Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 19-09-2022] Cho đến nay, tôi vẫn chưa thể lý giải sâu sắc đối với đoạn Pháp về “Tâm tật đố” mà Sư tôn giảng, chỉ biết nhất định phải bỏ cái tâm chấp trước – tâm tật đố này, và tôi vẫn chưa thể lý giải sâu sắc đối với câu Pháp mà Sư tôn giảng “Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân). Cũng vì tôi không thể lý giải sâu sắc giảng Pháp của Sư tôn, nên tâm tật đố vẫn không bỏ được hoàn toàn, chỉ là khi tâm tật đố xuất hiện thì cố gắng hết sức áp chế nó, từ góc độ khác mà nguôi ngoai bản thân, nhưng gốc của tâm tật đố vẫn mãi không bỏ.

Từ thời trung học cơ sở, tôi đã tiếp xúc với quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, khi đến cấp hai, mỗi tối tôi đều tự đọc “Chuyển Pháp Luân”, Sư tôn cũng khai trí khai huệ cho tôi, khoảng thời gian đó, tôi không có bất kỳ tâm chấp trước nào vào thành tích học tập, và điểm số ở trường cấp ba của tôi đã tăng vọt từ vị trí thấp nhất lên vị trí đầu tiên trong lớp. Cho đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Không phải việc học lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với người từng ở vị trí cuối lớp trong thời cấp hai và cấp ba như tôi mà nói, thì việc này là không thể tưởng tượng được. Trong thời gian này, tâm tật đố cũng dần dần xuất hiện, mà gần đây ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đó là một ngày trong tuần trước, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng, khi em họ tìm tôi để hỏi về những suy nghĩ để viết luận văn, dàn khung, khái quát viết bài cần những mạch suy nghĩ nào. Những điều này là những gì tôi đã học và tìm tòi từng chút một trong quá trình học tiến sĩ và thạc sĩ, do tôi không có gia sư dạy mình trong thời gian học tiến sĩ và thạc sĩ, nên tôi đã mất rất nhiều thời gian và sức lực để học những điều này. Vì vậy, khi nói chuyện điện thoại với em họ, trong não tôi lóe lên một niệm đầu: Mình phải nói với cô ấy những điều trân quý như vậy sao? Nhưng ngay khi niệm đầu này lóe lên, tôi liền ý thức rằng đây là tâm chấp trước, vội phủ định nó, và nói với cô ấy tất cả những điểm chính trong bài viết của tôi.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng quan này đã vượt qua. Nhưng mà, khi nói chuyện với em họ vào buổi tối hôm ấy, tôi thuận miệng hỏi một câu, em muốn học tiến sĩ à? Cô ấy nói rằng muốn học. Trước đó, tôi luôn nghĩ cô ấy chỉ học thạc sĩ chứ không học tiến sĩ. Sau khi biết tin này, trong não tôi bỗng có đủ mọi suy nghĩ. Tất cả các suy nghĩ kỳ lạ đều nổi lên. Ví dụ: Nếu em họ của tôi có bằng tiến sĩ, thì tôi sẽ không phải là tiến sĩ duy nhất trong gia tộc, khi đó, mọi người sẽ vây quanh em họ tôi và phớt lờ tôi; nếu tôi không thể tốt nghiệp tiến sĩ, phải làm sao nếu em họ tôi đã tốt nghiệp mà tôi vẫn chưa có bằng cấp, vậy mọi người sẽ cười nhạo tôi và coi thường tôi. Đủ thứ suy nghĩ và áp lực học hành gần đây khiến tôi cảm thấy lạc lõng và chán nản khác thường…

Trong thời gian này, gần đến ngày tốt nghiệp tiến sĩ, mà việc tốt nghiệp tiến sĩ của tôi đã bị hoãn lại một thời gian, mặc dù cũng là bình thường, nhưng nhìn thấy bạn học xung quanh có người đã nộp luận văn, có người đã tốt nghiệp, trong tâm tôi vẫn không chịu nổi sự lạc lõng. Chưa kể trong thời gian này, yêu cầu kết quả luận văn để tốt nghiệp cũng có vấn đề, có thể phải đối mặt với vấn đề là kết quả của luận án không thể sử dụng, nếu kết quả không thể sử dụng, thì việc tốt nghiệp ngay trước mắt sẽ trở thành bóng ảnh. Có thể nói rằng áp lực trùng trùng đều xảy đến, đoạn thời gian này tôi cũng rất khó chịu. Khi bố mẹ gọi điện thoại, tôi khóc nói, con rõ ràng đã nỗ lực rồi, con còn nỗ lực hơn người khác, nhưng vì sao không giống như người khác, vì sao khiến con ủy khuất thế này.

