Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2022] Vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà Tần Lệ đã bị giam giữ tổng cộng 9,5 năm. Án tù đầu tiên của bà đã khiến chồng bà suy sụp tinh thần đến mức qua đời, để lại người con gái tuổi thiếu niên một mình bơ vơ.

Bà Tần, 57 tuổi, một cựu công nhân của xưởng đúc ở Trùng Khánh, từng bị bệnh cường giáp nặng: hai tay bà run rẩy và mắt lồi ra. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và không lâu sau mọi căn bệnh của bà đều biến mất.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Từ khi cuộc bức hại xảy ra, bà đã bị bắt nhiều lần, bị giam trong trung tâm tẩy não 3 lần và 2 lần bị kết án tù và 1 lần bị giam trong trại lao động cưỡng bức.

Sau khi bị Xưởng đúc quận Giang Bắc sa thải, bà Tần làm việc cho một công ty bất động sản. Ngày 26 tháng 2 năm 2003, khi bà đang đưa một khách hàng đi xem một căn hộ cho thuê, thì bị những cảnh sát phục kích và bắt giữ. Họ không biết rằng chủ nhân của căn nhà cho thuê này là một học viên Pháp Luân Công và người này đã bị bắt trước đó vì giảng chân tướng cuộc bức hại. Sau đó bà Tần bị kết án 8 năm và thụ án trong Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Khi bà thụ án được vài năm, người chồng 49 tuổi của bà lâm bệnh và qua đời. Người con gái 17 tuổi của họ phải tự mình lo đám tang cho cha.

Sau khi bà Tần được thả vào năm 2009 (trước hạn 2 năm), bà mở lớp dạy kèm tại nhà để kiếm sống. Bà lại bị bắt khi đang dạy học vào ngày 26 tháng 12 năm 2011 và bị giam 3 tháng trong một trung tâm tẩy não.

Năm 2012, bà bị lĩnh án 1 năm lao động cưỡng bức nhưng được thụ án tại nhà.

Ngày 12 tháng 11 năm 2014, bà bị cảnh sát ga xe lửa chặn lại khi đang trên đường đi dự đám tang của một người thân trong gia đình. Họ quét thẻ căn cước của bà và phát hiện bà là một học viên Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2015, bà bị đưa trở lại Trùng Khánh và bị kết án 3,5 năm tù.

Án tù của bà Tần đã giáng một đòn nặng lên người bà vốn đang sống nương tựa vào bà Tần. Bà cụ 102 tuổi này đã qua đời vào tháng 4 năm 2016 và bà Tần không được gặp bà ngoại lần cuối. Trong thời gian bà Tần ngồi tù, cha mẹ bà Tần, đặc biệt là người cha đã ngoài 80 tuổi của bà, cũng phải vật lộn với sức khoẻ kém.

Trong khi bà Tần thụ án tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh, hai lính canh Đường An Trí và Lý Tiểu Quyên đã tra tấn bà. Bà bị mắc bệnh gan, túi mật và ruột. Sau khi được trả tự do, bà đã phải nhập viện nhiều lần.

Trong những năm gần đây, cảnh sát và nhân viên uỷ ban cộng đồng tiếp tục sách nhiễu bà Tần khi bà đang sống cùng người mẹ 80 tuổi của mình, cụ bà Lý Chương Quỳnh.

Bà Lý cũng tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án 1,5 năm cưỡng bức lao động vào năm 2000 và 4 năm vào năm 2003. Năm 2011, bà bị kết án 1 năm cưỡng bức lao động vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, nhưng được thụ án tại nhà.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Trương Hồng Ba (张洪波), cảnh sát của Đồn Công an Quan Âm Kiều: +86-13983940311
Trịnh Quốc Luân (郑国伦), nhân viên của Uỷ ban Dân cư Quan Âm Kiều: +86-13983948015

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/30/451295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204579.html

Đăng ngày 10-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share