Bài viết của Ân Ân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-08-2022] Em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi đang học lớp bốn. Một hôm em nhìn thấy giáo viên và mấy bạn cùng lớp ngồi vắt chân trong giờ nghỉ ăn trưa vào tháng 5 năm 2021. Thấy hay hay nên em đã hỏi giáo viên chủ nhiệm là họ đang làm gì. Giáo viên chủ nhiệm của em nói, “Họ đang luyện thiền định. Đó là một hình thức tu luyện.” Em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

Một hôm từ nhà chú về đến nhà em cảm thấy không thoải mái. Phải đến lúc mẹ đo nhiệt độ cho em em mới nhận ra mình đã bị sốt. Mẹ bảo em uống nhiều nước, nhưng cơn sốt của em vẫn không dứt. Đến lúc đi ngủ em vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhiệt độ cơ thể em lúc đó là 39°C (khoảng 102.2°F). Mức đó được coi là sốt cao rồi, còn mẹ em thì rất lo lắng.

Em cảm thấy rất yếu, và ngay khi em nhắm mắt lại, em nghĩ về những gì mà giáo viên đã nói với em, “Em nên thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi khi cảm thấy bất ổn.” Em bắt đầu niệm chín chữ đó và sau một lát thì chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì cơn sốt đã biến mất, và em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Em nghĩ đó là một kỳ tích.

Em từng hữu ý để mẹ biết khi em làm được một việc tốt. Em từng muốn mọi người thấy được rằng em đã làm một việc tốt. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em đã ngộ được rằng không nên hữu ý khiến người ta biết mình đã làm việc tốt, và cũng không nên dấu giếm việc làm xấu. Thần đang chứng kiến mọi việc mà chúng ta làm. Em đã học cách hướng nội, và vứt bỏ chấp trước của mình vào việc khoe khoang và tự đề cao.

Mẹ thường nói là em ích kỷ. Em chỉ lấy cái áo khoác của mình trên dây phơi xuống, còn mẹ thì bực mình và nói, “Sao mà con ích kỷ thế? Con không thể lấy luôn áo khoác của chị con xuống sao?” Mẹ sẽ quở trách đến khi em phát khóc. Hồi ấy em luôn cảm thấy bị oan ức. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp em đã làm theo lời dạy của Sư phụ.

“… tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (“Phật tính vô lậu”, Tinh tấn yếu chỉ)

Em đã bắt đầu lấy cả áo khoác cho chị xuống mỗi khi lấy áo cho mình. Mẹ không còn quở trách em vì ích kỷ nữa. Con xin đa tạ Sư phụ đã chỉ dạy con các nguyên lý này. Nếu ai ai cũng “vô tư và vị tha,” chẳng phải thế gian này sẽ rất tuyệt sao?

Em có một người bạn mà hay nổi đóa ngay vì cả những chuyện vụn vặt. Em biết ơn vì bạn ấy đã giúp em đề cao tâm tính. Một lần bạn ấy đã nổi giận mà em cũng không biết mình đã làm gì sai khiến bạn ấy giận. Em hướng nội và nhận ra rằng có thể em đã nói gì đó tiêu cực khi em chơi cùng bạn ấy. Em đã tìm thấy chấp trước vào việc “nói xấu.” Bạn em cũng học cách hướng nội và tìm thấy chấp trước vào việc “không thể chấp nhận phê bình” của mình. Chúng em đã dàn hòa với nhau và giờ có ít mâu thuẫn hơn.

Một lần chị em cứ đá vào em. Em đã muốn mắng lại chị ấy nhưng đã kìm lại được vì em đã nhớ đến một câu mà Sư phụ đã giảng,

“… hướng nội là một pháp bảo.”(Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế Washington, D.C. 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Em bắt đầu hướng nội và nhận ra rằng chị em thấy khó chịu vì em đã đứng quá sát chị ấy. Em đã chân thành xin lỗi và chị em đã mỉm cười. Trước đây, thì chị em sẽ vẫn tức giận mỗi khi em xin lỗi chị ấy. Thật tuyệt khi thấy chị ấy cười với em.

Năm nay em muốn đi xem Biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun khi công ty này lưu diễn đến Đài Loan. Mẹ bảo em phải dùng tiền trong con lợn tiết kiệm của em. Mặc dù sau khi mua vé thì em chả còn mấy tiền, em biết rằng Shen Yun là show diễn hay nhất và còn dạy người ta làm theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Chị em đã chọc ghẹo em khi con lợn tiết kiệm của em chẳng còn mấy tiền. Thậm chí chị ấy còn hỏi, “Em có thể dùng tiền của em để mua thêm đồ chơi. Tại sao em lại phải đi xem Shen Yun?” Mới đầu em nghĩ rằng chị ấy nói phải. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, em hiểu rằng nghiệp và đức mới là những thứ duy nhất có thể mang theo mình đến thế giới bên kia. Mình có thể mang theo đồ chơi không? Tất nhiên là không thể.

Con xin đa tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng con nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Em đã có nhiều thay đổi tích cực và tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang lại những kỳ tích cho toàn thế giới và cho cả vũ trụ này.

Con xin đa tạ, Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/444080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204409.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share