rất dễ chịu. Chúng ta thực sự phải phân biệt được cái nào là niệm đầu của chính mình, cái nào là ma cưỡng ép vào. Thế thì phải dùng Pháp để đánh giá, chứ không được dùng quan niệm trong người thường để phân tích.

Vốn các đồng tu hẹn tuần này đến nhà tôi học Pháp. Từ sáng sớm tôi đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị. Sắp đến giờ rồi mà không có một đồng tu nào đến. Tôi nghĩ, hay là hỏi một chút xem. Kết quả, đồng tu A nói đã thay đổi địa điểm rồi. Tôi lập tức nói với cô ấy: “Tại sao các bạn thay đổi địa điểm mà không nói với tôi một câu, không ai để ý gì đến tôi cả, tôi vẫn đang ở nhà đợi các bạn đây.” Đồng tu A xin lỗi tôi mãi. Sau đó, một niệm đả nhập vào trong não tôi: Không ra gì! Đi đường, tôi lại nghĩ đến niệm đầu này: Không ra gì. Tôi lập tức cảnh giác: Không đúng, niệm đầu này không phải của mình, mình không thể nói đồng tu không ra gì. Việc này là cựu thế lực tham dự tạo thành. Mình phải phủ định nó, mình không nghĩ về đồng tu như thế, mình mới không mắc lừa chúng. Chúng lợi dụng chấp trước giữa các đồng tu hòng can nhiễu chúng ta, tạo ra gián cách cho chúng ta, từ trong Pháp, tôi nhìn thấu âm mưu của chúng, phải chăng cũng là Pháp lý “mà là chứng thực Pháp trong khi phủ định an bài của cựu thế lực và trong bức hại, từ đó tiến về Thần”. (Pháp do Sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế – Tinh tấn yếu chỉ III)

Khi chúng ta không ngừng từ trong Pháp phân biệt rõ thật giả, thì cũng không ngừng chứng ngộ chân lý vũ trụ chân chính, nhìn thấy chân tướng vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau.

Trên đây là nhận thức trên tầng thứ tu luyện sở tại cá nhân, nếu có những chỗ không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/3/451181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/22/204861.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share