Với tâm trạng ủy khuất và áp lực, tôi không học hành trong mấy ngày liên tiếp, và bắt đầu xem các chương trình truyền hình Hàn Quốc để giảm bớt buồn bực (vốn đã bỏ rồi, và lâu rồi không xem), tôi cứ phóng túng bản thân, bắt đầu suy nghĩ lung tung, trước đây tôi từng xem tiểu thuyết không tốt, vốn nghĩ rằng đã xóa bỏ nội dung truyện tranh (trong đầu) rồi, nhưng mấy hôm ấy dường nó xuất hiện trở lại. Trước đây rất khổ sở mới bỏ được tâm sắc dục, trong thời gian này, tất cả những hiện tượng dường như đột ngột xuất hiện trở lại, dưới sự thúc giục của tâm sắc dục, tôi bắt đầu thức khuya xem các chương trình, lướt Weibo, đủ mọi hành vi không tốt, đủ mọi niệm đầu dơ bẩn xuất hiện, cũng quên học Pháp, cả người dường như bị trầm luân vậy.

Sau khi trải qua vài ngày như vậy, tôi mới lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm từ bản thân, bắt đầu hối hận, bắt đầu suy nghĩ lại. Gốc rễ trong việc này, là tật đố với em họ, cũng có tật đố với bạn học, thấy nghiên cứu của mọi người thuận lợi, luôn cảm thấy mình không thuận lợi vì không có gia sư tốt, điều này đã cản trở sự phát triển của bản thân. Tâm bất bình, ủy khuất, cảm giác không công bằng, đây là biểu hiện của tâm tật đố; oán hận, hoài nghi an bài của Sư tôn, đây là thể hiện bất tín Sư bất tín Pháp. Gặp việc, điều nghĩ đến không phải là chỗ nào không phù hợp với Pháp, mà là sợ người nhà thay đổi thái độ với mình, đây là tình. Vì chuyện bằng cấp mà chán nản, quá coi trọng bằng cấp, đây là nặng tâm danh lợi. Trong đó, khi đối diện với vấn đề, xuất phát điểm suy nghĩ vấn đề là mình đã phó xuất rất nhiều, mình đã tốn rất nhiều tâm huyết, đây là tâm ích kỷ. Hơn nữa, vì tật đố và ích kỷ mà dẫn đến chán nản, dẫn đến tâm sắc dục đã bỏ trước đây, nay xuất hiện trở lại, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, luôn xuất hiện vấn đề như vậy. Gặp phải thăng trầm, thất bại, nhìn thấy người khác đạt được thành công, thì ủy khuất, bất bình, oán hận, tiêu cực, sau đó là tiêu trầm, học Pháp không nhập tâm hoặc là tìm lý do để ngừng học Pháp, không học Pháp thì lẫn với người thường, dẫn đến đủ mọi tâm chấp trước xuất hiện trở lại. Qua một thời gian thì hối hận, suy nghĩ lại, lại bắt đầu trừ bỏ các tâm chấp trước. Đây có lẽ giống như câu Pháp mà Sư tôn giảng: “Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân). Đây là biểu hiện trong trải nghiệm và tầng thứ cá nhân tôi.

Sau trải nghiệm này, tôi cũng nhận thức rằng, trên con đường tu luyện, trong cuộc sống thường ngày, có thể sẽ luôn gặp phải đủ mọi vấn đề, mọi ma nạn và thống khổ như vậy, khi đối diện với những ma nạn, thống khổ và quan khó này, đừng vì giải quyết thống khổ mà đi xem chương trình giải trí của người thường, nhất định đừng quên học Pháp. Trong quá trình học Pháp lúc lên lúc xuống của mình, cũng cảm tạ Sư tôn đã luôn không bỏ rơi đệ tử như tôi.

Từ nay về sau đệ tử nhất định nghiêm túc học Pháp, trừ bỏ đủ mọi tâm chấp trước, đặc biệt là tâm tật đố, tâm sắc dục, không lại vì bản thân mà tìm lý do phóng túng các tâm chấp trước.

Trên đây là chút xíu suy nghĩ về những gì tôi đã trải qua trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/29/近期去妒嫉心的體會-449702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/19/204818.html

Đăng ngày 08-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share