Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2022] Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta không nên bình luận về bất kỳ đảng phái chính trị nào. Nếu không phải vì cuộc bức hại, có lẽ chúng ta cũng không vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy quả thực có những đồng tu trong khi giảng chân tướng ngôn hành không lí trí, không phù hợp với Pháp, làm cho người thường hiểu nhầm rằng chúng ta đang “làm chính trị”.

Điển hình là, bình thường các đồng tu giữ được phong thái tường hòa, ngữ khí nhẹ nhàng, hòa nhã, nhưng ngay khi họ bắt đầu nói về ĐCSTQ, giọng của họ lập tức trở nên to, gay gắt và chứa đầy sự phẫn uất, mà bản thân đồng tu đó không nhận ra. Có lần, tôi từng thấy một học viên rời Trung Quốc không lâu trong một chương trình phỏng vấn. Cô ấy rất nhẹ nhàng, lịch thiệp. Nhưng khi nói về chủ đề tà Đảng, nét mặt của cô lập tức biến đổi, cô trông trở nên cứng rắn và cao giọng. Tôi đã bị sốc bởi sự tương phản quá lớn giữa trước và sau của cô ấy.

Cá nhân tôi hoàn toàn có thể hiểu được tình huống này, bởi vì các đồng tu đã bị tà Đảng bức hại trong nhiều năm, một số người trong số họ thậm chí cửa nát nhà tan, kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Áp lực, nỗi sợ hãi và sự chua xót tột cùng của họ quả thực không thể diễn tả bằng lời.

Đối với người thường mà nói, nỗi hận đối với tà Đảng là khắc cốt ghi tâm. Nhưng là đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện, chẳng phải chúng ta cần trừ bỏ hết thảy nhân tâm mới có thể viên mãn sao. Mọi người thử nghĩ xem, chư Phật hay Bồ-tát có tâm hận thù sinh mệnh nào không?

Đúng là ĐCSTQ đã phạm phải tội ác không thể dung thứ. Nhưng sau khi đệ tử Đại Pháp viên mãn quay đầu nhìn lại, nó chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là những sinh vật cấp thấp do cựu thế lực tạo ra để tôi luyện chúng ta. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có Sư phụ quản, lại còn có Thiên long bát bộ và Thần hộ Pháp bảo hộ. Lý do ĐCSTQ có thể bức hại chúng ta là vì nó đã lợi dụng sơ hở trong tâm tính của chúng ta. Khi chúng ta oán hận nó, chẳng phải chính là chúng ta đã hạ thấp bản thân xuống ngang nó và coi cuộc bức hại này là cuộc bức hại giữa người với người hay sao?.

Nếu chúng ta oán hận ĐCSTQ, thì khi vạch trần tội ác của nó, chúng ta không hề giảng chân tướng mà đang trút sự bất mãn của cá nhân mình. Những gì chúng ta nói sẽ không có năng lực tiêu trừ tà ác hay cứu độ con người thế gian – và thậm chí có thể khiến con người quay lưng lại hoặc đẩy họ sang phía đối lập. Khi chúng ta bị phong bế bởi tâm oán hận, chúng ta đã rớt xuống tầng thứ của người thường và không thể vận dụng thần thông tu được trong Pháp. Một người thường sao có thể chiến đấu được với quỷ?

Nếu chúng ta không buông bỏ được tâm oán hận đối với ĐCSTQ, thì sớm hay muộn chúng ta sẽ sinh oán hận với những thứ khác, và có thể chúng ta sẽ gặp ngày càng nhiều tình huống hoặc người khiến chúng ta khó chịu. Đó chẳng phải chúng ta đã bị tà ác lợi dụng sơ hở sao? Nhân tâm này sẽ càng ngăn cản mọi người đến với chúng ta để nghe sự thật.

Chúng sinh đang chờ đợi chúng ta cứu họ. Chúng ta không nên để những chấp trước của mình ngăn cản họ được cứu. Chúng ta cần phải vượt lên nỗi đau và nhìn ĐCSTQ từ cao tầng. Chỉ khi chúng ta giảng chân tướng không mang chấp trước và tình, chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong việc giúp mọi người hiểu rõ sự thật và lựa chọn một tương lai tươi sáng. Không có chấp trước của con người, Pháp sẽ ban cho chúng ta trí huệ để làm sáng tỏ những hiểu lầm của họ. Nếu làm được như vậy, có thể mọi người sẽ sẵn sàng lắng nghe chúng ta một lần nữa và không nghĩ rằng chúng ta đang “làm chính trị” nữa.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tôi, mong các đồng tu chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204560.html

Đăng ngày 05-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share